Những công trình tri ân nơi phên giậu Tổ quốc
Trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Lai Châu, những Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ không chỉ là nơi tri ân với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn trở thành 'địa chỉ đỏ' giáo dục truyền thống, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp nối truyền thống anh hùng, xây dựng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ trên dọc tuyến biên giới Lai Châu đã trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới. Ảnh: Đức Duẩn
Nén hương giữa đại ngàn biên giới
Buổi sáng ở Ma Ly Pho, sương núi vẫn còn bảng lảng trên những triền đồi biên giới. Trong khuôn viên Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng chỉnh trang quân phục, thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Đối với người lính Biên phòng, mỗi nén hương được thắp lên không chỉ thể hiện sự tri ân đối với thế hệ cha anh đi trước, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, bảo vệ vững chắc biên cương hôm nay.
Trên tuyến biên giới Lai Châu, bốn Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ tại Ma Ly Pho, Huổi Luông, Dào San và Sì Lở Lầu đã trở thành những điểm tựa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới. Những công trình ấy không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn nhắc nhớ rằng, phía sau sự bình yên của từng cột mốc là sự hy sinh của biết bao thế hệ. Để có được những công trình tri ân giữa vùng biên giới hôm nay là sự chung tay của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân. Từ khảo sát địa điểm, vận động nguồn lực đến tham gia xây dựng, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn đồng hành để những “địa chỉ đỏ” được hình thành ngay trên tuyến đầu Tổ quốc.
Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ Ma Ly Pho được khánh thành năm 2021 trên diện tích gần 0,4ha, với tổng kinh phí xây dựng hơn 3,2 tỷ đồng. Sau đó, các Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ tại Huổi Luông, Dào San và Sì Lở Lầu lần lượt được xây dựng, tạo thành hệ thống công trình tưởng niệm trên tuyến biên giới Lai Châu. Trong quá trình xây dựng, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không chỉ tham gia vận động nguồn lực, mà còn trực tiếp đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, vận chuyển vật liệu, san nền, chỉnh trang khuôn viên trong điều kiện địa hình biên giới hiểm trở. Riêng Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ Dào San được bổ sung nhiều hạng mục với hơn 1.500 ngày công của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Dào San. Công trình hiện ghi danh 52 anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.
Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu khẳng định, việc xây dựng các Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ không chỉ nhằm tưởng nhớ công lao của các thế hệ đi trước, mà còn tạo không gian giáo dục truyền thống ngay tại địa bàn biên giới. “Các Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ là nơi để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Vì vậy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu luôn xác định trách nhiệm phối hợp với địa phương chăm sóc, bảo vệ, tổ chức các hoạt động dâng hương, sinh hoạt truyền thống để những giá trị lịch sử tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa”-Đại tá Lê Công Thành chia sẻ.
Những “địa chỉ đỏ” tiếp lửa nơi phên giậu Tổ quốc
Sau khi khuôn viên Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ Ma Ly Pho được chỉnh trang, những buổi sinh hoạt truyền thống của học sinh địa phương được tổ chức tại đây. Trước những dòng tên khắc trên bia đá, các em được nghe kể về những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới, về sự hy sinh của các thế hệ cha anh để có cuộc sống bình yên hôm nay. Không gian tưởng niệm ấy đã trở thành nơi kết nối quá khứ với hiện tại, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và nâng cao ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cùng đoàn viên, thanh niên và phụ nữ bản Ma Li Pho, xã Phong Thổ tham gia chăm sóc, chỉnh trang khuôn viên các Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ trên tuyến biên giới Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn
Tại các Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ Ma Ly Pho, Huổi Luông, Dào San, Sì Lở Lầu, việc chăm sóc, vệ sinh khuôn viên, dâng hương tưởng niệm được Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ và các nhà trường duy trì thường xuyên. Trong đó, tại Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ Dào San, sau khi hoàn thành các hạng mục bổ sung, nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh và nhân dân đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ được ghi danh tại đây. Còn tại Huổi Luông, công trình đang trở thành điểm sinh hoạt truyền thống của quân và dân khu vực biên giới.
Theo Thượng tá Vũ Đức Phương, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, đơn vị thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhà trường và chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh, dâng hương, sinh hoạt truyền thống tại Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ. Thông qua những hoạt động đó, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, hòa bình hôm nay, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Sau những chuyến tuần tra nơi biên giới, khi trở về đơn vị, những người lính quân hàm xanh vẫn luôn dành sự thành kính hướng về những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Một nén hương được thắp lên giữa đại ngàn như nối liền hai thế hệ: Những người đã nằm lại để bảo vệ biên cương và những người hôm nay đang tiếp bước giữ gìn từng đường biên, cột mốc. Bốn Nhà bia ghi danh anh hùng, liệt sĩ trên tuyến biên giới Lai Châu vì thế không chỉ là nơi lưu giữ tên tuổi, công lao của các anh hùng, liệt sĩ mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, hun đúc bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.


![[Chuỗi Infographic] Tháng Bảy tri ân: Tìm thông tin cô gái được phục dựng từ tấm ảnh trong ví liệt sĩ tại Đồng Nai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_08_02_423_55746843/becc65242f6fc6319f7e.jpg)








