Những đoàn tàu 'đặc biệt' lan tỏa màu cờ Tổ quốc

Tối 30/8, những hành khách đi trên 2 chuyến tàu mang số hiệu SE3 và SE19 xuất phát từ ga Hà Nội đã vô cùng bất ngờ khi toàn bộ cán bộ, nhân viên phục vụ trên toa đều khoác trên mình chiếc áo mang màu cờ Tổ quốc.

Nguyễn Sỹ Đồng là nhân viên phục vụ toa trên tàu khách chất lượng cao SE19. Tối 30/8, cũng như nhiều đồng nghiệp, thay vì bộ đồng phục thường ngày, anh mặc trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng để vào ca. Đồng cũng không quên mang theo một vài chiếc cờ cỡ nhỏ để phát cho hành khách đi trên chuyến đi trước thềm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, anh cho biết, bản thân đã có 11 năm làm trong ngành đường sắt, nhưng đây là năm đầu tiên, toàn bộ cán bộ, nhân viên trên tàu đồng loạt khoác áo mang màu cờ Tổ quốc để phục vụ khách hàng.

"Chúng tôi rất xúc động và tự hào khi những toa tàu được điểm màu đỏ thắm", Nguyễn Sỹ Đồng tâm sự.

Anh Nguyễn Sỹ Đồng mang màu áo mới in hình quốc kỳ lên chuyến tàu "đặc biệt" giáp thềm kỷ nghỉ lễ 2/9...

Anh Nguyễn Sỹ Đồng mang màu áo mới in hình quốc kỳ lên chuyến tàu "đặc biệt" giáp thềm kỷ nghỉ lễ 2/9...

Năm nay, thực hiện kế hoạch Chào mừng Kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã triển khai tới đội ngũ nhân viên trên tất cả các tàu mặc áo cờ đỏ sao vàng, nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp Quốc kỳ và niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của Quốc kỳ Việt Nam tới du khách và bạn bè quốc tế.

Cùng với đội ngũ nhân viên trên tàu, tại các nhà ga cũng trình chiếu hình ảnh Quốc kỳ trên các màn hình tivi, treo cờ Tổ quốc tại quảng trường, ke ga, sân ga…

Hành khách đi tàu cũng được phát những lá cờ nhỏ cầm tay...

Hành khách đi tàu cũng được phát những lá cờ nhỏ cầm tay...

Đứng đợi những hành khách lên toa tại sân ga Hà Nội, Trưởng tàu SE19 Dương Văn Toàn nở nụ cười thật tươi khi nhóm khách người Australia tỏ ra ngạc nhiên trước màu đồng phục mới của các thành viên phục vụ. Vừa hướng dẫn các bạn nước ngoài vào khoang, anh vừa giải thích: "Chiếc áo tôi mặc in hình lá quốc kỳ của Tổ quốc tôi. Chỉ vài ngày nữa, đất nước chúng tôi sẽ chính thức kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh. Bởi vậy, chúng tôi muốn lan tỏa niềm vui và sự tự hào này tới các bạn".

Vị khách chừng 50 tuổi ồ lên ngạc nhiên, trân trọng đón lá cờ đỏ sao vàng nhỏ anh Toàn đưa. Cùng 3 người bạn, ông vẫy vẫy quốc kỳ Việt Nam, trong mắt có cả một ánh cười.

"Chúng tôi yêu Việt Nam. Chúng tôi yêu đoàn tàu này, yêu cả lá quốc kỳ của các bạn", ông hô lớn khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh về phương nam.

Những du khách nước ngoài thích thú với đoàn tàu lan tỏa màu Quốc kỳ Việt Nam.

Những du khách nước ngoài thích thú với đoàn tàu lan tỏa màu Quốc kỳ Việt Nam.

Bùi Xuân Hưng, một hành khách Thủ đô 24 tuổi cùng gia đình cũng tỏ ra rất bất ngờ khi những toa tàu đã được điểm tô thêm sắc đỏ-vàng. Hưng cho biết, sau rất nhiều năm, anh mới sử dụng lại tàu hỏa làm phương tiện di chuyển.

"Đúng dịp này, các đoàn tàu lại mang thêm màu cờ Tổ quốc. Bản thân tôi vừa tự hào, và cũng cảm thấy may mắn vì được đi trên hành trình đặc biệt này", Hưng thành thật.

20 giờ tối. Tiếng còi rúc vang sân ga số 6. Trưởng tàu SE19, mặc áo đỏ sao vàng, tay cầm đèn báo kiểm tra lần cuối trước khi chuyến hỏa xa chầm chậm hướng về phương nam. Từ các buồng, du khách cầm cờ cũng đứng hết ra phía cửa kính, vẫy chào. Dưới sân ga, những nhân viên ngành đường sắt cũng vẫy lên những lá quốc kỳ để tiễn đưa.

Hành trình của những đoàn tàu mang theo màu cờ Tổ quốc đã bắt đầu chuyển bánh...

Ảnh: Thành Đạt

Ảnh: Thành Đạt

SƠN BÁCH - THÀNH ĐẠT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-doan-tau-dac-biet-lan-toa-mau-co-to-quoc-post827784.html