Những gương học sinh tiêu biểu nơi mái trường vùng cao Mù Cang Chải

Nhìn lại chặng đường 40 năm qua, biết bao thế hệ học sinh của Trường THPT Mù Cang Chải (tiền thân là Trường Liên cấp II+III Mù Cang Chải) đã trưởng thành. Những gương mặt trong bài viết này là số ít trong nhiều điển hình tiêu biểu cho hàng ngàn học sinh của Trường đang góp sức xây dựng quê hương.

Thầy trò Trường THPT Mù Cang Chải hôm nay.

Thầy trò Trường THPT Mù Cang Chải hôm nay.

>> Trường THPT Mù Cang Chải 40 năm xây dựng và phát triển

Trưởng thành từ mái trường THPT Mù Cang Chải, cựu học sinh Lê Trọng Khang (niên khóa 1985-1991), hiện đang là Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải. Kỷ niệm những ngày học dưới mái trường THPT Mù Cang Chải thân yêu dưới lời kể của Chủ tịch Khang hiện lên như một cuốn phim quay chậm:

"Bố mẹ tôi là người miền xuôi lên Mù Cang Chải công tác. Khi mấy anh em tôi lớn lên, bố mẹ tôi định gửi chúng tôi về quê cho ông bà chăm sóc để chúng tôi được đi học. Vì khi đó, huyện Mù Cang Chải chỉ có một trường dạy cấp III; điều kiện học tập, thầy cô, trường lớp lại vô cùng khó khăn, thiếu thốn.

Sau bao ngày suy nghĩ trăn trở, bàn đi tính lại, bố mẹ quyết định gửi chúng tôi từ Ngã Ba Kim lên huyện để theo học cấp 2 và cấp 3. Năm ấy, anh em tôi còn bé lắm, lại chưa xa bố mẹ lâu ngày bao giờ, tôi là anh lớn phải chăm sóc cho các em nên cũng không tránh khỏi lo lắng. Nơi chúng tôi trọ học là một căn nhà tranh vách đất cheo leo trên một sườn đồi, do cơ quan Lâm trường (nơi bố mẹ anh công tác) dựng lên cho con em cán bộ, công nhân để đi học. Ngày đầu lên học, tôi nhìn các em khóc vì nhớ nhà, rồi hàng ngày đi bộ tới trường… đã khiến tôi có lúc không khỏi nhụt chí.

Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải Lê Trọng Khang tham gia dựng nhà cùng người dân.

Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải Lê Trọng Khang tham gia dựng nhà cùng người dân.

Nhưng, cảm nhận được tình yêu và lòng nhiệt huyết của các thầy cô giáo dành cho chúng tôi lúc bấy giờ, nhớ lời dạy của Bác: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai được với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”, cùng với đó là mơ ước làm cho Mù Cang Chải ngày càng phát triển để các thế hệ học sinh sau mình không phải gian khổ, vất vả nữa nên tôi đã quyết tâm học tập dưới mái trường Liên cấp II+III, nay là Trường THPT Mù Cang Chải”.

Thật tự hào, quyết tâm ấy của anh học trò ngày nào nay đã thành danh và đang từng ngày góp phần nhỏ bé làm thay đổi diện mạo mảnh đất vùng cao Mù Cang Chải nghĩa tình trên cương vị là người đứng đầu chính quyền huyện nhà.

Còn với cựu học sinh Giàng A Vừ (niên khóa 1990 - 1997), quê ở Chế Tạo, hiện đang là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải thì trong tâm trí là chuỗi kỷ niệm từ xã ra huyện học hành phải đi bộ mất cả ngày trời trên con đường mòn qua đồi dốc cheo leo.

"Người dân quê tôi có truyền thống hiếu học, vì vậy ngay từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ gửi ra huyện để đi học. Bạn bè cùng trang lứa là đồng bào dân tộc thiểu số như tôi khi học hết THCS đều lựa chọn đi học các trường dành cho con em dân tộc thiểu số, Và nơi tôi đến là Trường THPT Mù Cang Chải. Những ngày học tập dưới mái trường, được sự quan tâm dìu dắt của các thầy cô giáo, tinh thần đoàn kết của bạn bè, tôi luôn tâm niệm phải cố gắng học tập thật tốt, phải đi học đại học, phải làm được những điều có ích cho quê hương và đồng bào dân tộc mình…” - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giàng A Vừ tâm sự.

Phó Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Giàng A Vừ phát biểu chủ trì cuộc họp của Đảng bộ huyện.

Phó Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Giàng A Vừ phát biểu chủ trì cuộc họp của Đảng bộ huyện.

Và điều mong mỏi của cậu học trò người dân tộc Mông - Giàng A Vừ đã trở thành hiện thực, khi giờ đây trên cương vị là Phó Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, anh đang cùng các cấp lãnh đạo đang từng ngày "thay áo mới” cho địa phương, để Mù Cang Chải trở thành vùng đất "bản sắc, an toàn, thân Thiện”.

Một trong những học sinh thế hệ ngày đầu Trường thành lập hôm nay đã vững vàng trên con đường sự nghiệp góp phần vào việc xây dựng quê hương giàu đẹp - đó là chị Hà Thị Sinh (niên khóa 1985 - 1988), hiện là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái. Mặc dù không phải là người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Mù Cang Chải nhưng thực sự mảnh đất và môi trường giáo dục nơi đây đã tạo tiền đề cho chị trưởng thành.

Chị Hà Thị Sinh (phải) và chị Nguyễn Thị Thu (trái) là lớp học sinh cùng niên khóa của Trường Liên cấp II+III Mù Cang Chải.

Chị Hà Thị Sinh (phải) và chị Nguyễn Thị Thu (trái) là lớp học sinh cùng niên khóa của Trường Liên cấp II+III Mù Cang Chải.

Cùng ngôi trường ấy, chị Nguyễn Thị Thu - từng có trọn vẹn thời gian THCS và THPT, luôn là học tiêu biểu của các khóa học giờ đang giữ cương vị là Trưởng phòng Trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái.

Là cán bộ quản lý, chị luôn chọn giải pháp mềm dẻo phù hợp với từng công việ,c huy động tối đa sự sáng tạo của tập thể, cụ thể hóa các nội dung của việc học và làm theo lời Bác thông qua các hoạt động giáo dục "Đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”; phát huy hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng môi trường giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm” kết hợp với việc thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông của tỉnh nhà.

40 mùa tựu trường, Trường THPT Mù Cang Chải tự hào là cái nôi đưa bao thế hệ học trò trưởng thành, nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp cao, nhiều trò đã trở thành doanh nhân thành đạt.

Một trong số đó là anh Vũ Đức Tuấn (cựu học sinh niên khóa 1999- 2000) hiện là Chủ tịch Công ty TNHH tư vấn kiến trúc TLI Hà Nội; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần quản trị BOS, Giám đốc Học viện quản trị BOS, giảng viên học viện chuyên đào tạo về quản trị doanh nghiệp cho giám đốc.

Năm 2014 khi còn rất trẻ anh đã được vinh danh là "Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam Vàng” (ảnh trên) . Anh Tuấn chia sẻ: "Khi là sinh viên Trường Đại học Kiến trúc, mỗi lần giới thiệu mình là người Mù Cang Chải, ai cũng nghĩ rằng đó là nơi xa xôi hẻo lánh và còn lạc hậu lắm... Tôi lại thêm một lần nữa đặt ra quyết tâm: phải làm cho Mù Cang Chải được tự hào”.

Là một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Mù Cang Chải, cựu học sinh Đặng Trung Dũng (niên khóa học 1994 - 1997) đã từng theo học Trường liên cấp II-III. Trong thời gian theo học tại trường, anh luôn là một học sinh nỗ lực. Sau khi học xong, anh thi đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sau đó đi học thêm tại Trường Đại học Thương mại.

Hiện nay anh đang là Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Phú Dũng, chuyên phân phối hàng tiêu dùng cho các huyện thuộc tỉnh Yên Bái. Mặc dù sinh sống tại thành phố Yên Bái, nhưng anh vẫn luôn hướng về Mù Cang Chải với nhiều đóng góp về cơ sở vật chất, giúp nhà trường ngày càng lớn mạnh.

Cựu học sinh Đặng Trung Dũng (niên khóa học 1994 - 1997).

Cựu học sinh Đặng Trung Dũng (niên khóa học 1994 - 1997).

Còn nhiều nữa để kể và tự hào về các thế hệ học trò của chặng đường 40 năm qua. Đó là những câu chuyện để tập thể sư phạm nhà trường nguyện đồng sức đồng lòng, bền tâm vững chí kiến tạo tương lai; xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh, để bài ca vinh quang về sự nghiệp "trồng người" nơi vùng cao sẽ mãi vang xa...

Minh Quang - Thu Hồng

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/45/303282/nhung-guong-hoc-sinh-tieu-bieu-noi-mai-truong-vung-cao-mu-cang-chai.aspx