Người trao truyền văn hóa Xơ-đăng giữa lòng Thủ đô

Một người nghệ nhân dân tộc Xơ-đăng đã dành cả cuộc đời để vừa trình diễn, vừa chế tác đàn Klong-pút, tâm huyết trao truyền nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên đến với thế hệ trẻ ở Thủ đô Hà Nội.

Giữa không gian thiên nhiên rộng lớn và xanh ngát của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tiếng hát, tiếng cồng chiêng, hòa với tiếng đàn tre Klong-pút đặc trưng của đại ngàn vẫn hàng ngày rộn vang. Tại đây, Nghệ nhân ưu tú Y Sinh, một người dân tộc Xơ-đăng ở tỉnh Kon Tum (cũ), đã đem những làn điệu của đại ngàn Tây Nguyên đến gần hơn với Thủ đô Hà Nội trong suốt nhiều năm qua.

Nghệ nhân Y Sinh lớn lên giữa những bản hùng ca của núi rừng, nơi những câu chuyện kể quanh bếp lửa cháy mãi về lòng dũng cảm của cha ông. Khi hòa bình lập lại, bà nhận ra những giá trị di sản quý báu của cha ông để lại. Bà quyết tâm theo đuổi con đường tri thức, để gánh trên vai một sứ mệnh mới: mang con chữ về với núi rừng, gìn giữ và lan tỏa những làn điệu dân ca, dân vũ và di sản âm nhạc Tây Nguyên:

Nghệ nhân ưu tú Y Sinh chia sẻ: "Ngày xưa, người dân tộc truyền lại cho con em những bài 'Lời ru', 'Ru em trên nương', 'Hát cho mẹ đi tỉa lúa, đi trồng cây'... Tôi cũng chơi đàn rất nhiều bài dân gian của người Xơ-đăng. Hàng ngày, ngoài tập luyện múa hát ở đây, tôi vẫn dạy hát cho các em."

Nghệ nhân Y Sinh đã lặn lội qua khắp các buôn làng Tây Nguyên để chỉ dạy cho những người trẻ cách chơi loại nhạc cụ này. Dù rằng, để chơi được đàn Klong-pút không hề dễ dàng. Thế rồi, bà rời mảnh đất Kon Tum ra Thủ đô Hà Nội, tham gia gây dựng và điều hành Làng Xơ-đăng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Người phụ nữ Tây Nguyên này có một sứ mệnh mới. Đó là làm cho cả nước, cả thế giới biết đến văn hóa Xơ-đăng, một nền văn hóa đầy bản sắc. Tại đây, bà đã nhiệt tình chỉ dạy cho người trẻ từng nốt đàn, điệu múa, gây dựng lớp nghệ nhân trẻ tham gia vào hoạt động biểu diễn tại Làng. Bà trở thành gương mặt quen thuộc trong các hoạt động giao lưu văn hóa.

Nghệ nhân ưu tú Y Sinh chia sẻ thêm: "Tôi phải cố gắng tìm hiểu và tìm kiếm những văn hóa hay để giới thiệu cho du khách toàn thế giới nói chung, của tỉnh nhà mình nói riêng, mình phải cố gắng gìn giữ để các con sau này truyền lại con cháu mai sau, để khỏi phải mai một về văn hóa của dân tộc."

Những nhịp đàn Klong-pút, cồng chiêng, đàn T'rưng do bà thể hiện không chỉ vang lên trong các lễ hội, sự kiện mà còn trong lòng của hàng vạn du khách trong và ngoài nước có dịp đến thăm Làng Văn hóa, du lích các dân tộc Việt Nam. Mỗi du khách không chỉ nghe thấy âm thanh mà còn cảm nhận được cả một nền văn hóa, những câu chuyện về cội nguồn, linh hồn của đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ – một vùng đất góp phần làm nên nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc trong mái nhà chung 54 dân tộc Việt Nam.

Lê Chi

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-trao-truyen-van-hoa-xodang-giua-long-thu-do-372407.htm