Những cô gái xuân thì trong tranh
Họa sĩ Hoàng Võ sẽ tổ chức triển lãm'' Xuân thì mấy độ'' tại Hội Mỹ Thuật TPHCM từ 2-8/5 tới.
Triển lãm Xuân thì mấy độ trưng bày 60 tác phẩm với đa dạng chất liệu như: sơn dầu, acrylic, than, tổng hợp… cùng thể loại từ chân dung, toàn thân, ký họa đến trừu tượng được sáng tác trong 4 năm.
Sự kiện đánh dấu mốc hành trình 15 năm sáng tạo của Hoàng Võ.
Như chủ đề triển lãm, Hoàng Võ vẽ những cô gái đang độ xuân thì với phong cách tả thực, gần gũi, mỗi nhân vật đều thể hiện cá tính và cảm xúc riêng.
Các tác phẩm không nhằm mô tả vẻ đẹp hoàn hảo mà gợi lên cảm xúc, trạng thái tinh thần của họ qua đường nét và màu sắc.




Một số tác phẩm sẽ được trưng bày tại triển lãm "Xuân thì mấy độ".
Những cô gái xuân thì trong tranh được anh lấy cảm hứng từ cuộc sống hàng ngày như: những buổi vẽ cùng học trò, câu chuyện anh nghe từ một buổi cà phê, vài khoảnh khắc anh vô tình bắt gặp họ trong đời thường...
Bên cạnh những tác phẩm ngọt ngào nữ tính, triển lãm cũng bày một số tác phẩm trừu tượng đề tài Vũ điệu hoang dã với bút pháp phóng khoáng, tạo sự tương phản với đề tài thanh nữ.
Anh nói: "Khai thác những đề tài tương phản cũng là cách tôi cân bằng mình trong hoạt động nghề nghiệp. Đôi khi tôi tự hỏi phụ nữ và tranh trừu tượng, điều gì khó hiểu hơn?".
Họa sĩ Hoàng Võ sinh năm 1969, tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2006, bắt đầu theo đuổi sự nghiệp hội họa năm 2010.
Anh từng tổ chức triển lãm cá nhân Những góc đời (Pieces of life) tại TPHCM năm 2016, Vũ điệu hoang dã (Wild dance) tại TPHCM năm 2022 và nhiều triển lãm nhóm, góp mặt trong một số triển lãm ở nước ngoài.
Hoàng Võ cũng là giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Mỹ thuật Trường Đại học Kiến trúc TPHCM.
Ảnh: NVCC
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-co-gai-xuan-thi-trong-tranh-hoang-vo-2393921.html