Những ngày đầu trong quân ngũ

Bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn khi phải thích nghi với môi trường kỷ luật của quân đội, nhưng với nỗ lực, cố gắng của bản thân và sự chỉ bảo tận tình của cán bộ đơn vị huấn luyện, những chiến sĩ trẻ cũng đã bắt đầu quen với môi trường mới.

Hướng dẫn thực hiện nội vụ cho chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Bộ Chỉ huy BĐBP.

Hướng dẫn thực hiện nội vụ cho chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Bộ Chỉ huy BĐBP.

Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La sau một tuần tiếp nhận chiến sĩ mới, mọi sinh hoạt của đơn vị đã đi vào nền nếp. Những ngày đầu, các chiến sĩ mới làm quen với môi trường quân đội, thực hiện các chế độ trong ngày, tập điều lệnh đội ngũ, các bài tập thể lực, tăng gia sản xuất,... Ý thức kỷ luật được các chiến sĩ chấp hành nghiêm túc, tư tưởng yên tâm phấn khởi.

5 giờ 30 phút, tiếng kèn báo thức vừa cất lên, chiến sĩ mới Lèo Văn Lợi bật dậy và khẩn trương di chuyển xuống sân cùng đồng đội xếp hàng ngay ngắn chờ hiệu lệnh của chỉ huy thực hiện bài tập thể dục buổi sáng. Mặc dù mới một tuần nhập ngũ, nhưng Lèo Văn Lợi và đồng đội đã dần quen với môi trường của một ngày mới.

Nhà ở bản Bó Đươi, xã Nà bó, huyện Mai Sơn, mặc dù bố mẹ sản xuất nông nghiệp, nhưng là con út trong gia đình có 3 anh em, nên Lèo Văn Lợi có phần được ưu ái hơn, những ngày không phải cùng bố mẹ lên nương, Lợi có thể ngủ đến 9-10 giờ sáng. Cùng mấy chiến sĩ trong tiểu đội tranh thủ giờ giải lao ngồi trên ghế đá ở góc sân đọc báo, Lèo Văn Lợi chia sẻ với chúng tôi: Mới học xong THPT, đây là lần đầu tiên cháu xa gia đình, mấy ngày đầu nhớ nhà không ngủ được, nhưng giờ cháu bắt đầu quen dần với nền nếp sinh hoạt của đơn vị rồi.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Bộ Chỉ huy BĐBP đọc báo trong giờ giải lao.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Bộ Chỉ huy BĐBP đọc báo trong giờ giải lao.

Những tâm tư của Lèo Văn Lợi cũng giống như nhiều chiến sĩ mới sau một tuần nhập ngũ ở Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, nhưng được sự động viên của cán bộ, chỉ huy đơn vị, nên đã dần yên tâm. Thiếu tá, Đại đội trưởng Lầu A Dơ cho biết: Sau mấy ngày đầu bỡ ngỡ, các chiến sĩ mới đã hòa nhập rất nhanh với môi trường quân đội. Những ngày đầu chưa bước vào huấn luyện, đơn vị chủ yếu hướng dẫn nội vụ, giáo dục chính trị. Nhìn chung, các chiến sĩ mới đều có ý thức, đoàn kết và có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Điều kiện sinh hoạt, ăn ở của bộ đội được đơn vị hết sức quan tâm. Nhà bếp, nhà ăn, dụng cụ sạch sẽ, thoáng mát, thực đơn thay đổi theo ngày, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đa số các chiến sĩ đều ăn hết khẩu phần; nhà tắm có hệ thống vòi sen, nước nóng qua lò hơi, bảo đảm sức khỏe chiến sĩ.

Cùng đồng đội chăm sóc vườn cây thuốc nam của đơn vị, chiến sĩ mới Lầu A Giàng lại không giấu được niềm vui khi trở thành người lính. Nhà ở bản Pa Sang, xã Sặp Vặt, huyện Yên Châu, năm nay 24 tuổi, được kết nạp vào Đảng tháng 8/2024. Lầu A Giàng phấn khởi, nói: Được bố mẹ và gia đình ủng hộ, cháu đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ở nhà cháu đã quen với việc dậy sớm đi làm nương, nên ngay những ngày đầu không cảm thấy bỡ ngỡ với giờ giấc sinh hoạt. Ở đơn vị được chỉ huy quan tâm động viên, anh em đồng đội đoàn kết, nhất là được ăn ngon hơn ở nhà. Nguyện vọng của cháu hết nghĩa vụ được đi học để phục trong quân đội lâu dài.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Bộ Chỉ huy BĐBP chăm sóc vườn cây thuốc nam.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Bộ Chỉ huy BĐBP chăm sóc vườn cây thuốc nam.

Tại tiểu đoàn BB1, Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh, sau một tuần tiếp nhận chiến sĩ mới, mọi sinh hoạt của đơn vị đã đi vào nền nếp. Đại úy Bùi Thùy Bắc, Phó Tiểu đoàn trưởng, thông tin: Những ngày đầu, đơn vị chủ yếu cho các chiến sĩ mới làm quen với môi trường quân đội, thực hiện các chế độ trong ngày; tổ chức học ngoại khóa, tập điều lệnh đội ngũ, các bài tập thể lực, tăng gia; buổi tối sinh hoạt tiểu đội, xem thời sự. Đơn vị đang từng bước rèn ý thức kỷ luật quân đội, chấp hành nội quy của đơn vị, nhìn chung, tư tưởng các chiến sĩ mới đều yên tâm.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn BB1 tập điều lệnh đội ngũ.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn BB1 tập điều lệnh đội ngũ.

Đang học năm thứ nhất, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Vũ Duy Quân, ở bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp xin bảo lưu kết quả học tập để nhập ngũ. Vũ Duy Quân chia sẻ: Cháu xác định là công dân phải có nghĩa vụ tham gia bảo vệ Tổ quốc, nên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Cháu nghĩ môi trường quân đội sẽ giúp cháu trưởng thành, hoàn thành nghĩa vụ, cháu sẽ tiếp tục học xong đại học.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn BB1 rèn luyện thể lực.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn BB1 rèn luyện thể lực.

Còn đối với Mè Duy Hữu, nay mới 19 tuổi, nhưng nhìn chững chạc hơn trong bộ quân phục. Tròn một tuần trong quân ngũ, nhưng Hữu đã hòa nhập rất nhanh với đồng đội, hằng ngày dậy đúng giờ, tập thể dục xong vào gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân và tham gia thực hiện đầy đủ các chế độ trong ngày của bộ đội. Mè Duy Hữu tâm sự: Nhà chỉ có hai anh em, nhưng bố mẹ và anh trai đều động viên cháu nhập ngũ, cháu đặt ra mục tiêu được kết nạp vào Đảng trong quân ngũ.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn BB1 tăng gia.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn BB1 tăng gia.

Những ngày đầu trong quân ngũ, mặc dù nhiều chiến sĩ vẫn còn nhớ nhà; những bước chân điều lệnh đội ngũ còn chưa đều, động tác chào còn vụng về, nhưng cấp ủy, chỉ huy các đơn vị luôn quan tâm, động viên, chia sẻ, hướng dẫn, đang giúp các chiến sĩ mới hòa nhập, yên tâm và sẵn sàng tinh thần bước vào khóa huấn luyện, vượt qua thử thách của thao trường nắng gió, trưởng thành, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngọc Thuấn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/nhung-ngay-dau-trong-quan-ngu-mFeZQYcHR.html