Những ngày đầu em vào lớp 1

Thực hiện kế hoạch năm học 2024-2025, các em học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã bước vào những ngày học đầu tiên tại ngôi trường mới. Thay đổi môi trường từ mầm non lên lớp 1 khiến các em không tránh khỏi bỡ ngỡ, tuy nhiên sự ân cần của thầy cô giáo đã giúp các em mạnh dạn hơn khi đến lớp.

Trong những ngày đầu đi học, ngay từ sáng sớm, rất đông phụ huynh học sinh của Trường tiểu học Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú đưa con em đến trường. Rụt rè nép phía sau ba mẹ, ngại ngùng khi gặp bạn mới, háo hức khi được đón chào bằng vòng tay của cô giáo..., đó là vô vàn cảm xúc của các “búp măng non”. Với các bậc phụ huynh, những ngày đầu đưa con đến trường cũng thật đặc biệt.

Cô giáo tổ chức nhiều hoạt động giúp các em hòa nhập trong những ngày đầu đi học

Cô giáo tổ chức nhiều hoạt động giúp các em hòa nhập trong những ngày đầu đi học

Dắt tay cháu đến tận lớp học, bà Nguyễn Thị Sương ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú xúc động cho biết: “Tôi vui mừng lắm, đưa rước cháu trong 3 năm lớp chồi, mầm, lá, giờ lên lớp 1 rồi. Ngày đầu cháu vào lớp 1, tôi còn hồi hộp hơn nữa, rồi háo hức cả đêm, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ trông trời sáng để mặc đồng phục mới cho cháu và đưa đi học”.

Trước khi chính thức bước vào năm học mới, học sinh đã có một thời gian để làm quen môi trường và ổn định nề nếp học tập như: rèn cho các em biết cách chào hỏi, biết ngồi lắng nghe thầy cô giáo giảng bài, biết giơ tay khi phát biểu, biết nhận lỗi khi có lỗi, biết làm theo hiệu lệnh của giáo viên. Cùng với đó là nhiều hoạt động vui chơi, hát múa, giúp các em hòa nhập trong những ngày đầu đi học.

Cô giáo trang trí bảng chào đón học sinh lớp 1A3

Cô giáo trang trí bảng chào đón học sinh lớp 1A3

Cô Nguyễn Thị Nhi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A3, Trường tiểu học Đồng Tiến tâm sự: Những ngày đầu đón học sinh lớp 1, vất vả nhất là hướng dẫn các em vào nề nếp để cô - trò có thể bắt tay vào dạy và học. Điều này đòi hỏi các thầy cô phải có sự kiên nhẫn.

Còn cô Đỗ Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2, Trường tiểu học Đồng Tiến cũng nhận định, những ngày đầu năm học của các em lớp 1 có nhiều khó khăn với cả cô và trò. “Bản thân tôi nhiều năm được giao nhiệm vụ dạy lớp 1, để có thể hoàn thành tốt công việc thì chắc chắn phải thương học trò như con của mình, từ đó dạy dỗ và chăm sóc, uốn nắn các em mỗi ngày” - cô Thủy trải lòng.

Phụ huynh nán lại ngắm nhìn khoảnh khắc ngày đầu con đến trường tiểu học

Phụ huynh nán lại ngắm nhìn khoảnh khắc ngày đầu con đến trường tiểu học

Những ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 là dấu mốc, đánh dấu sự phát triển quan trọng của trẻ. Do đó từng cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp trong những ngày này sẽ luôn là ký ức trong sáng, êm đềm nhất, giúp các em phấn đấu trong học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Thanh Thảo - Lam Ngọc

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/161703/nhung-ngay-dau-em-vao-lop-1