Những đảng viên tiên phong gieo lúa hữu cơ trên vùng đất cằn

Họ đi trước, gieo hạt trên đất khô, thử nghiệm lúa hữu cơ và biến thử nghiệm thành thương hiệu gạo sạch bền vững. Những đảng viên tiên phong ở khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng không chỉ quản lý hợp tác xã mà trực tiếp xuống đồng, dẫn dắt người dân làm lúa sạch, nâng giá trị nông sản và mở ra mùa xuân bền vững cho vùng đất cằn cỗi.

Những cánh đồng lúa xanh mướt ở phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng

Những cánh đồng lúa xanh mướt ở phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng

Những ruộng lúa vươn mình trong nắng mai.

Những ruộng lúa vươn mình trong nắng mai.

Đi trước để đất xanh, lúa sạch

Trước đây, hạt lúa hữu cơ đầu tiên được gieo xuống những cánh đồng La Ngà trong sự dè dặt. Đất khô, nước thiếu, người làm lúa quen với phân hóa học và thuốc trừ sâu. Làm khác đi, đồng nghĩa với rủi ro.

Ông Nguyễn Văn Hoàng khi ấy là đảng viên duy nhất trong Ban Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Phú (xã Nghị Đức). Ông không thuyết phục bằng lời. Ông xuống ruộng trước, làm trước, chấp nhận năng suất thấp để đổi lấy sự hồi sinh của đất.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Giám đốc HTX DVNN Đức Phú trên cánh đồng lúa

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Giám đốc HTX DVNN Đức Phú trên cánh đồng lúa

Muốn dân tin thì mình phải chịu thiệt trước. Đảng viên mà không dám đi trước thì khó thuyết phục được lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Phú

“Muốn dân tin thì mình phải chịu thiệt trước. Đảng viên mà không dám đi trước thì khó thuyết phục được lâu dài”, ông Hoàng nói. Và rồi, ông rong ruổi khắp nơi từ miền Tây sông nước đến các viện nghiên cứu giống, từ mô hình Trồng lúa SRI đến cách làm phân vi sinh để học hỏi. Trở về quê nhà, ông miệt mài cùng bà con tháo gỡ từng khó khăn. Những ruộng lúa hữu cơ đầu tiên lớn chậm nhưng đất tơi dần. Hạt gạo nấu lên thơm hơn, bán được giá hơn. Người dân bắt đầu làm theo. Từ vài ha ban đầu, đến nay, Đức Phú có 168 ha lúa, trong đó 100 ha sản xuất theo hướng hữu cơ, liên kết bao tiêu. Trên vùng đất từng cằn cỗi, lúa đã đứng vững.

Ông Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Bình

Ông Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Bình

Làm gạo sạch là làm cho lâu dài, không thể nóng vội.

Ông Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Bình

Nếu gieo hạt đã khó, thì giữ hạt sống qua nhiều mùa còn khó hơn. Ở xã Đồng Kho, ông Đỗ Quang Dũng - Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Bình nhớ rất rõ vụ lúa hữu cơ đầu tiên của mình: 0,7 ha, không phân hóa học, không thuốc trừ sâu, sâu rầy nhiều, năng suất chỉ bằng một nửa so với hiện tại. “Có lúc tôi đứng giữa ruộng, nghĩ hay là mình sai”, ông Dũng kể. Nhưng ông không bỏ. Bởi với ông, gạo sạch không chỉ để bán, mà để giữ đất, giữ sức khỏe cho chính người làm nông.

Qua từng vụ, lúa khỏe hơn, đất quen dần với cách canh tác mới. Diện tích lúa hữu cơ tăng dần, có lúc lên đến 60 ha. Gạo Tánh Linh theo những chuyến xe về thành phố, vào các thị trường lớn. Trải qua bao hành trình vất vả, 2 sản phẩm giờ đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao như minh chứng cho hành trình không dễ dàng ấy.

Hạt lúa mùa xuân bền vững

Hiện nay, các xã vùng núi khu vực Đông Nam tỉnh đã quy hoạch vùng lúa chất lượng cao, triển khai mô hình lúa hữu cơ, lúa theo phương pháp SRI, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ: đường nội đồng, kênh mương, công trình xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật... Tất cả góp phần tạo nên mùa xuân bền vững trên từng cánh đồng.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Ruộng trao đổi với người dân

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Ruộng trao đổi với người dân

Muốn tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả, phải bắt đầu từ cây lúa - cây trồng chủ lực của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Ruộng

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Ruộng cho rằng: Những đảng viên đi đầu trong làm lúa hữu cơ không chỉ gieo mầm lúa, mà còn gieo niềm tin, trách nhiệm và tinh thần đổi mới vào sản xuất bền vững. “Chúng tôi xác định, muốn tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả, phải bắt đầu từ cây lúa - cây trồng chủ lực của địa phương. Đảng ủy không đứng ngoài sản xuất. Chúng tôi tạo cơ chế, hỗ trợ hợp tác xã, tích tụ đất đai, xây dựng thương hiệu gạo để người dân yên tâm làm sạch”, ông Thành nói.

Nhờ sự định hướng ấy, những cánh đồng hôm nay không chỉ cho lúa, mà còn cho tư duy mới. Người nông dân hôm nay nói về truy xuất nguồn gốc, thị trường, kinh tế nông nghiệp. Hạt lúa không chỉ là lương thực, mà còn là giá trị. Trong hành trình ấy, dấu chân những người đảng viên in trên đồng ruộng không đậm màu khẩu hiệu mà đậm mồ hôi. Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, mùa xuân không chỉ ghé qua cánh đồng, mà ở lại trong từng hạt gạo trắng trong, thơm nhẹ của quê hương Lâm Đồng.

Thanh Nhàn

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-dang-vien-tien-phong-gieo-lua-huu-co-tren-vung-dat-can-423855.html