'Những ngày Sài Gòn' - Hành trình từ thơ tới MV

Từ một ca khúc phổ thơ đã được giới thiệu trên sân khấu, nhạc sĩ Hoài An và giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc vừa tiếp tục làm mới “Những ngày Sài Gòn” bằng một MV hiện đại, kết hợp cách xử lý âm nhạc mới với ngôn ngữ hình ảnh giàu chất điện ảnh để mở rộng khả năng tiếp cận, đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng trẻ.

“Những ngày Sài Gòn” được làm mới bằng một MV hiện đại, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trẻ. (Ảnh: Ê-KÍP CUNG CẤP)

“Những ngày Sài Gòn” được làm mới bằng một MV hiện đại, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trẻ. (Ảnh: Ê-KÍP CUNG CẤP)

“Những ngày Sài Gòn” khởi đầu từ những vần thơ đong đầy tình cảm của nhà thơ Lâm Xuân Thi: “Có những ngày Sài Gòn/ Tình như biển bao dung/Ai cũng là bè bạn/Ai cũng thành người thân…”. Không chỉ khai thác những nét đẹp giản dị, thân thương trong đời sống thường nhật của Thành phố Hồ Chí Minh, bài thơ còn tôn vinh tình cảm giữa người với người, tình yêu, tình bạn và sự rộng lượng đặc trưng của đất và người nơi đây.

Đồng điệu với những xúc cảm ấy, nhạc sĩ Hoài An đã phổ nhạc cho bài thơ. Nhà thơ Lâm Xuân Thi cho biết, ông cảm thấy may mắn khi tác phẩm của mình được một người thực sự hiểu thơ chuyển tải thành âm nhạc. Có lẽ bởi thế mà phần giai điệu có sự rung động tinh tế, phù hợp với cảm xúc của bài thơ.

Năm 2025, ca khúc “Những ngày Sài Gòn” được lựa chọn vào tuyển tập “Thơ phổ nhạc” do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Trong đêm nhạc giới thiệu tuyển tập, ca khúc đã được trình diễn bởi các ca sĩ Đoàn Đại Hòa, Hà Vân, Trịnh Kim Liên, Quách Phú Thành cùng vũ đoàn Mây Trắng.

Từ trái qua: Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, nhà thơ Lâm Xuân Thi, nhạc sĩ Hoài An. (Ảnh: Ê-KÍP CUNG CẤP)

Từ trái qua: Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, nhà thơ Lâm Xuân Thi, nhạc sĩ Hoài An. (Ảnh: Ê-KÍP CUNG CẤP)

Nối tiếp hành trình nghệ thuật, năm 2026, ê-kíp sản xuất quyết định làm mới tác phẩm bằng một MV hoàn chỉnh.

Đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc cho biết, việc làm mới một ca khúc từng có hành trình nghệ thuật trước đó buộc ê-kíp phải tìm cách làm khác đi từ phần hòa âm-phối khí đến ca sĩ thể hiện và cả phần hình ảnh. Tuy nhiên, tinh thần bài thơ vẫn được giữ nguyên để thể hiện mối quan hệ “thơ nhạc song hành”, cũng như cách mà nhạc sĩ Hoài An đã khai thác chất nhạc trong thơ Lâm Xuân Thi nhưng vẫn tôn trọng lời thơ gốc để bảo đảm trọn vẹn cảm xúc truyền tải.

Trong phiên bản mới, nhạc sĩ Hoài An cùng producer Duy Lương tái cấu trúc ca khúc thành hai phần với tiết tấu khác nhau, tạo sự chuyển biến về nhịp điệu và cảm xúc. Phần song ca của hai giọng ca trẻ Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế, kết hợp cùng phần bè của nhóm Ngày Mới, mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại cho tác phẩm.

Không dừng lại ở việc làm mới phần nghe, MV “Những ngày Sài Gòn” do ê-kíp Alpha 8 thực hiện dưới sự đạo diễn của Lương Phan Hoàng còn mang đến góc nhìn điện ảnh độc đáo về thành phố. Ở đó, Sài Gòn không đứng yên như phông nền trang trí, mà được xây dựng như một “nhân vật” thực thụ - một thực thể sống có nhịp đập, tính cách và cảm xúc riêng. Những thay đổi về nhịp sống, ánh sáng và không gian được sử dụng để thể hiện các trạng thái khác nhau, từ những khoảnh khắc riêng tư đến nhịp sống sôi động của thành phố.

Phần song ca của hai giọng ca trẻ Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại cho MV. (Ảnh: Ê-KÍP CUNG CẤP)

Phần song ca của hai giọng ca trẻ Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại cho MV. (Ảnh: Ê-KÍP CUNG CẤP)

Nhạc sĩ Hoài An cho biết phần hình ảnh được xây dựng để âm nhạc và cảnh quay có thể bổ trợ cho nhau, từ đó giúp khán giả cảm nhận được một bản giao hưởng thị giác về sự chuyển động cũng như sự tĩnh lặng của Sài Gòn.

Với nhà thơ Lâm Xuân Thi, hành trình từ một bài thơ đến bản ký âm, vang lên trên sân khấu và nay trở thành một MV âm nhạc hiện đại cũng chính là hành trình giúp mở rộng cách tiếp cận tác phẩm, để mỗi người có thể tìm thấy trong đó những cảm xúc riêng.

Với phiên bản MV 2026, ê-kíp mong muốn đưa “Những ngày Sài Gòn” đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời tiếp tục thử nghiệm cách kết hợp thơ, âm nhạc và hình ảnh trong việc giới thiệu tác phẩm phổ thơ.

Nhạc sĩ Hoài An (tên đầy đủ Võ Đại Hoài An), sinh năm 1977, được khán giả cả nước biết đến qua nhiều bài “hit” như: “Tình thơ”, “Tình khúc vàng”, “Đã không yêu thì thôi”, “Khung trời ngày xưa”... Đến nay, anh sở hữu “gia tài” hơn 800 ca khúc trải dài ở nhiều thể loại, từ nhạc trữ tình, nhạc trẻ đến nhạc sử ca, với phong cách sáng tác giàu chiêm nghiệm về tình yêu và cuộc sống.

Bên cạnh vai trò sáng tác, anh còn đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình truyền hình ăn khách như “Gương mặt thân quen”, “Vietnam Idol Kids”, “Ca sĩ giấu mặt”, “Mặt nạ ngôi sao”…

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (tên đầy đủ Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của nhạc sĩ Hoài An. Từng là sinh viên ngành Vật lý, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Võ Hoài Phúc bất ngờ rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc. Võ Hoài Phúc là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bài được giới trẻ yêu thích như “Hoang mang”, “Khi cô đơn em nhớ ai”, “Vô cùng”…

TRANG ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-ngay-sai-gon-hanh-trinh-tu-tho-toi-mv-post987722.html