Những 'chú mèo công sở' thất nghiệp tại Trung Quốc

Từng được ưa chuộng tại các công ty khởi nghiệp, nhiều con mèo hiện nay không còn được chăm sóc và cần tìm chỗ ở mới.

Zhaocai là một "chú mèo công sở" thất nghiệp.

Hai tháng sống xa văn phòng quen thuộc, phải cách ly trong một căn hộ xa lạ, nó trở nên thu mình và cảnh giác hơn với mọi người. Zhaocai dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ hoặc chơi một mình. Mỗi đêm, nó về giường và làm ồn để gây sự chú ý.

Theo Sixth Tone, Zhaocai là một trong nhiều "chú mèo công sở" bị sa thải tại Trung Quốc. Trước đây, trong những năm đầu kinh doanh, nhiều công ty khởi nghiệp nhận nuôi mèo làm linh vật nhằm tạo không khí ấm áp và thu hút vận may.

Trên mạng xã hội, hàng trăm video về những chú mèo mặc sơ mi trắng được đăng tải. Một công ty cho biết họ có đến 7 chú mèo làm nhân viên của mình.

Nhưng giờ đây, đại dịch bùng phát, những start-up này chịu ảnh hưởng tồi tệ. Khi các công ty phải tạm đóng cửa hoặc phá sản, "mèo công sở" cũng mất đi mái nhà của mình.

 Zhaocai sinh sống tại phòng của Amilia Chen suốt giai đoạn giãn cách xã hội.

Zhaocai sinh sống tại phòng của Amilia Chen suốt giai đoạn giãn cách xã hội.

Cuộc sống "mèo công sở"

Zhaocai là một chú mèo có bộ lông màu cam nổi bật. Tháng 7/2021, cậu tự tin tìm đến văn phòng của Amilia Chen (Thượng Hải) với cơn đói bụng cồn cào.

"Gầy còm nhưng dễ thương", đó là ấn tượng đầu tiên của Chen về chú mèo.

Cô cùng gần 15 đồng nghiệp đều nuôi thú cưng ở nhà, do vậy dành sự quý mến đặc biệt với Zhaocai. Họ muốn cùng nhận nuôi chú ta tại công ty, nhưng không được vị CEO đồng ý. Theo Chen, cấp trên của mình lo ngại chú mèo có thể làm hỏng hóc và rơi vỡ những thiết bị điện tử. Điều này chắc chắn gây ảnh hưởng lớn cho một công ty công nghệ.

Để thuyết phục sếp, Chen và những người yêu mèo tại công ty đề xuất mua một chiếc lồng, nhốt chú mèo vào trong trước khi ra về vào buổi tối.

Trong một chuyến công tác với sếp, Chen cũng cố gắng giải thích: "Mọi nhân viên đều mong muốn nuôi chú mèo. Chúng tôi sẽ rất buồn nếu anh không cho phép".

Cuối cùng, vị CEO này cũng mủi lòng, chấp thuận nhận chú mèo vào làm việc. Công ty đặt tên cho chú ta là "Zhaocai", có ý nghĩa đem lại may mắn.

Theo Chen, các nhân viên lập một nhóm để chăm sóc Zhaocai. Những ai muốn nựng chú mèo sẽ tham gia nhóm, đóng góp 66 nhân dân tệ (tương đương 228.000 đồng) hàng tháng. Đây sẽ chi phí để mua thức ăn và các nhu yếu phẩm hàng ngày, ngoài ra dự phòng cho việc Zhaocai đau ốm.

Họ cũng thay nhau cho mèo ăn, dọn cát, tắm rửa và cho mèo đi tiêm vaccine. Tất nhiên, đây đều là nhiệm vụ không công.

"Sau khi có Zhaocai, công việc và tinh thần của chúng tôi đều được cải thiện", Chen nói, cho biết thêm khi mệt mỏi, các nhân viên sẽ ôm ấp chú mèo để giảm stress.

Một vài đêm, Zhaocai trốn khỏi văn phòng trước khi bị nhốt vào lồng và đi lang thang. Nhưng đến sáng hôm sau, cậu vẫn trở về công ty như một thói quen.

Zhaocai tăng cân sau khi được nhận nuôi tại văn phòng.

Zhaocai tăng cân sau khi được nhận nuôi tại văn phòng.

Mọi thứ đều ổn định cho đến giữa tháng 3, công ty của Chen bắt đầu phải làm việc ở nhà do giãn cách xã hội. Một nhân viên mang Zhaocai về nuôi, nhưng sau đó chuyển chú mèo cho Chen vì chồng mình bị dị ứng.

Chen rất mừng khi cuộc sống của mình có Zhaocai. Suốt 2 tháng cách ly, công việc căng thẳng, cô may mắn có chú mèo làm điểm tựa tinh thần.

"Thiếu đi Zhaocai chắc tôi phát điên mất", cô chia sẻ.

Kết thúc giai đoạn phong tỏa, công ty của Chen rơi vào tình trạng phá sản vì không tìm kiếm được nhà đầu tư. Cô chuyển sang làm việc tại một start-up khác, trong khi đồng nghiệp cũng khá thuận lợi tìm bến đỗ mới.

Duy chỉ có Zhaocai, chú mèo màu cam bị sa thải và mãi mãi phải rời xa văn phòng từng thân thuộc với mình.

Thượng Hải kết thúc thời gian cách ly dài 2 tháng, Chen và các đồng nghiệp quay lại văn phòng cũ dọn dẹp đồ và nói lời tạm biệt. Một vài người nhắc cô đem theo Zhaocai.

"Mọi người đều muốn nhìn lại những thứ thân quen tại văn phòng này. Trong đó, Zhaocai chính là một mảnh ghép không thể thiếu".

Không phải tất cả "mèo công sở" đều may mắn

Tuy nhiên, không phải "chú mèo công sở" nào cũng đủ may mắn như Zhaocai. Trên mạng xã hội TrumanStory của Trung Quốc, người dùng đăng tải rằng ở những trung tâm công nghệ lớn như Quảng Châu, Thượng Hải và Bắc Kinh, nhiều chú mèo khác cũng đang "thất nghiệp".

Một số đã được nhân viên nhận nuôi, tuy nhiên, những con mèo còn lại phải lang thang ngoài đường.

Nhiều văn phòng trên khắp thế giới cũng có thói quen nuôi "mèo công sở". Trong ảnh, nhân viên một công ty tại Nhật Bản thích nghi với việc có nhiều chú mèo quanh quẩn tại văn phòng. Ảnh: People.

Nhiều văn phòng trên khắp thế giới cũng có thói quen nuôi "mèo công sở". Trong ảnh, nhân viên một công ty tại Nhật Bản thích nghi với việc có nhiều chú mèo quanh quẩn tại văn phòng. Ảnh: People.

Theo một người dùng của TrumanStory, một chú mèo được công ty nuôi để livestream quảng bá sản phẩm. Nhưng giờ đây, doanh nghiệp này đóng cửa bộ phận "thương mại trực tuyến", chú mèo nhanh chóng bị bỏ mặc.

Còn theo Guo Site, một người dùng nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo, công ty gần chỗ anh nhận nuôi chú mèo màu trắng, đặt tên là Liuyi. Gần đây, công ty chuyển địa điểm, Liuyi bị bỏ rơi không thương tiếc. May mắn thay, chú mèo này hiện được một người đồng nghiệp của Gou nhận nuôi.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-chu-meo-cong-so-that-nghiep-tai-trung-quoc-post1328863.html