Những người bố nuôi 'dân vận khéo' nơi biên giới Bạch Đích

Giữa đại ngàn trùng điệp, địa hình chia cắt bởi dãy núi cao xen lẫn đá tai mèo khô cằn ở xã biên giới Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang có một mái nhà 'đặc biệt' - nơi những người lính Biên phòng trở thành người bố nuôi, người thầy của những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tình người và trách nhiệm người lính đã hòa quyện ấm áp giữa mây trắng phủ màu nơi dải đất biên cương.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích hướng dẫn con nuôi của đơn vị học bài. Ảnh: Khánh Trình

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích hướng dẫn con nuôi của đơn vị học bài. Ảnh: Khánh Trình

Ấm áp trong vòng tay người lính

Những này này ở Bạch Đích, buổi sáng, sương mù phủ kín con đường nhỏ dẫn lên Trạm Kiểm soát Biên phòng Bạch Đích - nơi con nuôi của Đồn Biên phòng Bạch Đích sinh hoạt cùng với các bố nuôi mang quân hàm xanh. Trong căn nhà khang trang nằm bên triền núi, sát bên đường ra cột mốc 358, tiếng gà gáy xen lẫn tiếng còi báo thức và khẩu lệnh: “Đơn vị báo thức, trời mưa, không tập thể dục, tổng vệ sinh doanh trại” của Trực ban nội vụ vang lên. Vậy là đơn vị bước vào hoạt động của ngày mới. 2 cậu bé dáng người thấp còi, nhỏ thó, da rám nắng, mở cửa phòng nhanh nhảu gấp chăn, màn rồi cầm chổi quét nhà, sau đó đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và đi học. Hỏi ra, đó là 2 con nuôi của đồn, thoăn thoắt như chú “bộ đội nhí”, khác hẳn với hình ảnh của 2 cháu cách đây 2 tháng khi ở nhà.

Chẻo Vần Quang, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Bạch Đích nói: “Trước đây, nhà con ở thôn B2, xã Phú Lũng cũ (nay thuộc xã Bạch Đích), bố mẹ nghèo, đi nương suốt ngày, có lúc con phải nghỉ học ở nhà trông em, mùa Đông rét lắm, không có quần áo ấm để mặc. Từ ngày được các chú bộ đội nhận nuôi, con có chỗ ở, có cơm ăn, áo mặc, được đi học đều, còn được các chú dạy quét dọn nhà cửa, nấu cơm, nhặt rau, hướng dẫn học bài và gấp chăn, màn... Con rất thích khi được các chú chăm sóc, dạy bảo”.

Cùng với Chẻo Vần Quang còn có Tẩn Tấn Cường, ở thôn A3, xã Bạch Đích, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Bạch Đích, được Đồn Biên phòng Bạch Đích nhận làm con nuôi từ cuối tháng 8/2025. Con nuôi lớn nhất của đồn là cháu Mua Văn Minh, ở thôn Xà Ván, xã Thắng Mố đang học lớp 11, Trường Phổ thông dân tộc nội trú xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang. Cũng chính nơi này, Minh đã từng gắn bó 6 năm với bộ đội, tuy nhiên do xã Bạch Đích chưa có trường trung học phổ thông nên cháu phải xa vòng tay các chú Biên phòng để tiếp tục học ở xã Yên Minh (trung tâm huyện Yên Minh cũ trước khi sáp nhập). Hầu hết, các con nuôi đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo Thiếu tá Nguyễn Bình Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bạch Đích, việc lựa chọn “con nuôi đồn Biên phòng” được tiến hành kỹ lưỡng. “Chúng tôi phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương và trưởng thôn để rà soát những cháu học sinh có hoàn cảnh thật sự khó khăn, nhưng có ý chí, ham học, ngoan ngoãn. Sau khi thống nhất, đơn vị báo cáo lên Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, rồi mới nhận nuôi. Đa số các cháu đều mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc sống cùng ông bà già yếu, kinh tế rất khó khăn. Có cháu phải đi bộ hàng cây số đến trường, có cháu từng có nguy cơ bỏ học để đi làm nương phụ giúp gia đình. Khi được nhận về đồn, các cháu được bố trí chỗ ở và học tập trong đơn vị. Mỗi bữa ăn của các cháu đều được bộ đội chuẩn bị cùng với khẩu phần của đơn vị đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, ấm cúng như một gia đình” - Thiếu tá Nguyễn Bình Minh chia sẻ.

Mỗi buổi tối, sau giờ trực, cán bộ, chiến sĩ lại thay nhau kèm học cho các con học bài. Thượng úy Hoàng Thanh Phong, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bạch Đích - người trực tiếp phụ trách nuôi dưỡng các cháu, cho biết: “Ban đầu, các cháu còn nhút nhát, tự ti, tiếng Kinh chưa sõi nên việc giao tiếp khó khăn. Đặc biệt, do các cháu còn nhỏ, lần đầu tiên xa gia đình, bước sang môi trường mới, nỗi nhớ nhà không tránh khỏi, cán bộ, chiến sĩ luôn gần gũi động viên, nói chuyện, khuyên bảo nhẹ nhàng. Sống cùng bộ đội, các cháu dần mạnh dạn, tự giác học tập, tự gấp chăn, màn, giữ gìn vệ sinh cá nhân”.

Với sự chỉ bảo của những người lính, 2 con nuôi của Đồn Biên phòng Bạch Đích ngày càng chủ động hơn trong sinh hoạt hằng này. Ảnh: Khánh Trình

Với sự chỉ bảo của những người lính, 2 con nuôi của Đồn Biên phòng Bạch Đích ngày càng chủ động hơn trong sinh hoạt hằng này. Ảnh: Khánh Trình

“Gieo mầm” tri thức nơi biên cương

Không chỉ chăm lo về vật chất, tạo điều kiện sinh hoạt, học tập, các cán bộ, chiến sĩ còn là người thầy, người bạn đồng hành, dạy các cháu cách sống, cách cư xử, rèn luyện tinh thần kỷ luật. Khi lớn lên, các cháu dần tiếp cận kiến thức về đường biên, cột mốc biên giới, chủ quyền lãnh thổ, niềm tự hào dân tộc, tình yêu thương, lòng biết ơn đối với gia đình, người thân, quê hương, đất nước, sống có ích trong xã hội.

Mua Văn Minh bộc bạch: “Con sẽ học thật tốt, không phụ lòng mong mỏi của gia đình, nhà trường và các chú bộ đội. Sau này, con mong ước được làm người lính Biên phòng như các chú để tham gia bảo vệ biên giới, bảo vệ Tổ quốc, giữ bình yên cho bản làng”. Câu nói ấy như tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị để tiếp tục “gieo” những mầm xanh tri thức nơi biên cương.

Bên cạnh việc thực hiện mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, từ năm 2023 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích còn tích cực hưởng ứng và tham gia Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” với việc tặng quà cho 23 học sinh nghèo, mỗi năm 170,2 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị còn là cầu nối của các hoạt động thiện nguyện, kết nối các tổ chức, cá nhân tặng sách vở, áo ấm, xe đạp, học bổng, nhu yếu phẩm... cho học sinh và hộ nghèo trên địa bàn.

Từ khi mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” được triển khai, Đồn Biên phòng Bạch Đích đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận, là “ngôi nhà thứ hai” của học sinh nghèo. Các cháu đã mạnh dạn, tự tin hơn, nhiều cháu đạt kết quả học tập tốt, là niềm tự hào của thầy, cô giáo, cha mẹ và những người lính nơi biên cương.

“Chúng tôi tin rằng, chăm lo cho các cháu hôm nay chính là vun đắp cho tương lai của khu vực biên giới ngày mai. Khi các cháu trưởng thành, quay lại quê hương công tác, chính các cháu sẽ là những người tiếp bước để bảo vệ biên cương” - Thiếu tá Nguyễn Bình Minh cho biết.

Khánh Trình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-nguoi-bo-nuoi-quotdan-van-kheoquot-noi-bien-gioi-bach-dich-post497437.html