Những 'cột mốc sống' nơi biên cương
Ở độ cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển, xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) không chỉ mang vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc mà còn in dấu những câu chuyện kiên cường của đồng bào nơi biên giới. Giữa mây mù và những triền đồi xanh ngút tầm mắt, người dân nơi đây không chỉ chăm lo cuộc mưu sinh mà còn vững vàng như những 'cột mốc sống', cùng lực lượng biên phòng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Chúng tôi đến điểm bản Chảng Phàng, xã Sin Suối Hồ - nơi có ba cột mốc 83(2), 84 và 85(2) vào một ngày đầu tháng ba. Trên các triền đồi, những nương lúa non đang vươn mình đón nắng, xanh mướt một màu hy vọng. Trước chuyến đi, tôi đã được cảnh báo về quãng đường vào bản Chảng Phàng vô cùng gian nan, bởi những con dốc cheo leo, đường đá gập ghềnh. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi ngồi sau xe máy do Bí thư Chi bộ bản Chảng Phàng - một người bản địa cầm lái, tôi vẫn không ít lần phải xin xuống đi bộ vì sợ.
Với đường biên giới dài 3,947km cùng ba cột mốc 83(2), 84 và 85(2), bản Chảng Phàng là nơi sinh sống của 57 hộ dân với 217 nhân khẩu, với hai dân tộc Mông và Dao. Nơi đây ghi dấu những con người ngày ngày lao động mưu sinh giữa thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng vẫn luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm bảo vệ biên cương. Họ không chỉ miệt mài trồng trọt, chăn nuôi trên những cánh rừng, những triền đồi, mà còn là những “cột mốc sống”, kiên cường gìn giữ an ninh và chủ quyền lãnh thổ, tạo nên một biểu tượng đẹp về tinh thần yêu nước và trách nhiệm cộng đồng.
Ông Lỳ A Cù, một người dân sinh sống tại bản Chảng Phàng bộc bạch: "Chúng tôi gắn bó với mảnh đất này từ đời ông cha, làm lụng vất vả nhưng vẫn tự hào vì mình đang góp phần bảo vệ biên giới. Chỉ cần thấy có dấu hiệu lạ, chúng tôi sẽ báo ngay cho bộ đội biên phòng".

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ phối hợp với Kiểm lâm và dân quân xã tổ chức tuần tra biên giới.
Không chỉ lao động sản xuất, người dân biên giới còn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy của các chiến sĩ biên phòng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền. Nhờ sự hiểu biết tường tận về địa hình, tập quán địa phương, họ trở thành những "tai mắt" quan trọng, giúp lực lượng biên phòng phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường như hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu hay những hành vi xâm phạm biên giới.
Ông Chẻo Quẩy Hòa - Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ chia sẻ: "Người dân bản Chảng Phàng thực sự là những “cột mốc sống” vững chắc nơi biên cương. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng họ không chỉ lo làm ăn mà còn có tinh thần trách nhiệm rất cao trong việc giữ gìn an ninh biên giới. Bà con nơi đây coi việc bảo vệ biên giới không chỉ là nhiệm vụ mà còn là danh dự, là trách nhiệm với quê hương, đất nước”.
Mối quan hệ giữa bộ đội biên phòng và người dân vùng biên không chỉ đơn thuần là sự phối hợp trong công tác bảo vệ chủ quyền mà còn là tình cảm gắn bó keo sơn. Những chiến sĩ mang quân hàm xanh không chỉ hỗ trợ bà con trong mùa màng, phòng chống thiên tai mà còn giúp đỡ con em địa phương trong học tập, chăm sóc y tế. Thượng tá Phạm Thanh Tùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho biết: "Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ đường biên giới và các cột mốc trên địa bàn ba xã: Sin Suối Hồ, Nậm Xe và Bản Lang. Những cột mốc biên giới không chỉ khẳng định chủ quyền lãnh thổ mà còn là biểu tượng của lòng kiên cường, tinh thần đoàn kết giữa người dân và lực lượng biên phòng. Bảo vệ và duy trì các cột mốc này là nhiệm vụ thiêng liêng, góp phần giữ vững an ninh, hòa bình cho vùng phên dậu của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ phối hợp với Kiểm lâm và dân quân xã tuyên truyền về chủ quyền biên giới cho nhân dân.
Những năm qua, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã triển khai hiệu quả công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát an ninh biên giới cùng lực lượng dân quân địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trong năm 2024, đơn vị đã tổ chức 24 lần/120 lượt người (với 45 lượt dân quân) tham gia tuần tra, cung cấp 28 nguồn tin có giá trị… Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.
Bên cạnh hoạt động tuần tra, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng luôn được chú trọng. Cán bộ, chiến sĩ tích cực bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 35 buổi họp bản, với 2847 lượt người nghe, giúp nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và tài nguyên rừng. Những việc làm thiết thực này đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia.
Huy động sức mạnh của toàn dân trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ không ngừng tuyên truyền, vận động người dân tham gia gìn giữ an ninh, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao đời sống cho đồng bào địa phương. Hằng năm, Đồn phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhằm thắt chặt tình quân dân. Đồng thời, cùng chính quyền các xã Sin Suối Hồ, Bản Lang và Nậm Xe triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, như hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, góp phần cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân.
Khi hoàng hôn dần buông, tạm biệt những con người nơi miền biên viễn, lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Vừa khâm phục ý chí kiên cường của họ, vừa trân quý sự chân chất, mộc mạc của những người dân ngày ngày gắn bó với mảnh đất này, cùng với những chiến sĩ biên phòng bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Dẫu cuộc sống còn nhiều gian nan, nhưng những con người nơi biên cương vẫn kiên trì bám đất, bám rừng, vừa lao động sản xuất, vừa vững vàng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Họ chính là những “cột mốc sống”, góp phần giữ vững sự bình yên nơi biên giới. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã dệt nên bức tranh đẹp về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí kiên cường của con người Việt Nam.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/ninh-quoc-phong/nhung-cot-moc-song-noi-bien-cuong-1324670