Những 'hạt giống' nảy mầm nơi biên cương

Trong sắc Xuân lan tỏa nơi phên giậu Tổ quốc, những câu chuyện về 'con nuôi đồn Biên phòng' trưởng thành, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành cán bộ Biên phòng, trở lại canh giữ biên cương, mang đến nhiều cảm xúc sâu lắng. Từ vòng tay chở che, dạy dỗ của những người lính quân hàm xanh, các em trở thành những 'hạt giống' đang nảy mầm nơi tuyến đầu.

Hạ sĩ Nguyễn Anh Vũ (ngồi thứ 2, từ trái sang) đang từng ngày rèn luyện để trở thành sĩ quan Biên phòng. Ảnh: Khuất Huy

Hạ sĩ Nguyễn Anh Vũ (ngồi thứ 2, từ trái sang) đang từng ngày rèn luyện để trở thành sĩ quan Biên phòng. Ảnh: Khuất Huy

Nguyễn Anh Vũ sinh ra và lớn lên ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay thuộc xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị). Tuổi thơ của Vũ gắn với nhiều thiệt thòi, bố mẹ chia tay sớm, em sống nương tựa vào bà ngoại già yếu, thường xuyên đau ốm. Cuộc sống chật vật khiến con đường học tập đứng trước nguy cơ dang dở. Năm 2019, khi biết hoàn cảnh của em, thực hiện mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình (nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) quyết định nhận Vũ làm con nuôi, đón em về sống, học tập ngay trong đơn vị. Cậu bé lớp 8 chỉ nặng vỏn vẹn 28kg, gầy gò, làn da đen nhẻm, có thêm một gia đình mới, ở đó có những “người cha” Biên phòng.

Những năm tháng sống cùng bộ đội trong môi trường quân ngũ đã bồi đắp cho Nguyễn Anh Vũ ý chí, bản lĩnh và tình yêu bền chặt với màu xanh áo lính. Ở đơn vị, em được chăm lo bữa ăn, giấc ngủ; được kèm cặp học tập; được uốn nắn từng thói quen nhỏ để hình thành nếp sống có kỷ luật, tự giác. Năm 2024, bằng sự nỗ lực bền bỉ của bản thân cùng sự dìu dắt tận tình của các cha nuôi, Vũ xuất sắc đỗ Học viện Biên phòng. Bước vào môi trường mới, Nguyễn Anh Vũ càng thấm thía hơn những vất vả, hy sinh thầm lặng của những cha nuôi nơi tuyến đầu. Qua từng bài giảng về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, những giờ rèn luyện thể lực, điều lệnh, chiến thuật và kỷ luật nghiêm minh, em hiểu rõ con đường mình chọn đòi hỏi bản lĩnh, kiến thức vững vàng, tinh thần gắn bó và trách nhiệm với nhân dân. Ký ức về những ngày ở Đồn Biên phòng Roòn trở thành động lực để Vũ tiếp tục phấn đấu, nuôi dưỡng mục tiêu quay về phục vụ chính mảnh đất đã nâng đỡ em trong những ngày gian khó nhất.

Những ngày giáp Tết, khi không khí Xuân lan tỏa khắp thao trường và giảng đường, Vũ lại da diết nhớ về đồn Biên phòng nơi em từng gắn bó. Với Vũ, Tết là thời khắc sum vầy, đồng thời là dịp để tri ân những người đã trao cho em một mái nhà và điểm tựa vững chắc. Em chia sẻ, chính tình cảm, trách nhiệm và sự nghiêm khắc, yêu thương của các cha nuôi giúp em biết đặt ra mục tiêu và bền bỉ theo đuổi ước mơ. Nghĩ đến những ca trực xuyên đêm, những mùa Tết mà người lính Biên phòng phải xa gia đình để giữ bình yên phên giậu Tổ quốc, Vũ càng tự nhắc mình nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với công lao dưỡng dục ấy.

Câu chuyện của Nguyễn Anh Vũ là một lát cắt trong hành trình của người lính quân hàm xanh đang âm thầm cống hiến trên dải biên cương. Ở nhiều vùng đất xa xôi, những “hạt giống” được gieo bằng tình thương, trách nhiệm và niềm tin đang dần bén rễ. Trong dòng chảy ấy, câu chuyện của Thượng úy Hà Chung Kiên, Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tiếp nối mạch nguồn cảm xúc và ý nghĩa của hành trình “gieo hạt” nơi phên giậu.

Thượng úy Hà Chung Kiên quán triệt mệnh lệnh hành quân, tuần tra bảo vệ biên giới cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: CTV

Thượng úy Hà Chung Kiên quán triệt mệnh lệnh hành quân, tuần tra bảo vệ biên giới cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: CTV

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, là con em dân tộc Nùng, lớn lên tại xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, Hà Chung Kiên từng phải đối mặt với nhiều thiếu thốn, thiệt thòi ở vùng biên giới. Trong hoàn cảnh đó, sự quan tâm, đỡ đầu của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (năm 2015) trở thành điểm tựa giúp Kiên vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ý chí vươn lên. Từ cậu học trò vùng biên, Kiên bước vào giảng đường đại học và hôm nay đã trở thành sĩ quan Biên phòng, tiếp tục gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Chia sẻ về hành trình đặc biệt của mình, Thượng úy Hà Chung Kiên cho biết, mỗi lần đứng trên tuyến biên giới trong sắc xanh áo lính, Kiên lại nhớ quãng thời gian được nhận đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, với biết bao ân tình của những người lính Biên phòng. Với Kiên, sự tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã gieo vào bản thân Kiên khát vọng được cống hiến cho mảnh đất biên cương.

Từ sự dìu dắt ban đầu ấy, Kiên từng bước trưởng thành, được học tập, rèn luyện bài bản và trở lại biên giới để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. “Được công tác trong lực lượng Biên phòng, cùng sát cánh với đồng chí, đồng đội là niềm vinh dự rất lớn. Tôi coi đó vừa là trách nhiệm, vừa là cách tri ân thiết thực nhất đối với những người đã nâng đỡ tôi từ những ngày gian khó” - Thượng úy Hà Chung Kiên bày tỏ.

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, trong 5 năm qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ 12.107 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, 777 em tốt nghiệp trung học phổ thông; 383 em đỗ vào đại học, cao đẳng, trung cấp; 79 em đã ra trường, có việc làm ổn định; 17 em đang theo học tại các trường trong Quân đội, Công an. Chương trình vinh dự được nhận Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize năm 2024, ghi nhận xứng đáng cho một hành trình đầy nhân văn.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-hat-giong-nay-mam-noi-bien-cuong-post500932.html