Những khoảnh khắc xúc động của các cử tri đặc biệt trong ngày bầu cử

Cụ già trăm tuổi, cử tri khiếm thị, cô dâu chú rể trong ngày cưới hay bệnh nhân trên xe lăn… tất cả đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày bầu cử

Tại phường Tây Hồ (Hà Nội), cụ Nguyễn Quế Duệ, 96 tuổi, đã có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu số 8 để tham dự lễ chào cờ và lắng nghe phổ biến quy định bầu cử. Là cử tri cao tuổi nhất tại điểm bỏ phiếu, cụ Duệ vẫn giữ phong thái nhanh nhẹn, chăm chú theo dõi các bước hướng dẫn trước khi bỏ lá phiếu của mình. Ở tuổi gần trăm, cụ vẫn gửi gắm mong muốn những đại biểu được Nhân dân lựa chọn sẽ là người có đủ đức, đủ tài, góp phần đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới. Ảnh Báo Tin tức

Tại phường Tây Hồ (Hà Nội), cụ Nguyễn Quế Duệ, 96 tuổi, đã có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu số 8 để tham dự lễ chào cờ và lắng nghe phổ biến quy định bầu cử. Là cử tri cao tuổi nhất tại điểm bỏ phiếu, cụ Duệ vẫn giữ phong thái nhanh nhẹn, chăm chú theo dõi các bước hướng dẫn trước khi bỏ lá phiếu của mình. Ở tuổi gần trăm, cụ vẫn gửi gắm mong muốn những đại biểu được Nhân dân lựa chọn sẽ là người có đủ đức, đủ tài, góp phần đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới. Ảnh Báo Tin tức

Tại phường Bình Thạnh (TP HCM), nhiều cử tri khiếm thị cũng có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Được sự hỗ trợ của cán bộ tổ bầu cử và người thân, các cử tri lần lượt tiếp cận khu vực bỏ phiếu, lắng nghe hướng dẫn và tự tay bỏ lá phiếu vào thùng phiếu. Dù không nhìn thấy, nhưng họ vẫn cảm nhận rõ không khí trang nghiêm của ngày bầu cử và bày tỏ niềm vui khi được tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ảnh suckhoevadoisong

Tại phường Bình Thạnh (TP HCM), nhiều cử tri khiếm thị cũng có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Được sự hỗ trợ của cán bộ tổ bầu cử và người thân, các cử tri lần lượt tiếp cận khu vực bỏ phiếu, lắng nghe hướng dẫn và tự tay bỏ lá phiếu vào thùng phiếu. Dù không nhìn thấy, nhưng họ vẫn cảm nhận rõ không khí trang nghiêm của ngày bầu cử và bày tỏ niềm vui khi được tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ảnh suckhoevadoisong

Cũng trong sáng 15/3, tại xóm Khau Dựa, cụ Triệu Thị Chài, 106 tuổi, người dân tộc Dao, đã trực tiếp tham gia bỏ phiếu. Dù tuổi đã rất cao, cụ vẫn bày tỏ niềm tin vào việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Với thế hệ của cụ, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn gắn với ký ức của cả một chặng đường lịch sử và niềm tin vào tương lai của đất nước. Ảnh BaoCongly

Cũng trong sáng 15/3, tại xóm Khau Dựa, cụ Triệu Thị Chài, 106 tuổi, người dân tộc Dao, đã trực tiếp tham gia bỏ phiếu. Dù tuổi đã rất cao, cụ vẫn bày tỏ niềm tin vào việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Với thế hệ của cụ, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn gắn với ký ức của cả một chặng đường lịch sử và niềm tin vào tương lai của đất nước. Ảnh BaoCongly

Ở những vùng núi xa xôi, ngày bầu cử cũng bắt đầu từ rất sớm. Tại xóm Cao Sơn, xã Nam Tuấn, khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng sau những dãy núi, nhiều cử tri đã xuất phát từ các bản nhỏ để đến điểm bỏ phiếu. Có người đi bộ hơn một giờ đồng hồ để kịp tham dự lễ chào cờ trong ngày bầu cử. Chị Hoàng Thị Thu cho biết, chị đã dậy từ 3h sáng để chuẩn bị đi bỏ phiếu, với mong muốn các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm hơn đến đời sống của người dân vùng cao. Ảnh Báo Cao Bằng

Ở những vùng núi xa xôi, ngày bầu cử cũng bắt đầu từ rất sớm. Tại xóm Cao Sơn, xã Nam Tuấn, khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng sau những dãy núi, nhiều cử tri đã xuất phát từ các bản nhỏ để đến điểm bỏ phiếu. Có người đi bộ hơn một giờ đồng hồ để kịp tham dự lễ chào cờ trong ngày bầu cử. Chị Hoàng Thị Thu cho biết, chị đã dậy từ 3h sáng để chuẩn bị đi bỏ phiếu, với mong muốn các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm hơn đến đời sống của người dân vùng cao. Ảnh Báo Cao Bằng

Ở một địa điểm đặc biệt khác, Cơ sở cai nghiện số 1 (xã Xuân Thới Sơn, TP HCM), các học viên đang trong quá trình cai nghiện, phục hồi cũng tham gia bỏ phiếu trong sáng 15/3. Việc tổ chức bầu cử tại đây giúp bảo đảm quyền công dân cho những người đang trong quá trình phục hồi, đồng thời thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với việc hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh Saigongiaiphong

Ở một địa điểm đặc biệt khác, Cơ sở cai nghiện số 1 (xã Xuân Thới Sơn, TP HCM), các học viên đang trong quá trình cai nghiện, phục hồi cũng tham gia bỏ phiếu trong sáng 15/3. Việc tổ chức bầu cử tại đây giúp bảo đảm quyền công dân cho những người đang trong quá trình phục hồi, đồng thời thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với việc hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh Saigongiaiphong

Không chỉ tại các khu dân cư, không khí bầu cử còn lan tỏa tới nhiều nơi đặc biệt. Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nhiều bệnh nhân đang điều trị cũng được tạo điều kiện tham gia bỏ phiếu. Anh Nguyễn Văn Tuyên (SN 1983, quê Mai Sơn, Sơn La), đang điều trị bệnh xương khớp, được các điều dưỡng hỗ trợ đẩy xe lăn tới điểm bỏ phiếu. Dù đang nằm viện, anh vẫn xúc động khi được thực hiện quyền công dân của mình trong không khí trang nghiêm và ấm áp. Ảnh Hanoimoi

Không chỉ tại các khu dân cư, không khí bầu cử còn lan tỏa tới nhiều nơi đặc biệt. Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nhiều bệnh nhân đang điều trị cũng được tạo điều kiện tham gia bỏ phiếu. Anh Nguyễn Văn Tuyên (SN 1983, quê Mai Sơn, Sơn La), đang điều trị bệnh xương khớp, được các điều dưỡng hỗ trợ đẩy xe lăn tới điểm bỏ phiếu. Dù đang nằm viện, anh vẫn xúc động khi được thực hiện quyền công dân của mình trong không khí trang nghiêm và ấm áp. Ảnh Hanoimoi

Trong khi đó, tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị), tổ bầu cử số 1 đã bố trí tàu đưa hòm phiếu phụ ra các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển để các cử tri thực hiện quyền bầu cử. Những chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, hải quân và dân quân thường trực dù đang tuần tra, kiểm soát trên biển vẫn được tạo điều kiện bỏ phiếu ngay tại vị trí công tác. Ảnh Báo Nhân dân

Trong khi đó, tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị), tổ bầu cử số 1 đã bố trí tàu đưa hòm phiếu phụ ra các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển để các cử tri thực hiện quyền bầu cử. Những chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, hải quân và dân quân thường trực dù đang tuần tra, kiểm soát trên biển vẫn được tạo điều kiện bỏ phiếu ngay tại vị trí công tác. Ảnh Báo Nhân dân

Ngày bầu cử năm nay còn ghi nhận những câu chuyện đặc biệt hơn nữa. Tại xã Nam Sách (TP Hải Phòng), anh Nguyễn Minh Hiếu (SN 2001), cán bộ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, đã tổ chức lễ cưới với bạn đời Dương Thị Hà Phương đúng vào ngày 15/3. Ngay sau khi hoàn thành các nghi thức của lễ thành hôn, cặp đôi đã cùng nhau đến điểm bỏ phiếu tại địa phương để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Theo anh Hiếu, việc đi bầu cử ngay trong ngày cưới khiến khoảnh khắc trọng đại của hai người càng thêm ý nghĩa. Ảnh Minh Hiếu

Ngày bầu cử năm nay còn ghi nhận những câu chuyện đặc biệt hơn nữa. Tại xã Nam Sách (TP Hải Phòng), anh Nguyễn Minh Hiếu (SN 2001), cán bộ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, đã tổ chức lễ cưới với bạn đời Dương Thị Hà Phương đúng vào ngày 15/3. Ngay sau khi hoàn thành các nghi thức của lễ thành hôn, cặp đôi đã cùng nhau đến điểm bỏ phiếu tại địa phương để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Theo anh Hiếu, việc đi bầu cử ngay trong ngày cưới khiến khoảnh khắc trọng đại của hai người càng thêm ý nghĩa. Ảnh Minh Hiếu

Cán bộ Công an xã Trung Sơn (Hoằng Hóa) hỗ trợ cử tri đi lại khó khăn đến điểm bỏ phiếu, góp phần bảo đảm mọi công dân đều thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: daibieunhandan

Cán bộ Công an xã Trung Sơn (Hoằng Hóa) hỗ trợ cử tri đi lại khó khăn đến điểm bỏ phiếu, góp phần bảo đảm mọi công dân đều thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: daibieunhandan

Mời quý độc giả đón xem video: "Ngày toàn dân bầu cử"

Vân Giang (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nhung-khoanh-khac-xuc-dong-cua-cac-cu-tri-dac-biet-trong-ngay-bau-cu-post1609105.html