Những hoạt động xã hội ý nghĩa của Trường THCS Hợp Thanh

Trong thời gian qua, Trường Trung học cơ sở (THCS) Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã có nhiều hoạt động xã hội vô cùng ý nghĩa; lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách…

Nhìn lại đầu tháng 9/2024, bão số 3 đổ bổ vào miền Bắc tàn phá nặng nề, gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản cho nhân dân, trong đó bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến các xã vùng trũng của huyện Mỹ Đức. Ngay sau khi nước lũ tràn về, gây ngập lụt một số thôn của xã Hợp Thanh, Hợp Tiến, An Phú, Hương Sơn, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến trên 300 học sinh của Trường THCS Hợp Thanh.

Với tinh thần không để ai ở lại phía sau, không để học sinh phải nghỉ học vì mưa lũ, lãnh đạo nhà trường đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời để huy động tối đa học sinh ra lớp, đến trường học tập. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, tinh thần của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, các thầy cô giáo Trường THCS Hợp Thanh đã tổ chức Chương trình nấu cơm miễn phí cho học sinh vùng ngập úng, để các con yên tâm học tập, phụ huynh học sinh yên tâm chống lụt.

Khi chương trình mới bắt đầu, nhà trường cũng rất lo lắng làm thế nào để tổ chức tốt, đủ vật lực và sức lực để tiếp tục chặng đường dài trong khi nhiệm vụ giảng dạy vẫn phải diễn ra. Nhưng với sự quyết tâm và tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, chương trình đã được lan tỏa, sẻ chia và ủng hộ mạnh mẽ ngoài sự mong đợi của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các nhà trường, các nhà hảo tâm…

Trường THCS Hợp Thanh đã tổ chức Chương trình nấu cơm miễn phí cho học sinh vùng ngập úng.

Trường THCS Hợp Thanh đã tổ chức Chương trình nấu cơm miễn phí cho học sinh vùng ngập úng.

Vừa nấu cơm, vừa dạy học, các thầy cô Trường THCS Hợp Thanh đã nấu hàng nghìn suất cơm trong thời gian gần 2 tuần (có ngày lên tới 270 suất) để các em học sinh vùng lũ ăn, nghỉ tại trường. Đây là một việc hoàn toàn mới với các thầy cô, nhưng tất cả đều xuất phát từ tâm cùng với tình thương yêu học sinh như con của mình, các thầy cô không ai bảo ai, luôn tự giác, đoàn kết chung tay để giúp các con học sinh có những bữa ăn đảm bảo chất lượng, đủ dinh dưỡng, để đảm bảo sức khỏe cho các con học tập. Đặc biệt, trường có gần 30 em học sinh nhà ngập sâu trong lũ không thể về được, các thầy cô lại dang rộng cánh tay, tấm lòng thương yêu đón các con về nhà mình nuôi và chăm sóc như con đẻ của mình.

Hơn 15 ngày trôi qua, những suất cơm nghĩa tình lại đầy thêm bởi sự yêu thương, sẻ chia của toàn xã hội. Tâm sự với chúng tôi, thầy Nguyễn Anh Chiến - Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Thanh, cho biết: Mỗi ngày khi chứng kiến các con học sinh ăn ngon, vẻ mặt yên tâm, có những giấc ngủ trưa tạm trên những chiếc giường dã chiến là những chiếc bàn học trong lòng mỗi thầy cô lại rưng rưng xúc động, hạnh phúc với công việc đã làm.

Càng xúc động, cảm động hơn trước câu nói của học sinh khi được hỏi vào ngày cuối tuần: Ngày mai, Chủ nhật con có về nhà không? Thưa thầy con có nhà đâu mà về, nhà con ngập chìm trong nước rồi; ở nhà thầy cô con vui và yên tâm lắm; con cảm ơn thầy cô rất nhiều. Thật hạnh phúc khi bữa cơm miễn phí được nấu lên bởi tình yêu thương vô bờ bến đến với các con học sinh lúc khó nhất: Thầy ơi, 3 ngày nay, đây là bữa cơm đầu tiên của con vì bố mẹ con đi chống lũ, con chỉ ăn mì tôm thôi, cơm ngon lắm thầy ạ. Có hạnh phúc nào hơn, sự ân cần nào hơn khi được nghe thầy cô thăm hỏi: Ăn từ từ thôi con, cơm và thức ăn còn nhiều, hết thầy cô lấy tiếp cho…

Với cách làm sáng tạo, sự quyết đoán của lãnh đạo nhà trường trong thời gian mưa lũ 100% học sinh của nhà trường vẫn đến trường đều, không bị gián đoạn việc học tập; chương trình kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện tốt, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thông qua chương trình đã thắt chặt thêm mối quan hệ thầy trò, sự phối hợp sẻ chia đồng hành của toàn xã hội…

Sau khi chương trình bữa cơm miễn phí kết thúc, nhờ sự chung tay của toàn xã hội, các nhà hảo tâm nhà trường còn dư trên 130 triệu đồng, nhà trường đã tổ chức mua, trao tặng 150 thẻ Bảo hiểm y tế cho 150 học sinh có gia đình thiệt hại nặng do mưa lũ. Có thể nói những việc làm đầy tính nhân văn, sáng tạo của nhà trường đã để lại trong lòng dân những tình cảm ấm áp, lan tỏa và khẳng định truyền thống tốt đẹp của nhà giáo trong công cuộc xây dựng đất nước, là món quà vô giá chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hưởng ứng phong trào tiết kiệm theo gương Bác Hồ vĩ đại, học kỳ 2 năm học 2023 - 2024, Công đoàn Trường THCS Hợp Thanh phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo Liên đội trường triển khai phát động phong trào thực hành tiết kiệm với mô hình "nuôi lợn đất" tới toàn thể các công đoàn viên, chi đội và đã thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo của đoàn viên cùng học sinh ở các khối lớp. 27/27 lớp tham gia thực hiện mô hình tiết kiệm từ những đồng tiền lẻ hằng ngày, từ những phần thưởng của gia đình... sau 5 tháng phát động, đã tiết kiệm được gần 57 triệu đồng. Năm học 2024 - 2025, trường tiếp tục duy trì phong trào và tiếp tục duy trì cho đến khi nào không còn học sinh khó khăn.

H.Duy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nhung-hoat-dong-xa-hoi-y-nghia-cua-truong-thcs-hop-thanh-179427.html