Ngày hội Thánh Patrick được tổ chức tại một nhà hàng ở phường Quảng An (Q. Tây Hồ, Hà Nội), tham gia ngày hội có nhiều người Ireland, người Việt Nam và nhiều người nước ngoài đến từ các quốc gia khác (Anh, Australia,…)
Anh Kevin Francis (người Australia), là họa sỹ đường phố, với một niềm đam mê với màu xanh lá đã kỳ công làm ra rất nhiều đồ trang trí lạ mắt đậm chất Ireland như mũ, cỏ ba lá, khung chụp ảnh màu xanh lá,… cho ngày hội
Chiếc mũ màu xanh do anh Kenvin làm, có ý nghĩa tượng trưng cho người lùn, thường được người Ireland đội lên trong ngày hội này
Màu xanh trong 7 sắc cầu vồng và hũ vàng dưới chân nó gợi đến việc con người thường dành thời gian để theo đuổi những giấc mơ hão huyền
Cỏ ba lá (hay còn gọi là cây shamrock) được dùng để trang trí cho ngày hội
Sắc xanh của cỏ ba lá ở quầy hàng bánh pizza
Anh Patrick Atkinson, đầu bếp của một thương hiệu 5 sao ở Anh, là đầu bếp chính của chương trình
Trong ngày lễ này, anh Patrick sẽ làm những món ăn khác nhau từ khoai tây
Khách tham dự đợi lấy món ăn từ quầy hàng của anh Patrick
Chiếc bánh pizzađược làm riêng cho ngày lễ
Khách tham dự hào hứng thưởng thức bánh pizza có viền màu xanh
Bia màu xanh là một thức uống không thể thiếu đối với người Ireland trong ngày hội này
Để tạo ra được đúng chất bia màu xanh, ở đây đã dùng bia Đức cộng thêm chất hữu cơ tạo màu xanh
Trường Hùng