Những chiến sĩ trẻ nhiệt huyết, trách nhiệm
Chúng tôi đến quần đảo Trường Sa trong không khí thi đua sôi nổi những ngày đầu xuân mới. Hơn nửa tháng ở đây, chúng tôi tiếp xúc nhiều với những chiến sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, hăng say. Họ không ngừng lao động, cống hiến, góp công vào thành tích chung của tập thể.
1. Để đến được đảo Đá Đông C, tàu phải neo cách đảo gần 3 hải lý. Những con sóng trùng điệp chẳng thể cản nổi xuồng CQ băng băng tiến về phía trước. Chỗ nào có san hô, nước biển chuyển từ màu xanh sẫm sang xanh ngọc, ngồi trên xuồng thấy cá lội từng đàn. Trước cảnh đẹp ấy, nhiều người trong chúng tôi không khỏi xuýt xoa, lại càng quý yêu thêm biển trời Tổ quốc.
Chiến sĩ Lê Phước Dương (đảo Đá Đông C) đang thực hiện nhiệm vụ
Gần tới bờ, một chiến sĩ vẫy cờ hướng dẫn xuồng cập đảo. Gió biển mạnh tưởng chừng có thể xô ngã người nhưng ánh mắt em vẫn kiên định, thế đứng vững chãi, hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Hỏi mới biết em tên Lê Phước Dương, năm nay vừa tròn 23 tuổi.
Đại úy Nguyễn Xuân Phong - Chỉ huy trưởng đảo Đá Đông, cho biết: “Dương là chiến sĩ trẻ tiêu biểu ở đảo này, được đề nghị tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ””.
Trò chuyện với chúng tôi, Dương trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Khi được hỏi về tinh thần trách nhiệm với biển, đảo quê hương, đôi mắt em cương nghị, giọng nói dõng dạc: “Đối với em, được cống hiến cho đất nước, được đến Trường Sa làm nhiệm vụ là một vinh dự lớn. Chúng em ở đây luôn sẵn sàng chiến đấu cao, nguyện đem tài sức bảo vệ chủ quyền đất nước, không ngại gian khổ, hy sinh”. Khi được hỏi về những thành tích, Dương khiêm tốn nói đó là điều nên làm, nhiều chiến sĩ khác còn nổi trội hơn.
Đại úy Nguyễn Xuân Phong cho biết thêm: “Dương là chiến sĩ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị. Trong công tác chuyên môn, Dương là chiến sĩ tín hiệu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.
Nhiều đồng đội cũng nhìn nhận Dương sống rất hòa đồng, tôn trọng tập thể và có trách nhiệm. Dương cũng tích cực giúp đỡ hạ sĩ quan, chiến sĩ khi gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, góp phần xây dựng ý chí quyết tâm cho đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn.
2. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nơi Dương công tác, chúng tôi tiếp tục hải trình đến đảo Đá Tây C. Bầu trời đầy nắng hôm ấy càng tô thêm vẻ đẹp của biển.
Nhìn lên nơi cao nhất của đảo, chúng tôi thấy một chiến sĩ đang chắc tay súng, hiên ngang đứng gác. Đợi em hết ca trực, chúng tôi xin gặp trò chuyện để biết lý do vì sao trên đảo ai cũng khen ngợi người lính trẻ này.
Em tên Nguyễn Công Trường, sinh năm 2001, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dù gia đình không có truyền thống quân ngũ nhưng từ nhỏ, Trường đã nung nấu ý định trở thành bộ đội để cống hiến, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhận thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên với đất nước, Trường tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.
“Khi được phân công ra quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ, em rất vui vì ước mơ từ nhỏ đã trở thành hiện thực. Môi trường quân đội đã giúp em chững chạc, trưởng thành hơn” - Trường bộc bạch.
Chiến sĩ Nguyễn Công Trường (đảo Đá Tây C) đang thực hiện nhiệm vụ
Tại đảo Đá Tây C, Trường được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ và đồng đội. Nhờ đó, em không ngừng tiến bộ về mọi mặt, nhất là nhanh chóng thích nghi, tự giác, tích cực trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, kết quả các nội dung huấn luyện em đều đạt khá, giỏi.
Ngoài thời gian công tác, em còn tranh thủ tìm hiểu kiến thức, tích cực đọc sách, báo, tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.
Thiếu tá Vũ Văn Lan - Chính trị viên đảo Đá Tây C, cho biết: “Dù là chiến sĩ tuổi còn rất trẻ nhưng ngay từ khi ra đảo, Trường tỏ ra là quân nhân có nghị lực và quyết tâm cao, tích cực rèn luyện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ”.
Khi về đất liền, chúng tôi nhớ mãi những chiến sĩ ấy. Họ đại diện cho thế hệ trẻ hôm nay, tạm gác những lo toan trong cuộc sống gia đình, tạm xa người thân, quê hương, lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng.
Nhiệt huyết của tuổi trẻ, trách nhiệm của thanh niên, môi trường quân ngũ,... đã giúp họ ngày một trưởng thành, luôn vững niềm tin, chắc tay súng bảo vệ độc lập trường tồn của nước Việt Nam ta./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhung-chien-si-tre-nhiet-huyet-trach-nhiem-a190650.html