Những người bước về phía hiểm nguy
Những ngày gần đây, dư luận xã hội xúc động trước những tấm gương hy sinh thân mình để cứu người.

Tang lễ đồng chí Trần Văn Tùng được tổ chức trang trọng theo nghi thức quân đội vào sáng 14-9. Ảnh: NGUYỄN HÒA
Đó là đồng chí Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên dũng cảm lao xuống sông cứu người; là cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An), bất chấp hiểm nguy lao ra đường cứu cháu bé khỏi bị xe tải cán và vĩnh viễn mất đi chân phải.
Trước đó không lâu, Thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng đã cứu 2 người dân khỏi điện giật nhưng bản thân không qua khỏi; 2 em Đặng Bá Tuấn Anh (học sinh lớp 10A4) và Nguyễn Viết Huy (học sinh lớp 12A8), Trường THPT Tân Kỳ 3 (xã Tân An, tỉnh Nghệ An) dũng cảm cứu một nữ sinh lớp 11 đang chới với dưới sông…
Những câu chuyện ấy có một điểm chung: trong khoảnh khắc sinh tử, khi bản năng tự nhiên nhất của con người là tìm cách bảo vệ chính mình, họ lại chọn bước về phía hiểm nguy, quên cả bản thân để giành lại sự sống cho người khác.
Mỗi ngày, trên không gian mạng, sự chú ý thường bị cuốn vào những điều gây sốc, tranh cãi, phẫn nộ. Một câu chuyện càng giật gân càng dễ được chia sẻ; một phát ngôn càng gây tranh cãi càng dễ trở thành tâm điểm. Không ít nội dung được tạo ra để thu hút lượt xem, lượt thích, lượt bình luận. Đôi khi, giá trị của một câu chuyện dường như được đo bằng khả năng tạo ra tương tác.
Nhưng những con người nói trên lại hoàn toàn khác. Họ không có camera chờ sẵn, không có khán giả, không có thời gian để nghĩ đến lượt xem hay những lời tung hô. Họ hành động khi trước mắt là một sinh mạng đang bị đe dọa. Chính trong những khoảnh khắc ấy, phẩm giá con người được bộc lộ rõ nhất.
Truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân ái và sự trắc ẩn không phải là những khái niệm xa xôi, mà được tạo nên từ những lựa chọn rất cụ thể trong đời sống: sẵn sàng giúp người gặp nạn. Trong một không gian mạng có quá nhiều thông tin gây nhiễu, những câu chuyện về lòng nhân ái cần được đặt đúng vị trí, để cái đẹp không bị lấn át bởi những điều ồn ào.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhung-nguoi-buoc-ve-phia-hiem-nguy-post871671.html
