Những ngày đầu trong quân ngũ
Khi khoác lên mình màu áo lính, mỗi chiến sĩ mới bước vào một dấu mốc quan trọng của cuộc đời, mở ra hành trình rèn luyện, trưởng thành và cống hiến. Tuy hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với quyết tâm và nhiệt huyết của mình, những người lính trẻ sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Các chiến sĩ mới hào hứng về các đơn vị thuộc Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2.
Nhanh chóng hòa nhập với nếp sống kỷ luật quân đội, các chiến sĩ mới tại Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 bắt đầu từ những bài học đầu tiên về sắp xếp nội vụ, rèn luyện tác phong gọn gàng, ngăn nắp.
Mỗi ngày trong quân ngũ của các chiến sĩ mới bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng. Bên cạnh những bài tập thể lực, huấn luyện điều lệnh, các chiến sĩ còn được hướng dẫn gấp chăn màn vuông vắn, chỉnh đốn tác phong và làm quen với chế độ sinh hoạt tập thể. Đối với nhiều tân binh việc thay đổi thói quen ban đầu không hề dễ dàng. Nhiều động tác còn bỡ ngỡ, nếp gấp chăn màn chưa thật vuông vức, nhưng các chiến sĩ vẫn kiên trì tập luyện cho đến khi thuần thục.



Sau vài ngày được các cán bộ của đơn vị hướng dẫn gấp chăn màn, các chiến sĩ mới đã làm thành thạo.
Binh nhì Hà Hải Cương đến từ xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai giờ được biên chế vào Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174 tâm sự: “Việc thay đổi thói quen ban đầu không hề dễ dàng với chúng em, nhiều cái còn bỡ ngỡ, những nếp gấp chăn màn chưa thật vuông vức, nhưng tất cả những điều này đều rất tốt để chúng em rèn luyện bản thân mình trưởng thành hơn. Với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ đơn vị, em sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ”.
Ngay từ những ngày đầu về đơn vị, mỗi tân binh bắt đầu làm quen với môi trường mới, nếp sống kỷ luật và các chế độ trong ngày. Hầu hết, các hoạt động đều diễn ra theo nguyên tắc chặt chẽ; từng phút, từng giây đều mang ý nghĩa của sự rèn luyện và trưởng thành.


Ngay sau khi biên chế về đơn vị, các chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174 đã tham gia học những kiến thức cơ bản về quân đội.
Không chỉ làm quen với môi trường kỷ luật, các chiến sĩ mới còn bắt đầu hành trình tiếp nhận những kiến thức đầu tiên về quân đội. Những bài học khởi đầu là tìm hiểu về truyền thống đơn vị, tham gia các hoạt động vệ sinh khuôn viên. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được đơn vị tổ chức, thu hút cán bộ chiến sĩ nhiệt tình tham gia. Đây không chỉ là cơ hội để chiến sĩ mới hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quân nhân mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh việc rèn luyện tác phong, điều mà các tân binh cảm nhận rõ rệt nhất là tình đồng đội. Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ Trung đoàn, những người vốn xa lạ dần gắn bó với nhau bởi cùng chung chí hướng.
Binh nhì Lường Văn Duy, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174 chia sẻ: "Dù mới vào đơn vị được vài ngày, nhưng vì cùng chung hoàn cảnh và nỗi nhớ nhà, chúng em dần thấu hiểu nhau hơn, cùng chia sẻ niềm vui và những tâm sự, giờ đây tất cả anh em trong đơn vị như người trong cùng một gia đình của mình, điều đó cũng khiến chúng em không còn cảm giác nhớ nhà nhiều nữa”.
Giàng A Sổ, chàng trai người Mông đến từ xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai là một trong những tân binh mang nhiều tâm tư nhất khi lần đầu xa gia đình, xa người vợ trẻ để bước vào cuộc sống quân ngũ. Sổ lưu giữ những kỷ niệm trong từng trang nhật ký, từng bức ảnh trong ba lô, được đơn vị tạo điều kiện nên ngày nào Sổ cũng gọi điện về hỏi thăm tình hình sức khỏe gia đình. Sổ tâm sự: Càng nhớ nhà, thì em lại càng quyết tâm hơn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cũng như những người lính trẻ khác, với Sổ, những ngày đầu xa nhà là thử thách lớn nhất. Nhưng chính những thử thách ấy lại là động lực để họ rắn rỏi hơn, trưởng thành hơn và hiểu được giá trị của trách nhiệm, của sự hy sinh vì một điều lớn lao hơn bản thân.


Tranh thủ giờ giải lao, các chiến sĩ mới cùng nhau làm quen, trao đổi chia sẻ thông tin.
Mè Hoài Linh đến từ xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai rất phấn chấn với những hoạt động tại đơn vị. Linh cho biết, từ những người chưa từng quen biết, nhưng chỉ sau vài ngày, chúng em giờ đã trở thành anh em như một gia đình lớn, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng động viên nhau vượt qua những khó khăn buổi ban đầu. Ngoài những hoạt động tập thể mang đến sự gắn kết thì những bữa cơm tập thể được đơn vị chuẩn bị rất chu đáo, có rất nhiều món ăn phong phú, hợp khẩu vị giúp chúng em ăn uống ngon miệng hơn, cảm giác như ở gia đình mình, hôm nào mọi người cũng ăn hết khẩu phần của mình.

Những bữa ăn đủ dinh dưỡng được đơn vị chuẩn bị chu đáo, giúp các chiến sĩ mới cảm thấy gần gũi như bữa cơm gia đình.
Nhờ sự tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ huấn luyện, những bỡ ngỡ ban đầu của các chiến sĩ mới dần được xóa bỏ. Người đi trước không chỉ là người thầy mà còn là những người bạn, luôn gần gũi, động viên, giúp tân binh nhanh chóng hòa nhập.
Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - Chính trị viên, Phó Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 cho biết: Tại đơn vị có câu khẩu hiệu “Cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”, vì thế từng đồng chí cán bộ hay các đồng chí tiểu, khẩu đội trưởng đều là những người đi trước, họ luôn trong tâm thế nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo cho tân binh từ những nội dung nhỏ nhất hàng ngày trong cuộc sống. Điều đó, tạo ra không khí thân thiện để bộ đội có thể yên tâm và cố gắng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ. Trong những ngày tới, Tiểu đoàn 2 cũng sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút chiến sĩ mới tham gia, tạo thêm bầu không khí vui vẻ, tiếp thêm động lực để các chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Cùng với việc quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho chiến sĩ, hiện nay công tác chuẩn bị huấn luyện cũng được Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 triển khai bài bản, giúp tân binh thêm tự tin, vững vàng ngay từ những ngày đầu quân ngũ. Đồng thời, công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, giáo án, mô hình học cụ cũng được đơn vị thực hiện chặt chẽ, đảm bảo huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.
Với mỗi người lính trẻ, những ngày đầu xa nhà là thử thách lớn nhất. Nhưng chính những thử thách ấy lại là động lực để họ rắn rỏi hơn, trưởng thành hơn và hiểu được giá trị của trách nhiệm, của sự hy sinh vì một điều lớn lao hơn bản thân.
Những bài học đầu tiên trong quân đội không chỉ là những động tác điều lệnh hay tác phong sinh hoạt mà còn là bài học về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí kiên cường của người lính Cụ Hồ.
Hành trình phía trước của các chiến sĩ mới còn dài, thử thách còn nhiều, nhưng với tinh thần “Không có việc gì khó”, những người lính trẻ sẽ tiếp tục rèn luyện, cống hiến, viết tiếp trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng vì Tổ quốc, vì Nhân dân.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhung-ngay-dau-trong-quan-ngu-post895718.html











