Những chuyến xe 0 đồng của anh Xong

Gần 10 năm qua, anh Nguyễn Thanh Xong (SN 1986), vẫn miệt mài đóng góp và là thành viên thường trực của Ban điều hành Bếp ăn tình thương Bệnh viện đa khoa Sa Đéc – Đồng Tháp. Không chỉ tiếp nhận, thu gom rau củ cho Bếp ăn của bệnh viện, anh Xong còn tình nguyện chở rau củ đến những nơi cần…Cứ như thế, chuyến xe 0 đồng của anh Xong tiếp tục nối dài hành trình nhân ái.

Mỗi ngày, cứ khoảng hơn 2h sáng, khi nhiều người còn say giấc thì tại Bếp ăn tình thương Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã đỏ lửa. Hàng chục tình nguyện viên đã có mặt để phụ giúp nấu cháo, nước, làm cơm để kịp giờ phát cho bà con, bệnh nhân vào sáng sớm. Hơn 30 năm chưa một ngày tắt lửa, bếp ăn là điểm đến của rất nhiều tấm lòng, trong đó có anh Nguyễn Thanh Xong. Cũng từ 3h sáng, anh bắt đầu đi xin và chở rau củ từ thiện từ chợ về Bệnh viện, làm nguồn nguyên liệu nấu ăn cho bà con, bệnh nhân.

Chiếc xe chở từ vài trăm ký đến 1 tấn rau củ mỗi ngày. Sau đó phụ phân loại và hỗ trợ các cô chú nấu nướng, phát cơm, cháo, nước cho người nhận. Việc làm này gắn bó với anh Xong đã gần 10 năm qua. Anh cũng là thành viên Ban điều hành của Bếp ăn tình thương của bệnh viện.

Anh Xong chuẩn bị chuyển rau củ xuống cho Bếp ăn tình thương Bệnh viện đa khoa Sa Đéc

Anh Xong chuẩn bị chuyển rau củ xuống cho Bếp ăn tình thương Bệnh viện đa khoa Sa Đéc

Ông Huỳnh Văn Bé, Phó Trưởng Ban điều hành Bếp ăn tình thương BVĐK Sa Đéc chia sẻ về việc làm của anh Xong: “Chú Nguyễn Thanh Xong là thành viên trong tổ hậu cần của bếp ăn nhiều năm qua, chú tham gia công việc này rất là tích cực nhiệm vụ chính của chú là chuyên chở rau củ cung cấp cho bếp ăn, cung cấp rau củ hàng ngày để đảm bảo cho bếp hoạt động thường xuyên để phục vụ cho thân nhân và bệnh nhân cả bệnh viện cả BVĐK Sa Đéc”.

Với dáng người hơi nhỏ nhắn nhưng anh Xong luôn mong muốn góp thêm chút ấm no cho những người khó, dù thức khuya dậy sớm, lái con xe ba gác mặc nắng mưa trên đường. Anh Xong vẫn tươi cười cho rằng, mình đâu đã làm được gì nhiều, chỉ là kết nối tấm lòng của bà con khắp nơi trao đến người cần. Nhiều người quen biết anh Xong vẫn hay thường gọi anh với cái tên thân thuộc là anh Phong chở rau củ từ thiện.

Bà con trong xóm đến phụ anh Xong lựa rau củ tươi

Bà con trong xóm đến phụ anh Xong lựa rau củ tươi

Chia sẻ thêm về anh Xong, Ông Võ Văn Bánh cũng là thành viên Ban điều hành Bếp ăn tình thương BVĐK Sa Đéc, người thường xuyên đồng hành với anh bày tỏ: “Ít người làm được như chú Xong, luôn thức khuya dậy sớm, khoảng 3 giờ đã dậy rồi chở rau củ quả cho bếp ăn từ thiện và dọn vệ sinh sạch sẽ. Chú ấy mới mua thêm chiếc xe chở cho được nhiều”.

Bà con trong xóm vui vẻ đến phụ a Xong phân loại rau củ cho Gian hàng 0 đồng

Bà con trong xóm vui vẻ đến phụ a Xong phân loại rau củ cho Gian hàng 0 đồng

7h sáng, sau khi hoàn tất việc phát cháo, nước cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh, anh Xong tranh thủ tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Sau khi đã dự phòng sẵn rau củ đủ dùng, đảm bảo vừa tươi cho 3 ngày sắp tới ở bếp ăn, số rau củ dư sẽ được anh Xong chuyển đến những nơi cần thiết. Chuyến xe 0 đồng của anh Xong rời bệnh viện đa khoa Sa Đéc, di chuyển trên đường tránh Quốc lộ 80, hướng về thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Hành trình khoảng 15km mà biết bao điều ấm lòng ở đó. Trên đường đi, xe dừng ở một vựa rau củ quả, nơi mà anh Xong thường xuyên ghé để nhận rau củ tươi từ chủ vựa gửi cho.

“Mới đầu thì mình xin chút đỉnh về cho bà con cũng như vài chục hộ ở xóm thôi, bây giờ số lượng đem về nhiều quá, mình nhờ bà con lại vô bọc, ai thích ăn gì cứ lại lấy đó”, anh Nguyễn Thanh Xong nói.

Bà con trong xóm vui vẻ đến phụ phân loại rau củ cho Gian hàng 0 đồng

Bà con trong xóm vui vẻ đến phụ phân loại rau củ cho Gian hàng 0 đồng

Cần bao nhiêu, gửi bấy nhiêu. Không chỉ là các bếp ăn tình thương Tổ từ thiện ở các bệnh viện, anh Xong còn gửi rau củ đến các “bếp ăn 0 đồng” thuộc các xã trên địa bàn huyện Lai Vung hay các chùa tổ chức nấu chay phục vụ bà con. Hễ nơi nào cần là anh gửi đến. Đặc biệt là gian hàng 0 đồng đặt trước nhà anh tại ấp Long Hội, xã Hòa Long, huyện Lai Vung. Nơi gửi hàng trăm phần rau củ miễn phí mỗi ngày cho bà con khó khăn của địa phương.

Ông Võ Phước Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Long nói về cách làm thiện nguyện của anh Xong: “Gian hàng không đồng của anh Xong tên thường gọi của địa phương là anh Phong, thời gian qua phát huy rất tốt, giúp cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ để góp phần ổn định cuộc sống tốt hơn”.

Buổi sáng sớm tại Bếp ăn tình thương Bệnh viện đa khoa Sa Đéc

Buổi sáng sớm tại Bếp ăn tình thương Bệnh viện đa khoa Sa Đéc

Với tấm lòng cùng việc làm ý nghĩa của mình, anh Nguyễn Thanh Xong nhiều lần được Hội Chữ thập đỏ TP. Sa Đéc và tỉnh Đồng Tháp vinh danh, khen thưởng, vì đã có thành tích đóng góp cho hoạt động của Bếp ăn tình thương và lan tỏa tinh thần sống đẹp đến cộng đồng. Phía Đảng ủy, UBND xã Hòa Long cũng sẽ tôn vinh việc làm ý nghĩa của anh trong Hội nghị biểu dương học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Những phần rau củ sẵn sàng chuyển đến người cần

Những phần rau củ sẵn sàng chuyển đến người cần

Bà Đỗ Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Long cho hay: “Mô hình gian hàng 0 đồng rau củ của anh Phong là sự kết nối yêu thương, chia sẻ và còn mãi, giữa đối tượng được cho và đối tượng được thụ hưởng. Việc làm của Phong mang lại ý nghĩa to lớn đối với địa phương cũng như mối quan hệ tình làng nghĩa xóm. Nhằm lan tỏa cái việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã chỉ đạo mặt trận tổ quốc cũng như các tổ chức chính trị xã hội sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho gian hàng của anh Phong được duy trì và nâng chất hơn nữa”.

Những phần rau củ sẵn sàng hỗ trợ đến người cần

Những phần rau củ sẵn sàng hỗ trợ đến người cần

Mỗi phần rau củ quả ở Gian hàng 0 đồng của anh Xong tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng lại chứa đựng tấm lòng của một người nông dân chân chất, giàu lòng nhân ái. Hơn thế nữa đó còn là sự gắn kết của những tấm lòng yêu thương, đùm bọc nhau trong cuộc sống, góp phần mang đến niềm vui cho những mảnh đời còn khó. Và từ đó cũng lan tỏa tinh thần sống đẹp đầy nhân văn trong cuộc sống này.

Thanh Tùng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-chuyen-xe-0-dong-cua-anh-xong-post1120205.vov