Những người 'hàng ngày làm việc thiện'

5 năm qua, với đúng tên gọi và phương châm hoạt động 'hàng ngày làm việc thiện', Câu lạc bộ Trái tim Nhật thiện đã giúp hàng nghìn người yếu thế, học sinh nghèo vùng khó vươn lên...

Đã 5 năm nay, như thường lệ vào dịp cuối mỗi tháng, các thành viên trong CLB Trái tim Nhật thiện cắt cử nhau đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Trương Thị Lưu, xóm Đồng Hoan, xã Khôi Kỳ (Đại Từ). Bà Lưu có chồng là nạn nhân chất độc da cam, đã mất cách đây gần 30 năm. Do di chứng từ bố, nên 3 người con của bà cũng bị ảnh hưởng nặng. Năm nay 70 tuổi, mang trong mình nhiều bệnh, song bà luôn tất tả, gồng gánh một mình chăm lo cho 3 người con.

Để chia sẻ với khó khăn của mẹ con bà Lưu, từ năm 2019, CLB Trái tim Nhật thiện đã quyết định mỗi tháng hỗ trợ bà 1 triệu đồng. Lần nào Đoàn lên tặng quà, hỏi thăm, người phụ nữ có khuôn mặt hiền từ, hoàn cảnh éo le ấy đều bày tỏ xúc động. Bà bảo, sự động viên, giúp đỡ của các anh, chị rất có ý nghĩa với chúng tôi. Tôi rất biết ơn CLB và tự nhủ phải cố gắng vươn lên, chăm sóc tốt các con để không phụ lòng những người đã quan tâm đến mình.

Được biết, bà Lưu là một trong 15 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đang được CLB Trái tim Nhật thiện nhận hỗ trợ, tặng quà hàng tháng, với mức hỗ trợ từ 500.000-1.000.000 đồng/tháng/hoàn cảnh.

Còn vợ chồng ông Nguyễn Quốc Bảo (xóm Yên Thủy 4 xã Yên Lạc, Phú Lương) không giấu nổi niềm vui khi được CLB Trái tim Nhật thiện và các đoàn thể huyện Phú Lương, xã Yên Lạc bàn giao Nhà nhân ái mới đây. Nhà ông Bảo nằm sâu trong bìa rừng, đi lại khó khăn. Sức khỏe suy yếu, không có tư liệu sản xuất, bao năm nay ông bà sống trong căn nhà tranh lụp xụp.

Ông bảo: Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự cảm ơn đến chính quyền, các nhà hảo tâm. Ngôi nhà mới rộng 60m2, thiết kế khoa học, đẹp mắt, kinh phí hơn 120 triệu đồng, trong đó riêng CLB Trái tim Nhật thiện hỗ trợ bằng tiền, nguyên vật liệu, ngày công trị giá 60 triệu đồng.

Với phương châm ở đâu có những hoàn cảnh khốn cùng, ở đó có tình thương, sự sẻ chia, giúp đỡ, 5 năm qua, CLB đã vận động nguồn lực trợ giúp nhiều mảnh đời qua nhiều hình thức khác nhau. Đó là hỗ trợ đột xuất các hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật, tai nạn; hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 10 nhà tình nghĩa cho người nghèo; tổ chức chương trình thiện nguyện, tặng quà Tết Nguyên đán cho người nghèo trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ đưa đón bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại các bệnh viện; hiến trên 1.000 đơn vị máu để cấp cứu, điều trị; hỗ trợ học sinh nghèo... với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng.

Trong hành trình làm thiện nguyện của CLB Trái tim Nhật thiện, bên cạnh các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cũng là đối tượng được CLB dành sự quan tâm đặc biệt. Nhiều lần đến với các bản làng vùng cao, chứng kiến các em nhỏ sinh sống, học tập trong những điều kiện khó khăn, vất vả, các thành viên trong CLB luôn trăn trở phải làm gì đó để giúp đỡ. Năm 2021, CLB Trái tim Nhật thiện đã thành lập “Dự án nuôi em” tại Thái Nguyên, góp phần nối dài “mạng lưới Dự án nuôi em” do Trung tâm Tình nguyện quốc gia đang triển khai trên 30 tỉnh, thành.

Theo đó, Dự án hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non thuộc hộ nghèo ở các vùng đặc biệt khó khăn. Các thành viên trong CLB sẽ là những người tiên phong đứng ra nhận nuôi các em, từ đó kêu gọi, lan tỏa đến các nhà hảo tâm. Người nhận nuôi sẽ trích ra 120 nghìn đồng/tháng/cháu hỗ trợ trẻ từ 2-5 tuổi ra lớp và 200 nghìn đồng/tháng/cháu cho trẻ dưới 2 tuổi (trong vòng một năm học). Số tiền này chuyển cho nhà trường để điều phối, chia đều vào số ngày ăn trưa, từ đó mang đến cho các em suất ăn chất lượng hơn. Cũng từ dự án, CLB đã kết nối hỗ trợ được nhiều trang thiết bị, đồ dùng học tập, quần áo, chăn... cho học sinh và nhà trường.

Trong số đó có nhiều thành viên của CLB tham gia tích cực như anh Nguyễn Lê Sử đang nhận nuôi 10 em ở Trường Mầm non Yên Trạch, 5 em ở Trường Mầm non Sảng Mộc; chị Bùi Bích Phương hỗ trợ 10 bé ở Trường Mầm non Sảng Mộc...

Cùng với hỗ trợ bữa ăn, phần quà cho học sinh bán trú vùng khó khăn, hàng năm CLB Trái tim Nhật thiện tổ chức nhiều chương trình, hoạt động dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, tặng các suất quà, học bổng cho học sinh nghèo trong và ngoài tỉnh.

CLB Trái tim Nhật thiện thành lập tháng 5-2019, với tên gọi ban đầu là Ban Tổ chức chương trình Bữa cơm với người lạ, sau đó mở rộng, phát triển và đổi tên thành CLB Trái tim Nhật thiện. Từ vài người ban đầu, đến nay CLB có trên 200 thành viên với nhiều ngành nghề, độ tuổi khác nhau. Đối tượng trợ giúp của CLB là những người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là trẻ em, người già, người nghèo.

Ông Phạm Khánh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, khẳng định: Với uy tín, khả năng và tinh thần cho đi vì cộng đồng, CLB Trái tim Nhật thiện đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác nhân đạo, từ thiện của tỉnh...

CLB có quy chế hoạt động rõ ràng, mọi hoàn cảnh trợ giúp đều được CLB phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương xác minh, thực hiện. CLB có kế toán riêng, việc trợ giúp đối tượng, số tiền vận động, chi các chương trình, hoạt động thiện nguyện đều được đăng tải công khai, minh bạch hàng tháng; tổ chức đa dạng nhiều nhóm hoạt động trợ giúp cho các đối tượng yếu thế, mỗi nhóm có một nhiệm vụ, trưởng nhóm điều hành riêng.

Không chỉ tình nguyện thực hiện tốt các công trình, việc làm ý nghĩa với cộng đồng, CLB còn là thành viên tích cực trong Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Bắc, nhịp cầu gắn kết các câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần xây dựng hệ sinh thái thiện nguyện chuyên nghiệp, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Anh Tống Đình Sơn, Chủ nhiệm CLB Trái tim Nhật thiện, chia sẻ: Khi một hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, một chương trình nhân đạo tổ chức thành công, ai cũng thấy hạnh phúc vì làm được thêm điều ý nghĩa và biết ơn khi có những đơn vị, nhà hảo tâm tin tưởng, ủng hộ.

Với những đóng góp tích cực với cộng đồng, CLB Trái tim Nhật thiện đã được các cấp hội chữ thập đỏ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các đơn vị, địa phương ghi nhận, khen thưởng...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/multimedia/emagazine/202405/nhung-nguoi-hang-ngay-lam-viec-thien-51b2cdf/