Những con đường hoa
Sáng 4-5, bà Mai ở thôn Mai Trại, xã Cổ Đô đến chơi nhà bà Hạ ở thôn Tản Hồng, xã Phú Hồng thì thấy bà Hạ và mấy phụ nữ đang cắt tỉa, chăm sóc mấy khóm hoa đang nở bên đường.
Những cây hoa xanh tươi, nhiều màu sắc lung linh trong nắng khiến con đường đẹp hơn muôn phần. Bà Mai tấm tắc khen rồi hỏi:
- Đây là công trình mới của thôn mình hả bà?
- Đúng rồi bà ạ. Không chỉ ở chỗ này mà các ngõ xóm quanh thôn đều trồng hoa - bà Hạ tươi cười đáp.
- Thế thôn lấy kinh phí ở đâu để mua cây giống và chi phí chăm sóc vậy hả bà? - bà Mai tìm hiểu.
- Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay làm đẹp đường quê” do Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân xã Phú Hồng phát động, Chi hội phụ nữ thôn đã vận động hội viên, các nhà hảo tâm ủng hộ và trích một phần quỹ từ nguồn bán phế liệu tái chế để mua giống hoa, cây cảnh. Các hội viên và bà con nhân dân tự nguyện góp công sức trồng, chăm sóc, nên các các cây hoa đều rất xanh tốt bà ạ. Nhờ thế mà cảnh quan làng xóm cũng đẹp hơn - bà Hạ hào hứng cho biết.
Nhìn mọi người vui vẻ cùng chăm sóc cây, chụp ảnh bên những bông hoa rực rỡ, bà Mai cảm nhận được ý nghĩa của hoạt động này. Chia sẻ với Người Xây Dựng, bà Mai cho rằng khi những sáng kiến thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng sẽ thu hút được sự đoàn kết, đồng lòng của người dân.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-con-duong-hoa-750020.html











