Những người kéo 4 học sinh Gia Rai và Ê Đê rời bẫy chim đến lớp

Sau khi được các thầy giáo vận động và khuyên bảo, 4 học sinh người dân tộc Gia Rai, Ê Đê trú tại các buôn làng ở tỉnh Đắk Lắk quay trở lại trường với khát khao tiếp tục học tập để làm người có ích cho xã hội.

XEM VIDEO: Thầy giáo Nguyễn Phùng Hiền trao đổi với phụ huynh để đưa con em trở lại lớp

Dù được thầy cô và bố mẹ ủng hộ việc học tập nhưng một số học sinh đang theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Buôn Đôn vẫn nghỉ học. Các em nghỉ để phụ bố mẹ làm ruộng hoặc đi rừng bẫy chim...

Trong năm học 2024-2025 này, thầy Nguyễn Phùng Hiền - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Buôn Đôn - cùng giáo viên đã nhiều lần đi vào tận ruộng hoặc rừng sâu để vận động 4 em học sinh trở lại lớp.

Đường vào buôn Đrăng Phôk (xã Krông Na). Ảnh: Hải Dương

Đường vào buôn Đrăng Phôk (xã Krông Na). Ảnh: Hải Dương

Thầy Hiền kể vào ngày 12/5 vừa qua, khi nghe tin em Y Khe Ly Niê (2010, dân tộc Ê Đê) trú ở buôn Niêng, xã Ea Nuôl nghỉ học nhiều ngày nhưng không rõ lý do, thầy cùng 2 giáo viên khác đi xuống tận nhà tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên khi đến nơi, các thầy không thấy ai ở nhà.

Sau nhiều giờ đứng đợi vẫn không có người về, hỏi thăm một người cô của em Y Khe Ly Niê ở gần đó, thầy mới biết học trò của mình đang đi làm ruộng đổi công giúp bố mẹ.

Thầy Hiền nhờ người cô đưa xuống tận ruộng để gặp học sinh. Sau một hồi nghe khuyên giải, Y Khe Ly Niê đã chịu đi học trở lại, nhưng nói phải sang buổi chiều mới đến trường. Không an tâm, thầy Hiền đã kiên quyết đưa em về nhà tắm rửa rồi chở thẳng lên trường.

Bất kể mưa hay nắng, nếu biết học sinh nghỉ học không có lý do, thầy Hiền và giáo viên đều đến tận nhà vận động các em trở lại trường. Ảnh: Hải Dương

Bất kể mưa hay nắng, nếu biết học sinh nghỉ học không có lý do, thầy Hiền và giáo viên đều đến tận nhà vận động các em trở lại trường. Ảnh: Hải Dương

Em Y Rô Bin Ksơr (2010, dân tộc Gia Rai) ở buôn Đrăng Phôk, xã Krông Na, cách trường hơn 30km cũng nghỉ học dài ngày không có lý do.

Dù đường sá xa xôi và phải đi vào tận vùng lõi của Vườn quốc gia Yok Đôn để tìm học sinh nhưng các thầy không ngại khó mà quyết tâm phải đưa em trở lại trường bằng mọi giá.

Tuy nhiên, khi vào đến nơi thì thầy Hiền nhận được thông tin em Y Rô Bin Ksơr đã đi rừng bẫy chim nhiều ngày trước. Lúc này, thầy Hiền phân tích tầm quan trọng của việc học cho gia đình em và nhận được lời hứa từ người mẹ là sẽ khuyên bảo con quay lại trường học.

Thầy Hiền đang trò chuyện với phụ huynh em Y Rô Bin Ksơr. Ảnh: Hải Dương

Thầy Hiền đang trò chuyện với phụ huynh em Y Rô Bin Ksơr. Ảnh: Hải Dương

Vài ngày sau, mọi người thấy em Y Rô Bin Ksơr quay lại trường đi học. Khi biết tin, thầy Hiền xuống tận phòng nội trú phân tích cho em thấy được việc học rất quan trọng, nếu không có chữ rất khó phát triển tương lai.

Từ sự khuyên bảo của thầy giáo Hiền, Y Rô Bin Ksơr đã quyết tâm ở lại trường học chữ, từ bỏ hẳn ý định nghỉ học.

Ngoài Y Rô Bin và em Y Khe Ly Niê, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Buôn Đôn còn có 2 em khác cũng được thầy giáo Hiền vận động đi học trở lại.

Thầy Nguyễn Phùng Hiền cho biết các thầy đi vận động học sinh trở lại trường vì trách nhiệm với học sinh.

"Các em đang còn nhỏ, suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn nên mới nghỉ học. Chúng tôi luôn xem các em như con cháu trong nhà nên dù đi vận động rất vất vả, xa xôi nhưng không ai đòi hỏi chế độ gì. Chúng tôi xem đó là bổn phận, trách nhiệm của một người thầy đối với học sinh" - thầy Hiền chia sẻ.

Hoài bão ngày trở lại trường

Trò chuyện với PV VietNamNet, em Y Khe Ly Niê nói rằng nghỉ học 2 tuần về phụ làm ruộng để trả công cho bố mẹ. Ngoài ra, em còn phụ sửa máy cày cho anh trai. Sau khi thầy Hiền tới khuyên bảo, em đã nhận ra lỗi lầm của mình và cùng thầy quay trở lại trường.

Em Y Rô Bin Ksơr (ngoài cùng bên phải) cùng 3 bạn đã trở lại trường học với quyết tâm thi đậu cấp 3. Ảnh: Hải Dương

Em Y Rô Bin Ksơr (ngoài cùng bên phải) cùng 3 bạn đã trở lại trường học với quyết tâm thi đậu cấp 3. Ảnh: Hải Dương

"Em cảm ơn tất cả mọi người vì đã quan tâm. Em hứa từ nay sẽ không bỏ học nữa mà quyết tâm thi đậu cấp 3, để được tiếp tục đi học và trở thành người có ích cho xã hội" - em Y Khe Ly Niê nói.

Còn em Y Rô Bin Ksơr cũng tâm sự nghỉ học về nhà để đi bẫy chim trong rừng, bẫy được thì mang đi bán lấy tiền cho bố mẹ. Giờ đây, em đã biết lỗi của mình và sẽ phấn đấu thi đậu cấp 3 để tiếp tục theo học cùng các bạn.

"Em sẽ không nghỉ học như trước đây nữa. Em sẽ quyết tâm ôn tập kỹ để thi đậu lớp 10 và tiếp tục đi học" - Y Rô Bin Ksơr chia sẻ.

Ông Y Nê Knul (trái) sẽ ủng hộ con trai học hành đến nơi đến chốn. Ảnh: Hải Dương

Ông Y Nê Knul (trái) sẽ ủng hộ con trai học hành đến nơi đến chốn. Ảnh: Hải Dương

Chị H’Biar K'sor (mẹ của em Y Rô Bin Ksơr) cho biết gia đình có 4 người con, và Y Rô Bin Ksơr là con thứ 3.

Theo lời chị H’Biar K'sor thì Y Rô Bin Ksơr không quậy phá, rất thương bố mẹ nhưng ngại học và thích đi rừng bẫy chim. Gia đình rất muốn con đi học nên thường xuyên khuyên bảo, thậm chí bắt phải đi nhưng nhiều khi Y Rô Bin Ksơr không nghe nên cũng buồn.

"Vợ chồng chúng tôi rất cảm động, biết ơn thầy giáo Hiền cũng như các thầy cô trong trường đã kịp thời động viên, tạo điều kiện cho cháu quay lại trường học. Dù còn rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa cho cháu đi học để có kiến thức bằng bạn bằng bè, để sau này cuộc sống sẽ tốt hơn" - chị H’Biar K'sor nói.

Còn ông Y Nê Knul (phụ huynh của một học sinh, trú buôn Đrăng Phôk, xã Krông Na) cho biết trước đây, con ông thường xuyên nghỉ học làm gia đình rất phiền lòng. Gần đây, được thầy Hiền động viên nên con trai của ông đã ngoan và đi học trở lại.

"Gia đình tôi chỉ mong cháu được học hành đến nơi đến chốn. Chúng tôi sẽ cố gắng lo bằng mọi giá nếu cháu quyết tâm tiếp tục theo học" - ông Y Nê Knul nói.

Ông Đỗ Ngọc Anh - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Buôn Đôn - chia sẻ đã biết việc một số thầy giáo ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Buôn Đôn nhiều lần xuống tận thôn buôn vận động học sinh trở lại trường học.

"Đây là hành động rất ý nghĩa của thầy cô giáo nhà trường, thể hiện vai trò, trách nhiệm đồng thời là tình cảm sâu sắc, gắn bó giữa thầy giáo với học trò" - ông Ngọc Anh nói.

Hải Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-nguoi-keo-4-hoc-sinh-gia-rai-va-e-de-roi-ruong-lua-bay-chim-den-lop-2401382.html