Những lão nông miền Tây chung sức xây hàng trăm căn nhà từ thiện

Suốt 15 năm qua, những nông dân ở độ tuổi xế chiều thuộc quận Bình Thủy, TP Cần Thơ mỗi ngày vẫn miệt mài đi dựng nhà cho những người nghèo khó ở khắp các tỉnh, thành ĐBSCL.

Ông Võ Văn Tài (75 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) kể, năm 2009, thấy cảnh nhiều gia đình không có nhà ở, ông bàn với ông Nguyễn Văn Chanh (còn gọi Ba Chanh, 68 tuổi, ngụ cùng địa phương) lập đội cất nhà hỗ trợ người dân.

Ban đầu, đội cất nhà chỉ có 4 thành viên, nay lên hơn 20 người, đa số là nông dân, thợ hồ. Đội có cơ hữu là 10 thành viên, có tuổi đời từ 60 tuổi đến hơn 70 tuổi, còn lại là các thanh niên trong địa phương.

Ông Võ Văn Tài (đứng) cùng đội xây nhà từ thiện.

Ông Võ Văn Tài (đứng) cùng đội xây nhà từ thiện.

“Tôi đã trải qua giai đoạn nghèo khó, khi con cái thì đã thành gia lập thất, cuộc sống ổn định nên tôi mong muốn làm được gì giúp bà con chòm xóm được thì làm nên mới rủ các đồng đạo như tôi cùng nhau hỗ trợ cất nhà cho bà con". - ông Tài chia sẻ.

Theo ông Tài, để có tiền duy trì công việc thiện nguyện, các thành viên trong đội sẵn sàng nhận làm phụ hồ, phát cỏ… kiếm tiền gây quỹ. Thậm chí, lúc không đủ tiền cất nhà, một số thành viên còn bán cả cây kiểng trồng lâu năm trong nhà.

Các thành viên trong đội đốn cây cất nhà cho người nghèo ở miền Tây

Các thành viên trong đội đốn cây cất nhà cho người nghèo ở miền Tây

Là một trong những thành viên gắn bó với đội từ lúc mới thành lập, ông Lê Văn Tư (71 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) chia sẻ: Khi biết tin hộ gia đình nào khó khăn, cần nhà ở, các thành viên trong đội sẽ lên kế hoạch, từ việc đi tìm và đốn cây đem về bào, đục thành khung rồi chuyển đến tận nơi, dựng thành nhà cho các hộ nghèo.

Tuy các thành viên trong tổ đều tuổi cao, nhưng tâm huyết với việc thiện nguyện nên sẵn sàng chịu cực để kiếm được cây chất lượng tốt, cất nhà giúp bà con ở được lâu bền hơn.

"Trong đội, không ai khá giả và đều trải qua cảnh nghèo, khi chứng kiến bà con sống trong căn nhà xiêu vẹo nên chúng tôi rất đồng cảm và mong muốn được hỗ trợ bà con. Từ đó, anh em chung sức, chung lòng giúp bà con có căn nhà tử tế để ở, lấy đó làm điểm tựa phấn đấu vươn lên thoát nghèo." - ông Tư nói.

Trong những năm qua, ông Tài cùng các thành viên trong đội đi khắp vùng quê miền Tây như Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bến Tre… cất hàng trăm căn nhà cho người nghèo. Mỗi căn trị giá từ 8 - 15 triệu đồng.

Hầu hết nhà được làm bằng cột gỗ, mái tôn. Nguồn gỗ được người dân vừa bán giá rẻ, vừa cho. Phần còn lại, tùy theo hoàn cảnh mỗi nhà, có được thứ gì đội đều tận dụng lại như tôn, mái che… để giảm chi phí. Bên cạnh đó, nếu chủ nhà muốn làm căn nhà đẹp hơn thì trích thêm chi phí để đội xây dựng. Nhà có đủ phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp.

Để có thêm kinh phí, nhóm còn đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, để duy trì hoạt động. Cũng nhờ vậy mà suốt khoảng 15 năm hoạt động, nhóm đã cất tặng hoặc hỗ trợ công cất hàng trăm căn nhà, rải khắp miền châu thổ.

Ngọc Phạm - Nguyễn Tín

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhung-lao-nong-mien-tay-chung-suc-xay-hang-tram-can-nha-tu-thien.html