Những mảnh đời bất hạnh

Đó là hoàn cảnh của bà Phan Thị Bé Ba (ngụ khóm Thị 1, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới) gần 70 tuổi, bệnh tật nhưng phải tảo tần nuôi con tâm trí không bình thường; chị Nguyễn Thị Phước (47 tuổi, ấp Trung Phú 6, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) gia cảnh nghèo khó, không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Tuổi già lận đận

Đến thăm bà Phan Thị Bé Ba, chúng tôi rất xót xa và đồng cảm với hoàn cảnh đáng thương. Ở tuổi xế chiều mà bà chưa được sống thảnh thơi, vẫn còn nặng gánh lo cho cuộc sống hàng ngày và người con trai tâm trí không bình thường.

Anh Võ Minh Trí (39 tuổi, con trai bà Ba) hàng ngày có thể phụ giúp mẹ làm việc nhà, nhưng lúc phát bệnh thì to tiếng với mẹ. Tuy nhiên, bằng sự bao dung của người mẹ, bà Ba vẫn hết mực yêu thương anh.

Bà Ba tâm sự: “Để có tiền trang trải cuộc sống, tôi bắt đầu công việc từ 2 giờ sáng, thức dậy rang gạo nấu cháo. Mỗi ngày thu nhập chỉ hơn 100.000 đồng và để duy trì việc bán cháo hàng ngày, tôi phải vay mượn tiền trước để mua gạo, thịt… bán xong thì gom tiền trả lại.

Một mình lủi thủi chùi rửa, dọn dẹp, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Bữa nào bán hết thì mừng, bữa nào ế ẩm thì ăn cháo thay cơm, chưa kể những ngày tôi bị bệnh thì ngày đó không có thu nhập. Biết gia đình tôi khó khăn, địa phương và bà con ở xóm thương tình cho gạo, đồ ăn...”.

Bà Phan Thị Bé Ba (giữa)

Bà Phan Thị Bé Ba (giữa)

Sức khỏe của bà Ba ngày một yếu, mắt mờ, lưng còng, bước chân chậm rãi, thường đau nhức khi trái gió, trở trời. Căn bệnh hở van tim, cao huyết áp... làm bà thường đau thắt ngực, khó thở và di chứng do tai nạn gãy xương đùi, đôn xương sống trước đó, khiến bà không thể sinh hoạt nhanh nhẹn như người bình thường. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của bà là anh Trí, sau khi bà “trăm tuổi già” thì anh sẽ sống ra sao?

Chi hội trưởng Phụ nữ khóm Thị 1 (thị trấn Hội An) Trần Thị Mộng Thu cho biết: “Hoàn cảnh của bà Phan Thị Bé Ba rất khổ. Bà và con trai sống nương tựa nhau trong mái nhà nhỏ xuống cấp, nền ẩm thấp, mái dột nhiều nơi… Dù tuổi cao, sức yếu nhưng bà vẫn phải lao động để mưu sinh.

Bệnh cũng chỉ mua thuốc uống qua loa. Chi phí hàng ngày chỉ dựa vào công việc bán cháo. Địa phương rất quan tâm đến hoàn cảnh gia đình bà, khi có những phần gạo, quà từ các nhà hảo tâm đều dành tặng cho bà một phần. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, để bà giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống”…

Số phận nghiệt ngã

Từng là người nhanh nhẹn, tháo vát và chăm chỉ lao động, nhưng giờ đây chị Nguyễn Thị Phước chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chạy chữa khắp nơi vẫn chưa thuyên giảm. Trước đây, vợ chồng chị Phước và anh Phương cùng nhau đi làm công nhân, thu nhập ổn định. Sau thời gian dài mắc bệnh tiểu đường, cơ thể chị xuất hiện triệu chứng mắt mờ, không nhìn thấy gì…

Đi khám mới biết mắc nhiều bệnh: Suy thận mạn giai đoạn 4; thiếu máu; khớp và tim; viêm da; tăng huyết áp; hội chứng Cushing do thuốc; trào ngược dạ dày - thực quản; rối loạn chuyển hóa lipoprotein (rối loạn lipid máu); loãng xương... và biến chứng của bệnh đái tháo đường gây loét nhiễm trùng cẳng bàn chân trái.

Chị Nguyễn Thị Phước

Chị Nguyễn Thị Phước

“Biến chứng của bệnh tiểu đường khiến chân tôi bị hoại tử, phải phẫu thuật lấy hết phần thịt chỉ còn xương, đau đớn vô cùng. Hiện, tôi không thể đi được, di chuyển phải nhờ chồng cõng. Mỗi lần xạ trị, cơ thể tôi mệt mỏi, nôn ói, ăn uống không được...

Để trị bệnh cho tôi, gia đình phải vay mượn khắp nơi, cuộc sống ngày càng bế tắc. Bữa nào anh Phương đi theo máy cắt thì cũng được vài trăm ngàn đồng, nhưng công việc của anh một ngày làm, 3 - 4 ngày nghỉ, nên thu nhập rất bấp bênh” - chị Phước bộc bạch...

Trưởng ban Nhân dân ấp Trung Phú 6 (xã Vĩnh Phú) Lê Văn Lực cho biết: “Gia cảnh chị Nguyễn Thị Phước rất khó khăn, là hộ cận nghèo của xã. Chị không có nhà và đang sinh sống với cha ruột. Chị mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, vết thương bị lở loét nên con gái phải ở nhà chăm sóc và rửa vết thương hàng ngày.

Cha của chị vì tai nạn giao thông, nên bị thương tật ở chân và phải ngồi xe lăn. Từ đó, chi phí thuốc men và sinh hoạt trong gia đình chỉ trông chờ vào thu nhập của anh Phương. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để chị Phước có tiền điều trị bệnh”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang.

NGUYỄN XÊ

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-manh-doi-bat-hanh-a399186.html