Những lá thư cảm ơn của người dân là món quà tinh thần quý giá cho lực lượng công an

Trên đường đi làm nhiệm vụ, các chiến sỹ Công an Thủ đô đã nhặt được ví tiền của người dân và nhanh chóng xác minh, tìm chủ nhân trao trả. Người dân xúc động khi nhận lại tài sản và viết thư cảm ơn lực lượng công an đã luôn vì Nhân dân phục vụ.

Anh Nguyễn Mạnh Hải nhận lại tài sản và viết thư cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Xuân Thịnh cùng Công an phường Bưởi. Ảnh CACC

Anh Nguyễn Mạnh Hải nhận lại tài sản và viết thư cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Xuân Thịnh cùng Công an phường Bưởi. Ảnh CACC

Sáng 30/7/2024, Thiếu tá Nguyễn Xuân Thịnh, cán bộ Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội di chuyển từ nhà tại huyện Đông Anh, Hà Nội sang đơn vị làm việc. Khi đến đoạn đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh có nhặt được 1 chiếc ví.

Qua kiểm tra, bên trong chiếc ví có 900.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân gồm: căn cước công dân, thẻ sinh viên, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ ATM…

Sau khi về đơn vị, đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh đã trao đổi với Cảnh sát khu vực kiểm tra thông tin về chủ sở hữu chiếc ví mang tên Nguyễn Mạnh Hải, SN 2005, HKTT tại số 534 tổ 11, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nơi ở hiện nay: ngõ 59, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Công an phường Bưởi đã liên hệ với anh Nguyễn Mạnh Hải mời anh này đến trụ sở Công an phường Bưởi nhận lại tài sản. Sau khi nhận được tài sản, anh Nguyễn Mạnh Hải rất vui mừng và xúc động đã viết thư bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước hành động vì Nhân dân của Thiếu tá Nguyễn Xuân Thịnh và cán bộ chiến sỹ Công an phường Bưởi.

Anh Hoàng Ngọc Tuyền nhận lại tài sản và viết thư cảm ơn Công an phường Quán Thánh. Ảnh CACC

Anh Hoàng Ngọc Tuyền nhận lại tài sản và viết thư cảm ơn Công an phường Quán Thánh. Ảnh CACC

Vừa qua, Công an phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội cũng đã tiến hành trao trả tài sản bị đánh rơi cho anh Hoàng Ngọc Tuyền, SN 1983, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó, vào sáng 18/7/2024, tại khu vực vỉa hè đối diện số 100 phố Trần Vũ, tổ công tác Công an phường Quán Thánh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện 1 chiếc ví bị đánh rơi, bên trong có tiền mặt và các loại giấy tờ tùy thân.

Sau đó, Công an phường Quán Thánh đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp tìm chủ sở hữu của chiếc ví da trên và xác định được chủ hữu chiếc ví trên là của anh Hoàng Ngọc Tuyền. Anh Hoàng Ngọc Tuyền cho biết, khoảng tối 17/7/2024, anh Tuyền ngồi uống cà phê và không may làm rơi tài sản. Nhận lại chiếc ví, anh Hoàng Ngọc Tuyền rất vui mừng, gửi thư cảm ơn tới Công an phường Quán Thánh đã giúp đỡ, hỗ trợ anh tìm lại được tài sản.

Những hành động ý nghĩa, kịp thời, nhân văn và trách nhiệm của các chiến sỹ công an góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Công an Thủ đô trong mắt Nhân dân, luôn vì Nhân dân phục vụ. Những lá thư cảm ơn của người dân gửi đến lực lượng công an là món quà tinh thần quý giá, góp thêm sức mạnh để lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cống hiến hết mình cho Nhân dân, cho đất nước.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-la-thu-cam-on-cua-nguoi-dan-la-mon-qua-tinh-than-quy-gia-cho-luc-luong-cong-an-389958.html