Những con giống tạo sinh kế bền vững nơi biên giới Ea Bung
Tại xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk, địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, câu chuyện của chị Má Thị Dung một mình nuôi 4 người con trong căn nhà cấp 4 tạm bợ là minh chứng cho hành trình vượt lên nghịch cảnh. Từ sự hỗ trợ thiết thực của Đồn Biên phòng Yok M'bre, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, một mô hình chăn nuôi đã hình thành, từng bước giúp gia đình ổn định cuộc sống, thắp lên hy vọng bền bỉ nơi vùng đất biên cương.

Đồn Biên phòng Yok M’bre hỗ trợ mô hình nuôi vịt đẻ trứng, tạo điều kiện cho gia đình chị Dung nâng cao thu nhập. Ảnh: Ngọc Lân
Một buổi chiều muộn, theo chân cán bộ Đồn Biên phòng Yok M’bre, chúng tôi rẽ vào con đường sỏi đá ngoằn ngoèo dẫn đến khu dân cư thưa thớt ở xã Ea Bung. Căn nhà của chị Má Thị Dung nằm nép mình dưới tán tre già. Đó là một căn nhà cấp 4 đơn sơ, mái tôn cũ loang lổ, vách ghép tạm bằng những tấm ván đã bạc màu. Trước sân, vài chiếc thau nhựa, bao cám... tạo nên một khung cảnh nghèo khó nơi thôn quê.
Khi chúng tôi đến nơi, chị Dung vừa từ ngoài về, trên tay là một bó rau còn ướt sương. Chị tranh thủ đi hái rau ngoài suối về làm thức ăn cho đàn heo. Vừa đặt bó rau xuống, chị lau vội mồ hôi, nở nụ cười hiền, ánh mắt có phần e dè. “Ngày trước chưa nuôi được gì, tôi toàn đi làm thuê. Giờ có mấy con heo, gà, vịt... nên tranh thủ thời gian để làm” - chị nói, giọng mộc mạc.
Ngồi bên hiên nhà, giữa tiếng gà cục tác và tiếng vịt kêu trong chuồng, câu chuyện của chị Dung dần mở ra, như từng lớp đất được xới lên sau mùa khô hạn. Chị kể, trước đây, gia đình chị ở huyện Krông Pắk cũ, cuộc sống khó khăn, lại thêm biến cố gia đình khiến hạnh phúc đổ vỡ. Ly hôn, một mình chị nuôi 4 người con, chị quyết định đưa các con lên vùng biên giới Ea Bung với hy vọng tìm được cơ hội mới.
Nhưng vùng đất mới không dễ bám rễ. Không đất sản xuất, không nghề ổn định, chị chỉ còn cách đi làm thuê. Ai thuê gì làm nấy, từ nhổ cỏ, làm rẫy đến bốc vác. Những ngày có sức thì còn gắng gượng, nhưng rồi bệnh tật ập đến. “Có thời gian bị đau gai cột sống, thần kinh tọa, đi không nổi, nằm một chỗ..., lúc đó tôi thật sự không biết lấy gì nuôi con” - chị Dung nhớ lại. Căn nhà hiện tại cũng là tiền chị vay mượn khắp nơi để dựng tạm. Những bữa cơm đạm bạc, những ngày không có việc làm..., tất cả từng là nỗi ám ảnh thường trực trong cuộc sống của gia đình nhỏ ấy.
Trung tá Phạm Văn Sáng, Nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Yok M’bre, người trực tiếp theo dõi mô hình hỗ trợ gia đình chị Dung cho biết, qua nắm tình hình địa bàn, đơn vị nhận thấy đây là hộ đặc biệt khó khăn, không có tư liệu sản xuất, nhà đông con. Đơn vị đã tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể. “Chúng tôi không chỉ hỗ trợ con giống, mà còn hướng dẫn kỹ thuật, cách phòng bệnh, chăm sóc vật nuôi. Quan trọng nhất là tìm đầu ra cho sản phẩm để người dân yên tâm làm” - Trung tá Sáng chia sẻ.
Tháng 12/2025, gia đình chị Dung được hỗ trợ 30 con vịt đẻ trứng, 30 con vịt lấy thịt, 70 con gà và một cặp heo giống. Những ngày đầu, chị vừa làm vừa lo, không quen kỹ thuật, lại sợ dịch bệnh, sợ mất trắng. “Ban đầu cũng run lắm. Nuôi mà không biết cách thì dễ chết. Nhưng được mấy anh bộ đội xuống chỉ từng chút, từ cách cho ăn đến vệ sinh làm chuồng trại, nên cũng dần quen” - chị Dung nói.
Đàn vật nuôi lớn dần theo thời gian, chị xuất bán 25 con vịt. Đàn gà đang chuẩn bị xuất chuồng. Đặc biệt, đàn vịt sinh sản bắt đầu cho trứng đều đặn, trung bình khoảng 30 quả mỗi ngày. Chị Dung cẩn thận mở chiếc giỏ nhựa đặt ở góc nhà, bên trong là những quả trứng vịt còn ấm. “Từ đầu năm đến giờ cũng được hơn 4.000 quả trứng đưa cho đồn rồi. Có đầu ra ổn định nên mình cũng yên tâm nuôi” - chị nói, giọng nhẹ đi như trút bớt một gánh nặng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Yok M’bre luôn đồng hành với chị Dung, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi mang lại hiệu quả. Ảnh: Ngọc Lân
Điều khiến chị yên lòng không chỉ là có thu nhập, mà là không còn nỗi lo tiêu thụ sản phẩm. Toàn bộ trứng, gia cầm của gia đình đều được Đồn Biên phòng Yok M’bre hỗ trợ thu mua, kết nối đầu ra. Trong căn nhà nhỏ, không khí đã khác trước rất nhiều. Những đứa trẻ không còn lặng lẽ. Thấy mẹ có việc làm ổn định, chúng cũng phụ giúp chăm sóc đàn vật nuôi, từ cho ăn đến dọn chuồng.
Trung tá Hoàng Văn Băng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yok M’bre khẳng định, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, việc giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống là nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. “Qua thực tế, đơn vị xác định muốn giúp dân thoát nghèo bền vững thì phải làm đồng bộ: Hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Nếu không tiêu thụ được, người dân sẽ rất khó duy trì” - Trung tá Hoàng Văn Băng nhấn mạnh.
Từ hiệu quả bước đầu của mô hình tại gia đình chị Má Thị Dung, Đồn Biên phòng Yok M’bre đang từng bước nghiên cứu nhân rộng. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm, kết nối các kênh tiêu thụ, tạo điều kiện để người dân yên tâm phát triển chăn nuôi.
Giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn, câu chuyện của chị Má Thị Dung không chỉ là hành trình vượt khó của một người phụ nữ, mà còn là hình ảnh đẹp về tình quân dân. Ở đó, những người lính Biên phòng không chỉ giữ đất, giữ đường biên, cột mốc, mà còn âm thầm gieo những “hạt giống” của niềm tin. Từ đó, những hộ nghèo có thể từng bước vươn lên, bền bỉ từng ngày, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.











