Những giọt nước mắt từ vùng 'rốn lũ'

Nhận chiếc chăn trên tay, ông Nam rưng rưng nước mắt, vội vàng mang vào đắp cho bà Trúc (vợ ông) đang run rẩy nằm trên chiếc giường vẫn còn ướt sũng, mặt bà tái nhợt vì bệnh tai biến nay lại đói và lạnh.

Những ngày qua, trong mưa lũ lịch sử, người dân tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) chịu nhiều đau thương, mất mát. Hàng trăm người dân đã dầm mình dưới dòng nước lạnh, hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước, bao nhiêu tài sản tích góp bao năm trời lặng lẽ trôi theo dòng nước xiết.

Dòng nước rút dần cũng là lúc tinh thần của người Việt lên cao, nhiều đoàn cứu trợ từ mọi miền Tổ quốc chạy suốt ngày đêm hướng về miền Trung, mang theo tấm lòng, cùng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, từ chai nước lọc, gói mì tôm, chiếc chăn bông… để sẻ chia, hỗ trợ, đồng hành trong khó khăn này.

Tại vùng Hiệp Đồng (xã Hòa Xuân) - nơi được gọi là “rốn lũ”, đập vào mắt chúng tôi là cảnh hoang tàn của những ngôi nhà. Hướng mắt ra xa chỉ thấy mênh mong con nước bạc, lâu lâu lại thấy một vài chiếc xuồng chạy từ xa, cố gắng đưa những nhu yếu phẩm cho khu vực vẫn còn bị chia cắt.

Dừng lại bên góc đường, chúng tôi gặp người phụ nữ đang lom khom đảo những hạt lúa đã nảy nầm, gương mặt lấm tấm mồ hôi và đượm buồn. Hỏi ra mới biết người phụ nữ tên Ngọc ở thôn 5 (xã Hòa Vinh).

“Hôm đó nước lên nhanh quá, gia đình cũng không ngờ lên nhanh vậy, chỉ nghĩ như mấy năm trước ngập đến sân là cùng, giờ ngập cả nhà. May nhà có cái gác nhỏ phía sau, cả 5 người chịu lên đó trốn nên gia đình không ai bị gì, còn đồ đạc hỏng cả, mất sạch. Giờ nước rút, có vài đoàn cứu trợ ghé qua, hỗ trợ nước uống với mì tôm, sữa nên cũng đỡ lo phần nào nhưng nếu có gạo thì tốt”, giọng bà Ngọc đượm buồn.

Trên đường di chuyển, chúng tôi gặp điểm tập kết hàng hóa từ thiện của đoàn thiện nguyện chùa Vân Tam Đảo. Các sư thầy cho biết, đoàn tìm hiểu trên Map (định vị vệ tinh) thấy khu vực Hiệp Đồng nước vẫn còn ngập sâu, đi lại, cứu trợ khó khăn nên đoàn đến đây từ sáng sớm và bắt đầu chuyển nhu yếu phẩm cho người dân.

Đoàn thiện nguyện chùa Vân Tam Đảo chở 2 xe tải hàng cứu trợ với 1.500 suất quà bao gồm chăn, áo ấm, gạo cùng các nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh đó, đoàn còn mang theo 3 chiếc xuồng cao su để di chuyển trên mặt nước, đưa nhu yếu phẩm đến với người dân vùng lũ.

Khắp nơi là cảnh toan hoang

Sau khi ngỏ lời, chúng tôi nhập đoàn cùng với đoàn thiện nguyện chùa Vân Tam Đảo, đưa nhu yếu phẩm cứu trợ người dân các thôn Hiệp Đồng, Thạch Tung 2. Những chiếc xuồng cao su di chuyển khoảng 10 phút thì đến khu vực nhiều nhà dân bị ngập. Ở đây, nhiều ngôi nhà tốc mái, có nhà sập một phần, trong khi đó bà con mặc những bộ đồ ướt sũng, lấm lem bùn đất đang dọn dẹp đồ đạc.

Thấy có đoàn cứu trợ, nhiều người trong nhà ra sát mép nước vẫy gọi: “Các chú ơi! Mình có nước, có quần áo hay chăn không ạ. Cho nhà con xin với, lạnh quá”. Chúng tôi lại gần trao hàng cứu trợ. Và, chúng tôi nhận lại là những lời cảm ơn chân tình, ấm áp của người dân vùng lũ.

Chúng tôi ghé trao hàng cứu trợ cho bà Nguyễn Thị Trúc (70 tuổi, ở thôn Thạch Tung 2) đang bị tai biến, nhà chỉ có vợ chồng già. Nhận chiếc chăn trên tay, ông Nam (chồng bà Trúc) rưng rưng nước mắt, vội vàng mang vào đắp cho bà Trúc đang run rẩy nằm trên chiếc giường vẫn còn ướt sũng, mặt bà tái nhợt vì rét, đói.

Người ốm nằm trên giường còn ướt sũng

Ông Nam cho biết, vợ ông mới bị tai biến mấy ngày qua, xung quanh nhà nước cao bủa vây tứ bề, vợ ông có chuyện gì không biết xoay sở như nào, nhà chỉ có 2 vợ chồng già, trong nhà mọi thứ đều ướt…

Nghe ông Nam nói, chị Loan (ở Hà Nội, là mạnh thường quân đi độc lập) chia sẻ, chị vào đây được mấy hôm, định ra lại nhưng thấy bà con khổ quá, nhà bà Trúc lại neo người, còn bị tai biến nên ở lại phụ giúp gia đình dọn dẹp lại nhà cửa. Chị ở thêm xem tình hình bà Trúc diễn biến thế nào rồi sẽ phối hợp với bà con để có phương án kịp thời.

Một cụ già chèo thuyền đi nhận quà cứu trợ

Ngoài trời mưa lúc một nặng hạt, 3 chiếc xuồng tiếp tục, mỗi chiếc rẽ về một hướng nơi các hộ dân đang bị nước bao vây tứ hướng. Tiếng phật tử Luyến vang lên: “Cô, chú ơi! Chúng con mang chăn, màn đến đây. Nhà mình có mấy người, chúng con phát mỗi người một cái. Chúng con có áo quần cho các bé, nhà cô chú nào cần thì báo ạ”.

Trời chập tối cũng là lúc chúng tôi trao hết những phần quà hỗ trợ trên xuồng. Lúc này, đoàn rời thôn Hiệp Đồng và Thạch Tung 2. Trên 3 chiếc xuồng đi chậm, quan sát xung quanh, chúng tôi bắt gặp xác động vật như gà, vịt , heo, bò, trâu chết nổi lềnh bềnh trên nước. Trong đợt lũ lịch sử này, bà con tỉnh Đắk Lắk chịu mất mát to lớn vô cùng.

Chúng tôi rời đoàn thiện nguyện chùa Vân Tam Đảo tìm nơi có mạng internet để cập nhập thông tin và gửi bài về tòa soạn. Trên đường về, chúng tôi bắt gặp những đoàn xe của lực lượng chức năng và các đoàn cứu trợ từ mọi miền Tổ quốc đến hỗ trợ người dân vùng lũ.

Thiên Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nhung-giot-nuoc-mat-tu-vung-ron-lu.html