Những lá thư gửi lại...

Mặc dù vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng dường như dịch Covid-19 đã qua giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, đối với nhiều bệnh nhân, thân nhân người mắc Covid-19 thể nặng, những ngày điều trị tại các bệnh viện dã chiến là khoảng thời gian khó quên. Bệnh Covid-19 cũng đã điều trị khỏi, nhưng tình người vẫn còn ở lại. Chẳng ai muốn quay lại bệnh viện dã chiến, nhưng những cú điện thoại chân tình, những lá thư đong đầy yêu thương vẫn đến với các y, bác sĩ nơi đây như một sự tri ân đầy tình nghĩa, tiếp thêm nghị lực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Chăm sóc bệnh nhân như người nhà

Tuy đã nói lời cảm ơn với các y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến thành phố Đồng Xoài trong ngày được công bố khỏi bệnh Covid-19 để về nhà đón tết Nhâm Dần 2022 cùng gia đình, nhưng ông Bùi Đình Vạn, tổ 2, khu phố 3, phường Tân Đồng vẫn muốn viết một lá thư cảm ơn gửi các y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện. Ngày tết bận rộn, mãi đến hôm nay ông Vạn mới hoàn thành lá thư tâm nguyện để bày tỏ lòng biết ơn chân thành.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hiếu, Trung tâm Y tế TP. Đồng Xoài khám, điều trị, chăm sóc cho cụ bà Bùi Thị Nhơn (102 tuổi) ở khu phố 1, phường Tân Đồng trong thời gian cụ điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến TP. Đồng Xoài, dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Bác sĩ Nguyễn Minh Hiếu, Trung tâm Y tế TP. Đồng Xoài khám, điều trị, chăm sóc cho cụ bà Bùi Thị Nhơn (102 tuổi) ở khu phố 1, phường Tân Đồng trong thời gian cụ điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến TP. Đồng Xoài, dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Tuổi cao, lại có bệnh nền, nên khi trở nặng ông Vạn được đưa vào Bệnh viện dã chiến thành phố Đồng Xoài để điều trị. Cũng hoang mang, lo sợ như nhiều bệnh nhân khác khi mới vào viện, nhưng chính sự chăm sóc ân cần, chu đáo, nhiệt tình của các y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện đã giúp ông vui vẻ, ăn uống điều độ để có thêm sức đề kháng điều trị bệnh. Hết bệnh về nhà nhưng ông vẫn nhớ tô bún, tô cháo nóng buổi sáng, rồi những bữa cơm đủ món, bảo đảm đủ chất do chính các y tá, nhân viên bệnh viện bưng lên tận phòng cho bệnh nhân.... Và những lời động viên chân tình làm ông cũng như bệnh nhân cùng điều trị rất xúc động. “Các bác sĩ, y tá rất nhiệt tình, thăm khám hằng ngày và tận tình giúp đỡ người bệnh, cấp thuốc cho từng bệnh nhân. Bệnh mà không có người nhà ở bên, nên những lời động viên của bác sĩ, y tá giúp tôi tự tin hơn, mau khỏi bệnh hơn. Tôi thấy họ tốt như người nhà của mình vậy" - ông Vạn chia sẻ.

Đó còn là lá thư của con dâu bệnh nhân Covid-19 Phạm Thị Mị, ngụ khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài gửi các y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện dã chiến thành phố Đồng Xoài. Tuy không bị bệnh nhưng con dâu bà Mị phải vào bệnh viện để chăm sóc bà. Có lẽ đây là lần chăm bệnh đáng nhớ nhất của chị vì trọn vẹn tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chị cùng ăn, cùng ở tại bệnh viện dã chiến.

Lá thư do con dâu bà Phạm Thị Mị (bệnh nhân Covid-19) gửi đến các y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến thành phố Đồng Xoài

Lá thư do con dâu bà Phạm Thị Mị (bệnh nhân Covid-19) gửi đến các y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến thành phố Đồng Xoài

Lá thư ngắn nhưng chứa đựng nhiều tâm sự, chia sẻ rất chân thành và xúc động: "Một năm có 3 ngày tết, ai cũng muốn về đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày xuân, nhưng các anh, các chị vẫn luôn ở tuyến đầu chống dịch.

Không ngại khó, không ngại khổ để điều trị cho những bệnh nhân, "mỗi người một hoàn cảnh", kể cả bệnh nhân khó tính. Các anh, chị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vui vẻ, chu đáo, tư vấn nhiệt tình để bệnh nhân an tâm điều trị cũng như phục hồi sức khỏe sau điều trị.

Nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi kính chúc các y, bác sĩ, điều dưỡng, anh bảo vệ, chị lao công và gia đình nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Cùng đoàn kết và chiến thắng dịch Covid-19.

Trân trọng kính chào.

Gia đình bà Phạm Thị Mị".

Dịch bệnh qua đi, tình người ở lại

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng với ngành y tế cả nước, đội ngũ y, bác sĩ của tỉnh, trong đó có thành phố Đồng Xoài thời gian qua luôn phải căng mình phòng, chống dịch. Đặc biệt, các y, bác sĩ tuyến đầu còn phải chịu nhiều áp lực hơn, vừa điều trị số lượng bệnh nhân lớn, vừa áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt và đôi khi phải tạm quên đi nghĩa vụ với gia đình. Mỗi bệnh nhân khỏi bệnh ra viện là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn của các y, bác sĩ. Và chắc chắn, thời gian điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến TP. Đồng Xoài cũng là thời gian mà các y, bác sĩ, nhân viên tại đây nhận được nhiều lá thư, nhiều cuộc điện thoại cảm ơn, động viên, chia sẻ của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhất.

Bác sĩ Trần Văn Thụ, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện dã chiến thành phố Đồng Xoài chia sẻ: "Quá trình công tác điều trị ở đây, các y, bác sĩ rất tâm huyết, chăm sóc bệnh nhân như người nhà. Vì vậy, rất nhiều trường hợp khi khỏi bệnh có thư cảm ơn, gọi điện chia sẻ, tri ân. Chúng tôi rất vui, vì đó là nguồn động viên, động lực to lớn giúp anh, chị em cố gắng nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và cũng mong dịch bệnh qua mau để mọi người đỡ vất vả".

Dịch bệnh rồi sẽ qua, bệnh nhân cũng đã điều trị khỏi, nhưng tình người còn ở lại. Mặc dù khá vất vả, áp lực, nhưng chính những lá thư, cuộc điện thoại với lời cảm ơn, chia sẻ chân tình của bệnh nhân, thân nhân người bệnh là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện dã chiến thành phố Đồng Xoài nói riêng, lực lượng tuyến đầu chống dịch tỉnh Bình Phước và cả nước nói chung tiếp tục cống hiến sức mình trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19.

Sắp đến Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2), bài viết như một lời tri ân sâu sắc gửi đến đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế. Chúc mọi người sức khỏe để tiếp tục cống hiến tâm sức xứng đáng với lời Bác dạy "lương y như từ mẫu".

Kim Phụng - Nhã Trâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/130857/nhung-la-thu-gui-lai