Những 'lá chắn lửa' kiên cường bảo vệ bình yên cho nhân dân

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những 'lá chắn lửa' kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Trong cuộc chiến với “giặc lửa”, mỗi vụ cháy xảy ra đều là một tình huống khẩn cấp, nơi từng giây, từng phút đều có thể quyết định sự sống còn của con người. Khói độc, nhiệt độ cao, nguy cơ sập đổ, tất cả tạo thành một môi trường khắc nghiệt mà bất kỳ ai cũng muốn tránh xa. Nhưng với những người lính cứu hỏa, biển lửa nơi mọi người chạy ra chính là nơi họ lao vào.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hoàng Mai và Đội CC&CNCH Khu vực số 12 thăm hỏi gia đình người bị nạn trong vụ cháy tại ngõ 218 Lĩnh Nam.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hoàng Mai và Đội CC&CNCH Khu vực số 12 thăm hỏi gia đình người bị nạn trong vụ cháy tại ngõ 218 Lĩnh Nam.

Thực tế những tháng đầu năm 2026 cho thấy, tình hình cháy nổ tại Hà Nội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trong ngõ sâu, hẹp – nơi việc tiếp cận chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hình ảnh các CBCS PCCC không quản hiểm nguy, dũng cảm chiến đấu với “bà hỏa”, cứu người đã trở thành điểm tựa vững chắc trong lòng người dân. Một trong những vụ việc điển hình là vụ cháy nhà dân xảy ra vào tháng 3/2026 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát từ tầng dưới, nhanh chóng lan rộng lên các tầng trên của căn nhà nhiều tầng, tạo ra lượng khói dày đặc, bao trùm toàn bộ không gian. Nhiều người bị mắc kẹt bên trong, hoảng loạn kêu cứu trong tuyệt vọng.

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 đã khẩn trương điều động phương tiện, CBCS đến hiện trường. Chỉ trong thời gian ngắn, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực số 12 và Đội CC&CNCH Khu vực số 9 có mặt tại hiện trường. Lúc này, ngọn lửa đã phát triển thành đám cháy tại tầng 2, bao trùm khói lên các tầng phía trên. Trực tiếp tham gia chỉ huy và cứu nạn tại hiện trường, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 9, đã thể hiện rõ bản lĩnh và kinh nghiệm của một người lính dày dạn. Trong điều kiện gần như không có tầm nhìn, phải di chuyển bằng cách bò thấp để tránh khói độc, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh cùng tổ công tác đã lần lượt phát hiện và hướng dẫn các nạn nhân thoát ra theo lối an toàn. Không chỉ chỉ huy, anh còn trực tiếp hỗ trợ đưa người già, trẻ nhỏ vượt qua khu vực nguy hiểm. Sự bình tĩnh và quyết đoán của anh cũng như các CBCS cùng tham gia đã góp phần quan trọng trong việc cứu sống nhiều người trong gang tấc. Tất cả đều được đưa ra ngoài an toàn trong niềm vỡ òa của người thân và người dân xung quanh. Đó không chỉ là thành công của một ca cứu nạn, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

CBCS Cảnh sát PCCC ân cần thăm hỏi, hỗ trợ người bị nạn đi cấp cứu trong vụ cháy tại ngõ 218 Lĩnh Nam.

CBCS Cảnh sát PCCC ân cần thăm hỏi, hỗ trợ người bị nạn đi cấp cứu trong vụ cháy tại ngõ 218 Lĩnh Nam.

Không chỉ riêng vụ cháy tại Lĩnh Nam, trong nhiều vụ cháy khác xảy ra trên địa bàn thành phố, hình ảnh người lính cứu hỏa dấn thân vào hiểm nguy để cứu người vẫn liên tục được ghi nhận. Có những thời điểm, họ phải đối mặt với nguy cơ nổ lớn do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy; có khi phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cao kéo dài, dễ dẫn đến kiệt sức. Trong những hoàn cảnh ấy, mỗi CBCS đều phải dựa vào bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần đồng đội để vượt qua. Việc sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên dụng như bình dưỡng khí, mặt nạ phòng độc, dây cứu nạn… là điều kiện tiên quyết, nhưng quan trọng hơn vẫn là sự bình tĩnh và ý chí kiên cường.

Trong ký ức của những người trực tiếp làm nhiệm vụ, khoảnh khắc tiếp cận nạn nhân giữa làn khói dày đặc luôn là cuộc chạy đua với thời gian. Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngõ 98 phố Trung Kính, Hà Nội là một trong những vụ hỏa hoạn như vậy. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã phải đối mặt với một trong những tình huống cứu nạn khốc liệt nhất.

Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh, Đội CC&CNCH Khu vực số 2, người trực tiếp tham gia chữa cháy không giấu được sự trầm ngâm khi nhắc lại: “Thời điểm chúng tôi có mặt, ngọn lửa đã phát triển mạnh, khói khí độc bao trùm toàn bộ khu nhà. Điều khó khăn nhất là lối thoát duy nhất bị lửa và khói chặn lại, trong khi bên trong vẫn còn người mắc kẹt. Lúc đó, anh em xác định phải tiếp cận từ nhiều hướng, vừa dập lửa, vừa tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện rất nguy hiểm… Có lúc nguy cơ cháy lan rất lớn, nhưng không ai nghĩ đến việc rút lui khi vẫn còn người bên trong. Khi tất cả các nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, đó là khoảnh khắc khiến chúng tôi thực sự nhẹ nhõm. Với chúng tôi, niềm vui lớn nhất không phải là hoàn thành nhiệm vụ, mà là giữ được sự sống cho người dân”.

Những hành động quả cảm và tinh thần không quản hiểm nguy của anh cùng đồng đội đã góp phần làm nên những tia hy vọng giữa thảm họa, thắp lên niềm tin về sự sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội, để có được những phản ứng nhanh chóng và chính xác trong thực tế, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội luôn chú trọng công tác huấn luyện. Các tình huống giả định được xây dựng sát với thực tế, từ cháy nhà cao tầng, cháy trong ngõ sâu, đến các sự cố sập đổ công trình. CBCS phải luyện tập trong điều kiện khắc nghiệt, nhằm nâng cao khả năng chịu đựng và xử lý tình huống…

Song song với công tác chữa cháy, cứu nạn, lực lượng PCCC&CNCH còn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng cháy. Nhiều chương trình hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy, xử lý tình huống khẩn cấp đã được tổ chức tại các khu dân cư, trường học, cơ sở kinh doanh. Thực tế cho thấy, sự chủ động của người dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra. Tuy nhiên, trong những tình huống nguy cấp, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vẫn luôn là chỗ dựa tin cậy, là lực lượng xung kích không thể thay thế.

Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm và hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại phố Trung Kính.

Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm và hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại phố Trung Kính.

Có thể nói, mỗi lần xuất quân là một lần đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và hiểm nguy cận kề. Nhưng với những người lính cứu hỏa, đó không phải là điều khiến họ chùn bước. Ngược lại, chính trách nhiệm và lòng nhân ái đã thôi thúc họ dấn thân, sẵn sàng hy sinh vì sự an toàn của người dân. Những giọt mồ hôi thấm đẫm bộ quần áo bảo hộ, những khuôn mặt ám khói sau mỗi ca cứu nạn, hay những bước chân vội vã tiến vào nơi nguy hiểm – tất cả đã khắc họa nên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong thời bình.

Giữa cuộc sống hiện đại với nhiều thách thức, họ vẫn âm thầm cống hiến, không cần những lời tán dương hoa mỹ. Nhưng chính từ những hành động cụ thể, từ những lần cứu người trong gang tấc, họ đã và đang viết nên những câu chuyện đầy nhân văn, lan tỏa niềm tin và sự trân trọng trong xã hội. Và ở đâu đó trong lòng Thủ đô, khi một hồi còi báo cháy vang lên, người dân biết rằng – những “lá chắn lửa” vẫn đang trên đường, sẵn sàng bước vào hiểm nguy để giữ lại sự sống.

Xuân Trường

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/nhung-la-chan-lua-kien-cuong-bao-ve-binh-yen-cho-nhan-dan-i803982/