Những người thầy truyền cảm hứng
Việc các thầy cô luôn cố gắng trau dồi kiến thức chuyên môn hay không ngừng sáng tạo, tâm huyết với nghề chính là những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ đối với các thế hệ học sinh.
Tinh thần đổi mới, sáng tạo đã và đang được các nhà giáo Thủ đô lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành, với phương châm: “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”.Những người lái đò tận tụy
Mỗi ngày phải vượt quãng đường xa, vất vả để đến trường, nhưng cô giáo Phùng Thị Thu Hương - trưởng tiểu học Minh Châu, xã Minh Châu, Hà Nội vẫn miệt mài gắn bó với học sinh tại xã từ nhiều năm nay. Càng thời gian gắn bó ngôi trường có vị trí đặc biệt này, càng thấu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của các học trò, nên cô Hương nhận dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh có học lực chưa tốt, với mong muốn các em ngày càng tiến bộ.
Cô Hương chia sẻ: "Với tôi đây, quãng đường có phần xa nhưng tôi cảm thấy yêu con người, yêu quang cảnh ở nơi đây. Tôi cùng với một số đồng chí khác quyết định ở đây làm việc và giúp đỡ các em trong quá trình học tập. Tôi muốn sau này sẽ gắn bó tiếp tục với trường để giúp đỡ các các em và giúp cho quê hương Minh Châu phát triển thêm nhiều hơn."
Tại xã đảo Minh Châu hiện có 3 trường, gồm: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, với hơn 1 nghìn học sinh và hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, khoảng 50 thầy cô giáo đến từ các xã khác. Chính tình yêu nghề, yêu học trò đã giúp các thầy cô có thêm nhiều nghị lực, kiên trì bám lớp, bám trường, tâm huyết với sự nghiệp trồng người nơi đây. Vượt lên những khó khăn khi di chuyển tới trường, nhất là những hôm thời tiết mưa to, gió lớn, bền bỉ trong nhiều năm, các thầy cô giáo nơi đây chính là tấm gương về nghị lực vượt khó lớn lao mà các em học sinh học tập và noi theo.
Đổi mới sáng tạo vì học sinh
Bộ dụng cụ thí nghiệm “Tổng hợp lực, Moment lực dùng trong dạy học tìm tòi khám phá” là sản phẩm nghiên cứu của thầy hiệu trưởng Nghiêm Hồng Trung và nhóm giáo viên trường trung học phổ thông Quốc Oai. Sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích. Nếu triển khai rộng rãi, bộ dụng cụ này có thể tiết kiệm hàng chục tỷ đồng so với việc nhập khẩu hoặc mua sắm các bộ dụng cụ đơn lẻ khác.
Thầy giáo Nghiêm Hồng Trung cho biết: "Với sự phát triển của công nghệ, kiến thức có thể có được từ một cái click chuột. Bởi vậy, mục tiêu của giáo dục phải thay đổi từ việc truyền thụ kiến thức sang dạy kỹ năng và hưởng ứng sự sáng tạo. Nhà giáo chúng tôi cũng thay đổi, góp một phần nhỏ bé trong việc đổi mới, giúp các thầy cô đỡ vất vả hơn và học sinh có nhiều sáng tạo hơn."
Với mục tiêu không chỉ “số hóa” giáo án mà còn tạo ra một nền tảng học liệu mở, linh hoạt, bám sát chương trình mới, cô giáo Thu Hà - Phó Hiệu trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú đã dày công khảo sát và phát triển hệ thống học liệu số cho môn Sinh học. Hệ thống bao gồm hơn 100 bài giảng điện tử, video minh họa, ngân hàng câu hỏi đánh giá và công cụ AI hỗ trợ giáo viên. Sản phẩm đã được chuyển giao cho gần 200 trường trung học phổ thông trên cả nước.
Cô Hà bày tỏ: "Hiện nay tôi có hai sản phẩm. Thứ nhất là hệ thống mạng cộng đồng để truyền cảm hứng cho giáo viên. Việc đầu tiên là giới thiệu, chia sẻ các sản phẩm về ý tưởng bài giảng để giáo viên cảm thấy thích thú và tò mò, muốn tìm hiểu xem phương pháp đấy là gì. Thứ hai là những sản phẩm bài giảng cụ thể để giáo viên có thể sử dụng. Chính việc tạo ra một sản phẩm để giáo viên có thể sử dụng, thay đổi tùy ý theo đối tượng học sinh và theo đặc điểm dạy học của cá nhân, sẽ tạo ra một thói quen sử dụng sản phẩm, đổi mới phương pháp do mình tạo ra."
Những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới các thầy cô giáo
Trong cái se lạnh đầu đông, trong ngày 20/11, mỗi ngôi trường đều rộn ràng không khí tri ân, tôn vinh những người thầy, người cô, những người lái đò thầm lặng. Tình cảm của học trò dành cho thầy cô được gửi gắm qua những bó hoa tươi và thông qua những lời chúc giản dị mà ấm áp.
Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long, gửi lời chúc: "Chúc các thầy cô có thêm niềm tin, tình yêu đối với nghề mình đã lựa chọn, đó là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý."
Những lời chúc mừng mộc mạc, những ánh mắt trong veo ấy chính là món quà vô giá dành cho các thầy cô. Tại rất nhiều ngôi trường, học sinh cũng đang gửi tới thầy cô của mình những lời tri ân thật đẹp trong ngày 20/11.
Học sinh Nguyễn Ngọc Bảo Anh, Lớp 4A3, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, phường Thanh Liệt, bày tỏ: "Hôm nay con thấy rất vui, con thấy yêu thầy cô, yêu trường, yêu lớp và biết ơn các thầy cô đã dạy dỗ nên người, chăm sóc chúng con như người mẹ hiền."
Học sinh Tạ Cao Minh Quang, Lớp 3A3, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, phường Thanh Liệt, cho hay: "Con chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, lúc nào cũng cười tươi và dạy chúng con bằng năng lượng 'siêu thầy cô' mỗi ngày."
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-nguoi-thay-truyen-cam-hung-371356.htm











