Những ngày hè rộn rã

Mùa hè thường gắn với những ngày nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học của đại đa số học sinh. Vài năm trở lại đây, nhiều gia đình đã chọn cho con cách đón hè đặc biệt: đưa trẻ ra khỏi vùng an toàn thường nhật để trải nghiệm và khám phá cuộc sống.

Rời phố về quê

Mười ngày cuối tháng Sáu, ba anh em Nguyễn Gia Bảo (sinh năm 2018), Nguyễn Gia Hân (sinh năm 2019) và Nguyễn Gia Phúc (sinh năm 2020) tạm rời nhịp sống đô thị quen thuộc ở Hà Nội để theo bố, là anh Nguyễn Việt Anh, Trưởng nhóm Thiện nguyện Hy Vọng lên xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên. Đồng hành cùng đoàn thiện nguyện, mùa hè của các em bắt đầu từ những công trình đang xây dở, những con đường vùng cao và nhịp sinh hoạt rất khác phố thị.

Ba anh em Gia Bảo, Gia Hân và Gia Phúc chuẩn bị bữa cơm trong những ngày tham gia hoạt động thiện nguyện tại xã Nghiên Loan.

Ba anh em Gia Bảo, Gia Hân và Gia Phúc chuẩn bị bữa cơm trong những ngày tham gia hoạt động thiện nguyện tại xã Nghiên Loan.

Giữa những người lớn tất bật, ba anh em cũng tự tìm cho mình những phần việc vừa sức. Gia Bảo thích nhất là xúc cát để góp vào ngôi nhà đang dần thành hình, Gia Hân ôm bình nước chạy tới chạy lui tiếp nước cho mọi người, Gia Phúc lăng xăng theo sau bố, khi thì phụ chuyển đồ, khi lại đứng chăm chú quan sát công việc của các cô, chú. Những đôi tay nhỏ chưa làm được nhiều việc lớn, nhưng đủ để các em cảm nhận niềm vui khi mình đang góp một phần công sức vào việc chung của người lớn.

Những ngày ở Nghiên Loan trôi qua với nhịp điệu bình dị. Có hôm cả đoàn cùng lắp những bóng đèn trên tuyến đường "Thắp sáng đường quê", có hôm lại đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách. Xen giữa những ngày thiện nguyện là chuyến về nguồn tại Khu di tích lịch sử Nà Tu - nơi Bác Hồ tặng lực lượng thanh niên xung phong 4 câu thơ nổi tiếng: "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên". Mỗi nơi đi qua đều để lại trong ba anh em những điều mới mẻ: màu xanh bạt ngàn của núi rừng, những cánh đồng lúa mênh mông, bữa cơm đậm vị quê và sự chân chất của người dân vùng cao.

Khi được hỏi về những kỷ niệm nhớ nhất trong chuyến đi, cậu bé Gia Bảo cười rất tươi: “Con được chơi với các bạn ở đây, vui lắm. Con thích nhất là được xúc cát xây nhà”. Còn với Gia Hân, niềm vui của mùa hè năm nay là được theo bố tham gia những việc có ích, được gặp nhiều người và đến những nơi mà trước đó em chỉ biết qua những câu chuyện bố kể. Điều khiến anh Nguyễn Việt Anh nhớ nhất, tự hào sau chuyến đi này là sự thay đổi của các con. Mười ngày ngủ nghỉ trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, có những bữa cơm ăn vội, những buổi trưa nắng gắt, những cơn mưa bất chợt của vùng cao, nhưng không đứa trẻ nào bỏ cuộc hay than phiền.

Gia Bảo, Gia Hân và Gia Phúc xúc cát cùng đoàn thiện nguyện hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân.

Gia Bảo, Gia Hân và Gia Phúc xúc cát cùng đoàn thiện nguyện hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân.

Anh Việt Anh chia sẻ: “Chuyến đi lần này, tôi mong các con được trải nghiệm cuộc sống thực tế để trân trọng hơn những gì mình đang có. Nhưng sự hòa nhập nhanh chóng của các con đã khiến tôi bất ngờ. Đến giờ nấu cơm, các con ríu rít giúp các cô chú, chứ không như ở nhà trước đây có khi còn òa khóc vì đói. Sau khi trở về nhà, các con tự giác và chủ động hơn trong sinh hoạt. Khi đồ của mình bị bẩn các con tự giặt luôn. Năm sau nếu được, tôi sẽ lại cùng các con có những chuyến đi ý nghĩa trong hè”.

Ba đứa trẻ trở về phố thị với làn da sạm nắng, chiếc ba lô còn vương bụi đất vùng cao và rất nhiều câu chuyện chưa kể hết. Mười ngày ở Nghiên Loan khép lại, nhưng với anh Nguyễn Việt Anh, chuyến đi vẫn tiếp tục theo các con trong từng thay đổi nhỏ của cuộc sống hằng ngày. Những việc trước đây còn phải nhắc, giờ các con đã chủ động làm. Và trong những câu chuyện về mùa hè năm nay, vùng cao vẫn là nơi ba anh em nhắc đến nhiều nhất.

Khám phá và cảm nhận cuộc sống

Nếu như ba anh em Gia Bảo có một mùa hè ở vùng cao cùng bố, thì nhiều bạn nhỏ lại tìm thấy niềm vui từ những trải nghiệm gần gũi ngay tại chính quê hương mình. Mỗi trải nghiệm một khác, nhưng đều mang đến cho các em cơ hội khám phá và cảm nhận cuộc sống với đa dạng màu sắc.

Thu Hiền cùng mẹ chụp ảnh lưu niệm trên đồi chè.

Thu Hiền cùng mẹ chụp ảnh lưu niệm trên đồi chè.

Sáng đầu hè, Nguyễn Thu Hiền, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Phùng Chí Kiên, được mẹ là chị Nguyễn Thị Huyền Trang, tổ 8, phường Bắc Kạn, đưa đến đồi chè thôn Bình An, xã Bạch Thông và cánh đồng lúa xã Phong Quang để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ. Trong bộ trang phục dân tộc Tày truyền thống với chiếc khăn đội đầu gọn gàng, cô bé mũm mĩm nổi bật giữa sắc chàm trầm và màu xanh bát ngát của đồi chè. Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng trải trên những luống chè, cánh đồng lúa mênh mông và bước chân nhỏ của Thu Hiền theo mẹ đi giữa không gian trong lành của quê hương.

Chị Huyền Trang chia sẻ: “Tôi muốn lưu giữ cho con những hình ảnh đẹp nhất của tuổi thơ gắn với quê hương, đồng thời mong con hiểu và yêu hơn bản sắc dân tộc mình. Thật vui là con rất hào hứng, liên tục hỏi về trang phục Tày, về ý nghĩa của chiếc khăn đội đầu, về cây chè và cả cánh đồng lúa làm sao mà cho ra hạt gạo thơm dẻo”.

Nhảy chân sáo trên con đường nhỏ, cô bé Thu Hiền rạng rỡ: “Con rất thích mặc trang phục dân tộc và thích được nhìn thấy đồi chè, đồng lúa thật ngoài đời, không phải qua tivi hay điện thoại. Về nhà con muốn vẽ lại cánh đồng lúa, con sẽ vẽ cả bác nông dân nữa”.

Hẳn rằng, buổi chụp ảnh sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của Thu Hiền, và ngay cả chị Huyền Trang cũng không biết rằng, con gái nhỏ đã có thêm biết bao kiến thức thú vị. Giữa thiên nhiên bao la, Thu Hiền bắt đầu cảm nhận vẻ đẹp của nơi mình sinh ra, đồng thời hiểu thêm về những giá trị truyền thống gắn với lao động sản xuất của người dân quê hương.

Mùa hè rồi sẽ qua, điều còn lại với những đứa trẻ không phải là đã đi được bao nhiêu nơi hay có thêm bao nhiêu tấm ảnh đẹp. Những trải nghiệm thực tế đầy thú vị không thể thay thế những bài học trên lớp, nhưng lại bồi đắp cho các em sự tự lập, tinh thần sẻ chia và niềm tin rằng mình là một hạt mầm bé nhỏ của quê hương, đất nước. Có lẽ, đó cũng là món quà ý nghĩa nhất mà mùa hè mang lại.

Bích Phượng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202607/nhung-ngay-he-ron-ra-e181e61/