Những lời chúc Tết từ biển khơi Tổ quốc
Trong không khí Xuân Bính Ngọ tràn ngập khắp nơi, để góp phần vào mùa xuân ấm áp của người dân, ngoài khơi xa, những cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, tàu trực thuộc Vùng 2 Hải quân cũng đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Lời chào từ cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Ảnh: B.Nguyên
Nơi đây, những cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 đang chào đón mùa xuân mới nhưng vẫn không quên nhiệm vụ canh giữ, vững tay súng ở nơi đầu sóng ngọn gió để trong đất liền mọi người có thể đón Tết sum vầy. Từ khơi xa, họ đã gửi đến người thân, nhân dân, quân đội ở đất liền những lời chúc Tết bình dị và ấm áp nhất.
Cầu nối giữa đất liền với biển đảo
Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thường tổ chức các chuyến thăm, chúc Tết đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn, tàu trực, nhân dân đặc khu Côn Đảo trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đây là dịp để gắn kết tình cảm của đất liền cả nước hướng về cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, các tàu trực, nhân dân, lực lượng vũ trang Đặc khu Côn Đảo với mong muốn cùng cả nước đón một mùa xuân mới thật vui tươi, đầm ấm và tràn ngập yêu thương.

Hơi ấm mùa xuân tràn ngập không gian ở nhà giàn là quà tặng thân thương gửi từ đất liền với cây đào, chậu quất... Ảnh: B.Nguyên
Với sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ của lãnh đạo Vùng 2, những món quà Tết ý nghĩa từ đất liền gửi đến Nhà giàn DK1, tàu trực và Đặc khu Côn Đảo đã giúp các cán bộ, chiến sĩ nơi đây đón Tết đủ đầy với những món ăn đậm chất cổ truyền như bánh chưng xanh, chả giò, thịt kho tàu, dưa kiệu, bánh mứt… Hơi ấm mùa xuân đất liền cũng tràn ngập không gian ở nhà giàn là quà tặng thân thương với cây đào, chậu quất, mâm ngũ quả… Nhờ đó, mùa xuân nơi nhà giàn giữa khơi xa như được kết nối gần hơn với đất liền.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 nhận lì xì đầu năm. Ảnh: B.Nguyên
Ngay trong bữa tiệc đón Tết sớm giữa đoàn công tác với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2, Trưởng đoàn công tác số 1 đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1: "Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, tôi gửi đến các đồng chí Nhà giàn DK1, trạm hải đăng DK1 lời chúc sức khỏe, chúc các đồng chí năm mới đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn, giữ chắc tay súng bảo vệ biên cương hải đảo".

Từ tàu Trường Sa 19, đoàn công tác gửi những lời ca, tiếng hát và lời chúc Tết ấm áp trên loa đến cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Đây là hình thức chúc Tết trong điều kiện biển động, sóng to, đoàn chúc Tết không thể lên nhà giàn. Ảnh: Ngọc Liên
Còn với Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng 2, Trưởng đoàn công tác số 2 kỳ vọng: Những phần quà từ đất liền chính là tình cảm của nhân dân cả nước hướng về cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, các tàu trực, nhân dân, lực lượng vũ trang Đặc khu Côn Đảo. Những tình cảm đó thể hiện mong muốn cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, các tàu trực cũng như quân và dân đặc khu Côn Đảo đón Tết Bính Ngọ thật vui tươi, đầm ấm và tràn ngập yêu thương.
Lời chúc của người lính biển
Trong không khí đầm ấm, rộn ràng đón Tết sớm giữa đoàn công tác với các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, từ khơi xa, người chiến sĩ hải quân đã gửi những lời chúc Tết về đất liền. Đó không chỉ là lời chúc mà còn là lời hứa, sự quyết tâm của người lính biển luôn giữ chắc tay súng để đất liền đón một năm mới bình yên, trọn vẹn.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ký và đóng mộc lên sổ tay và lá cờ tặng thành viên Đoàn công tác số 1. Ảnh: B. Nguyên
Quân nhân chuyên nghiệp Trần Đức Cảnh, nhân viên ra đa Nhà giàn DK1/15, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân chia sẻ: Trên cương vị là khẩu đội trưởng, tôi luôn cùng với chỉ huy nhà giàn thực hiện nhiệm vụ phòng không quan sát phát hiện mục tiêu trên không và trên biển, kịp thời báo cáo chỉ huy. Trên cương vị đó, nhất là vào thời gian cao điểm, những ngày lễ, Tết, chúng tôi luôn phải cảnh giác cao độ. Tôi hứa sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Còn với Thiếu tá Lê Văn Sĩ, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/9 thì cảm nhận sự khác biệt giữa đón xuân trên nhà giàn và trên đất liền, nhất là sự thiếu vắng người thân, gia đình trong những ngày Tết. Tuy nhiên, tạm gác lại những tình cảm cá nhân, tinh thần đón Tết cùng đồng chí, đồng đội, sự yêu thương, chia sẻ giữa cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết. Thay lời các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 đã gửi những lời chúc mừng năm mới đến nhân dân cả nước có một mùa xuân đầm ấm, hạnh phúc, đầy yêu thương.

Đoàn chúc Tết từ đất liền cùng với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 gói bánh chưng khi đến các nhà giàn. Ảnh: Ngọc Liên
Đại úy Lê Thế Quyền, Chính trị viên Tàu 626, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân gửi lời chúc Tết về đất liền: Xin gửi lời chúc đến nhân dân cả nước trong đầu xuân năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, năm mới nhiều thắng lợi mới. Chúng tôi ở đây sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao để bảo vệ vững chắc biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Còn Trung tá Nguyễn Quang Sáng, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/15, Phúc Nguyên 2, thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân chia sẻ: Đơn vị của chúng tôi thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc, xa đất liền, xa gia đình, vợ con nên không tránh khỏi sự nhớ thương đất liền, người thân, đặc biệt là mỗi khi Tết đến, xuân về. Chính vì vậy, chúng tôi càng trân trọng những tình cảm từ đất liền. Đây là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn luôn vững niềm tin, chắc tay súng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gửi lời chúc năm mới về hậu phương, chúc vợ con ở nhà đón Tết vui tươi, mạnh khỏe; bố ở nhà giàn luôn vững chắc tay súng giữ gìn sự bình yên.
Đại úy Lưu Văn Dũng, Chính trị viên Nhà giàn DK1/19 bày tỏ: Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 xin hứa sẽ quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm những lời căn dặn, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ sẽ đoàn kết, hiệp đồng khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại úy Lưu Văn Dũng khẳng định: “Chúng tôi quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần cho nhân dân cả nước đón xuân vui tươi, hạnh phúc. Mừng năm mới Bính Ngọ 2026, chúng tôi kính chúc thủ trưởng, đơn vị cũng như người dân cả nước luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều may mắn”.
Tiếp lời chúc Tết của Đại úy Lưu Văn Dũng là những vần thơ của tập thể cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 gửi đến đất liền cũng như niềm tin vào một năm mới với những thắng lợi mới:
“Năm Bính Ngọ mùa xuân của kỳ vọng
Thành công hơn, đất nước hùng mạnh hơn
Giữa biển Đông gửi gắm đoàn tình cảm
Lính DK nguyện một lòng trung với Đảng
Chắc tay súng giữ vững biển thiêng liêng
Mẹ đất liền Tổ quốc luôn trong tim”.












