Tết bên đồng đội đầy ắp nghĩa tình
Khi những cánh hoa đào, hoa mai đua nhau khoe sắc, báo hiệu mùa Xuân mới đang về, với những chiến sĩ trẻ ở các đơn vị thuộc Quân khu 4 lần đầu tiên được đón Tết trong quân ngũ cảm giác thật khó tả. Vừa nôn nao nỗi nhớ quê nhà, vừa háo hức trước không gian Tết rất riêng. Không được sum vầy bên gia đình, nhưng Tết của bộ đội vẫn đủ đầy hương vị truyền thống với thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh, câu đối đỏ và hơn cả là hơi ấm của tình đồng đội gắn kết, làm nên Tết bên đồng đội đầy ắp nghĩa tình.
Từ cảng Cửa Việt, chuyến tàu của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vượt lên những con sóng bạc đầu mang theo hương vị Tết cổ truyền đến với đảo Cồn Cỏ. Trên boong tàu, những kiện hàng chứa đầy gạo nếp, lá dong, hoa đào, hoa mai... là tình cảm thân thương của đất liền gửi cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Kho K3 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4) trang trí khuôn viên doanh trại chuẩn bị đón Tết.
Giữa trùng khơi mênh mang, đảo Cồn Cỏ dần hiện ra sừng sững và vững chãi như bức tường thành giữa biển. Trên cầu cảng, cán bộ, chiến sĩ đang xếp thành hàng dài đón tàu. Sau cái bắt tay thật chặt, Thiếu tá Lê Văn Tiến, Chính trị viên Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Cồn Cỏ (Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị), phấn khởi cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cận Tết, tàu từ đất liền chở theo nhu yếu phẩm, quà Tết của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng và gia đình cán bộ, chiến sĩ gửi ra đảo. Nhờ vậy, anh em vui xuân, đón Tết đầy đủ, ấm cúng như ở nhà”.
Ngoài khơi sóng biển rì rào, những cơn gió lùa vào lạnh buốt người. Nhưng trong khuôn viên đơn vị, từng tốp cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài chỉnh trang khuôn viên chuẩn bị đón Tết. Tường quét ve mới, cây xanh cắt tỉa gọn gàng... Cành đào vừa theo tàu từ đất liền ra đảo được các chiến sĩ nâng niu cắm vào bình, đặt trang trọng trong hội trường, mang theo hơi ấm quê nhà giữa biển khơi.
Giữa không gian ấm tình đồng đội, câu chuyện của Hạ sĩ Nguyễn Sĩ Quốc, Chiến sĩ Khẩu đội 1, Trung đội Pháo 85mm, Đại đội Pháo hỗn hợp (quê ở xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) khiến chúng tôi thêm xúc động. Quốc ra đảo công tác đã hơn 8 tháng và đây cũng là lần đầu tiên đón Tết xa gia đình. Biết có chuyến tàu của đơn vị ra đảo dịp cuối năm, vợ anh đã viết thư gửi ra. Đọc những dòng tâm sự của vợ về chuyện quê nhà, về đứa con trai đầu lòng bập bẹ gọi bố cùng lời động viên chồng yên tâm công tác, ánh mắt người chiến sĩ trẻ bừng sáng niềm tin. “Dù không được sum vầy bên gia đình trong những ngày Tết nhưng tôi có đồng đội bên cạnh. Chúng tôi sẽ luôn nêu cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên biển, đảo quê hương”, Hạ sĩ Nguyễn Sĩ Quốc bộc bạch.


Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 17 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4) tổ chức các trò chơi dân gian.
Tạm biệt các chiến sĩ trẻ trên đảo, chúng tôi về đất liền. Không khí xuân ở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 cũng rộn ràng không kém. Trên những con đường nội bộ, sắc đỏ của băng rôn, khẩu hiệu nổi bật giữa doanh trại. Tại Tiểu đoàn 5, công tác chuẩn bị đón xuân càng thêm rộn ràng. Người cắt tỉa bồn hoa, chăm chút chậu cảnh. Người trang trí đèn nháy, chuẩn bị vật chất tổ chức các trò chơi dân gian ngày Tết.
Với những chiến sĩ trẻ, lần đầu được đón Tết trong quân ngũ mang theo nhiều cung bậc cảm xúc. Hạ sĩ Trần Đức Thành, Chiến sĩ Tiểu đội Đại liên, Đại đội 6, Tiểu đoàn 5 chia sẻ: “Được đón cái Tết đầu tiên trong quân ngũ, tôi cũng thấy háo hức lắm. Chúng tôi được chỉ huy đơn vị hướng dẫn cách cắt chữ, bày mâm ngũ quả để trang trí bàn thờ Tổ quốc sao cho vừa đúng phong tục cổ truyền, vừa mang nét sáng tạo của tuổi trẻ”.
Đại úy Nguyễn Văn Long, Chính trị viên Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19 cho biết: “Để nhân đôi niềm vui trong những ngày Tết, chúng tôi mời các đơn vị kết nghĩa và gia đình chiến sĩ đến tham gia các hoạt động vui xuân đón Tết như: Thi gói bánh chưng, cắm hoa, vẽ linh vật, viết câu đối; tham gia các trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong những ngày Tết.
Trong những ngày này, đến các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4, chúng tôi đều thấy không khí rộn ràng của mùa xuân ngập tràn trong tâm hồn những chiến sĩ trẻ. Từ đảo xa, biên giới đến đất liền, Tết ấm tình đồng đội đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ. Trong hơi ấm nghĩa tình ấy, mỗi chiến sĩ thêm yên tâm công tác, vững vàng tay súng, để mùa xuân của Tổ quốc luôn trọn vẹn, bình yên.













