Những món quà ấm lòng đoàn viên, người lao động

Đón nhận những suất quà ý nghĩa của các cấp Công đoàn Thủ đô dành tặng, nhiều đoàn viên, người lao động đã bày to lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn, nhờ đó, họ và gia đình được tiếp thêm nghị lực, ý chí vươn lên vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Là một trong những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, chị Lê Thị Thanh Vân, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn một mình nuôi 4 con đang độ tuổi ăn học. Mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình đều dồn lên đôi vai gầy của chị. Để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình, ngoài công việc tại công ty chị Vân còn làm thêm công việc tạp vụ, tuy nhiên, cuộc sống gia đình chị vẫn khó khăn chất chồng.

Với chị Nguyễn Thị Thảo, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, những sự quan tâm của tổ chức Công đoàn là động lực giúp chị vượt qua khó khăn.

Với chị Nguyễn Thị Thảo, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, những sự quan tâm của tổ chức Công đoàn là động lực giúp chị vượt qua khó khăn.

Thấu hiểu những vất vả của chị, Công đoàn Công ty, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn và LĐLĐ Thành phố thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp các ngày kỷ niệm, lễ, Tết. Tham gia Chợ Tết Công đoàn 2024 do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức vào cuối tháng 1/2024, chị Lê Thị Thanh Vân vui mừng khi trúng giải Nhất (một chiếc Smart Tivi Samsung 50inch) tại chương trình bốc thăm trúng thưởng.

“Với tôi đó là niềm vui, niềm hạnh phúc rất lớn, được nhận phần quà từ chương trình bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng giá trị cao, niềm vui đó càng ý nghĩa hơn. Tôi luôn biết ơn sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, nhờ đó mẹ con tôi luôn được nhận những phần quà có ý nghĩa thiết thực, luôn được động viên, chia sẻ, tiếp thêm nghị lực cho tôi cố gắng vượt qua những khó khăn”, chị Vân chia sẻ.

Sự quan tâm của tổ chức Công đoàn khiến chị Lưu Thị Huyền, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm xúc động. Chị Huyền là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, một con đang theo học lớp 8, một con bị tự kỷ cùng mẹ già thường xuyên đau yếu.

Với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng, mỗi tháng chị phải tằn tiện chi tiêu, mọi chi phí sinh hoạt và tiền chữa bệnh cho con chị phải gồng gánh một mình. Khi được các cấp Công đoàn tạo điều kiện, trao suất quà là những đồ dùng thiết yếu cho gia đình, chị đã không giấu được sự xúc động. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về chị đều được mời tham gia Chợ Tết Công đoàn, đến chợ, chị có cơ hội mua sắm được nhiều hàng hóa với mức giá ưu đãi.

“Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tôi đã được các cấp Công đoàn tặng phiếu mua hàng 0 đồng, bên cạnh đó là các phiếu mua hàng miễn phí trị giá 500 nghìn đồng. Tới chợ, tôi mua dầu ăn, sữa, bánh kẹo cho mẹ và các con, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, những phần quà này đã giúp gia đình tôi có một cái Tết đủ đầy hơn”, chị Huyền bộc bạch.

Là đoàn viên đang mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp, thời gian qua, chị Nguyễn Thị Thảo, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội liên tục nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên từ các cấp Công đoàn.

“Nhiều năm qua, tôi cũng như những người lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp Công đoàn trong cả cuộc sống và công việc. Dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân... Chúng tôi liên tục nhận được hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, tôi cảm thấy rất xúc động. Sự động viên ấy đã giúp tôi lạc quan hơn, tin ở tương lai tươi sáng và nỗ lực đóng góp, lao động có chất lượng, hiệu quả”, chị Thảo xúc động chia sẻ.

Anh Nguyễn Hữu Trường, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm vui vẻ khi được tham gia Chợ Tết Công đoàn 2024, được nhận những phần quà từ tổ chức Công đoàn.

Anh Nguyễn Hữu Trường, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm vui vẻ khi được tham gia Chợ Tết Công đoàn 2024, được nhận những phần quà từ tổ chức Công đoàn.

Cùng chung niềm xúc động anh Nguyễn Hữu Trường, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm chia sẻ: “Đón nhận món quà ý nghĩa từ tổ chức Công đoàn, chúng tôi quên đi những vất vả, mệt mỏi, tôi mong muốn Công đoàn tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động”.

Đó chỉ là 4 trong số hàng nghìn đoàn viên, người lao động được đón nhận sự quan tâm, những suất quà từ tổ chức Công đoàn dành tặng. Những suất quà đó không chỉ mang giá trị về vật chất, mà còn giúp người lao động cảm nhận được sự sẻ chia, thấu hiểu và nhân lên niềm tin trong cuộc sống, trong lao động sản xuất.

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, riêng trong Tháng Công nhân năm 2024, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 2.699 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 2,9 tỷ đồng; các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở cũng đã chăm lo, hỗ trợ cho 34.019 lượt đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 11,6 tỷ đồng.

Thông qua các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động; tạo động lực để động viên đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức.

N.Hoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nhung-mon-qua-am-long-doan-vien-nguoi-lao-dong-172121.html