Những đóa hoa dâng Bác
Với 3 giải cao đạt được tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026, thầy và trò vùng đại ngàn Kim Ngân đã gặt hái những thành quả đáng tự hào, như những đóa hoa tươi thắm dâng lên Bác nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Bác Hồ vào thăm tuyến lửa Quảng Bình-Vĩnh Linh (16/6/1957-16/6/2026).
Xã miền núi Kim Ngân hiện có gần 9.800 nhân khẩu, trong đó hơn 65% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Bru-Vân Kiều.
Đóa hoa đầu tiên mà chúng tôi nhắc đến là Dương Thị Vân (SN 2011), học sinh lớp 9A, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS (PTDTBT TH và THCS) Lâm Thủy, hiện trú tại bản Tăng Ký, xã Kim Ngân. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh éo le, bố mẹ ly dị và đều đi thêm bước nữa, Vân cùng anh trai phải nương tựa vào tình yêu thương, vòng tay chăm sóc của bà ngoại từ bé.
Gian khó nhiều, nhưng Vân chưa bao giờ từ bỏ việc học. Suốt 9 năm học, Vân đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và đạt giải khuyến khích môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua. Đặc biệt, khi nhìn vào tấm gương của người anh trai là Dương Mộc Phong (SN 2007), hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Quân y, Vân càng có thêm động lực để phấn đấu.
Chia sẻ về ước mơ của mình, Vân tâm sự: “Em ước mơ lớn lên sẽ trở thành một dược sĩ để tìm kiếm ra những phương thuốc hiệu quả có thể chữa bệnh cho đồng bào nơi đây”. Đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học chính là những viên gạch đầu tiên, vững chắc nhất nâng đỡ cho ước mơ cao đẹp của cô học trò nhỏ bản Tăng Ký trên hành trình hướng tới tương lai.

Một buổi sinh hoạt của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Lâm Thủy - Ảnh: V.M
Đóa hoa thứ hai là Võ Khắc Phương Trinh (SN 2012), hiện trú tại bản Cây Bông, xã Kim Ngân, học sinh lớp 8A, Trường PTDTBT TH và THCS số 1 Kim Thủy. Từng có nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc trong học tập, mới đây, Trinh tiếp tục đạt giải ba tại Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học với công trình mang tính ứng dụng thực tiễn rất cao: “Thùng rác sinh học tự động tạo pha và tưới Eco Endim từ vỏ trái cây để xử lý rác thải hữu cơ”.
Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ chính thực tế cuộc sống sinh hoạt hằng ngày tại các bản làng vùng cao và mô hình trường học bán trú. Trong quá trình sinh hoạt bán trú tại trường, Phương Trinh nhận thấy lượng rác thải hữu cơ, đặc biệt là vỏ các loại trái cây và nông sản bỏ phí rất nhiều, vừa lãng phí vừa dễ gây ô nhiễm môi trường, từ đó cô học trò nhỏ trăn trở tìm cách tái chế. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo bộ môn, em đã miệt mài nghiên cứu, tìm tòi tài liệu và thử nghiệm hàng chục lần để hoàn thiện hệ thống thùng rác tự động.
Hệ thống này không chỉ giúp xử lý triệt để rác thải hữu cơ mà còn tạo ra nguồn nước tưới giàu dinh dưỡng (Eco Endim) phục vụ cho việc trồng rau xanh, tăng gia sản xuất tại trường bán trú và gia đình. Giải ba hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho tư duy khoa học nhạy bén, tinh thần sáng tạo không ngừng của một cô học trò nơi vùng cao.

UBND xã Kim Ngân biểu dương, khen thưởng những học sinh trên địa bàn đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 - Ảnh: V.M
Góp thêm một đóa hoa của vùng đại ngàn Kim Ngân, em Hồ Hoài An (SN 2012), hiện đang cư trú tại bản Khe Giữa, học sinh lớp 8A, Trường PTDTBT TH và THCS Ngân Thủy cũng xuất sắc đạt giải ba môn Ngữ văn tại kỳ thi vượt cấp học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026.
Là chị cả trong một gia đình có 3 chị em, ngay từ nhỏ, Hoài An đã thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ hàng ngày phải đội mưa, nắng làm thuê với đủ thứ nghề nhưng cuộc sống vẫn luôn chật vật, túng thiếu. Ngoài giờ học, An luôn bảo ban, chăm sóc các em chu đáo và đỡ đần việc nhà cho cha mẹ. Tâm hồn của cô bé Vân Kiều này sớm được nuôi dưỡng bởi những bản sắc đặc trưng của đại ngàn và từng câu chuyện kể về Bác Hồ hay lịch sử hào hùng của quê hương do lớp người già trong bản truyền lại.
Những chất liệu sống động, đậm chất nhân văn ấy đã thấm đẫm vào từng trang viết, cách suy nghĩ và lối sống của em. Hiện nay, An là thành viên nòng cốt trong Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi ở Trường PTDTBT TH và THCS Ngân Thủy.
“Trong điều kiện còn nhiều khó khăn và trở ngại, thế nhưng, trong năm học 2025-2026, ngành giáo dục xã Kim Ngân liên tiếp đón nhận tin vui từ kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh với 3 giải thưởng ở các lĩnh vực khác nhau: Sinh học, Ngữ văn và nghiên cứu Khoa học kỹ thuật. Đây chính là những đóa hoa thơm dâng lên Bác kính yêu nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Bác Hồ vào thăm tuyến lửa Quảng Bình-Vĩnh Linh”, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân ông Đặng Văn Dương cho biết.
“Những giải thưởng này là minh chứng sống động nhất cho thấy lời hứa với Bác năm xưa đang được các thế hệ con cháu họ Hồ trên mảnh đất Kim Ngân hiện thực hóa một cách trọn vẹn bằng những hành động thiết thực. Những bông hoa của đại ngàn Kim Ngân hôm nay tuy nhỏ bé nhưng mang trong mình một sức sống mãnh liệt. Các em chính là biểu tượng cho ý chí kiên cường, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh của con người vùng cao. Những thành tích này sẽ tiếp tục lan tỏa, gieo mầm hy vọng, để trong tương lai không xa, giữa đại ngàn Kim Ngân hùng vĩ, sẽ ngày càng có thêm nhiều đóa hoa thơm ngát kính dâng lên Bác Hồ kính yêu”, thầy giáo Trương Như Thuần, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH và THCS Lâm Thủy trao đổi thêm.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/giao-duc/202606/nhung-doa-hoa-dang-bac-ce17d36/











