Những người lính âm thầm tìm hồn thiêng trên đất lửa

Quảng Trị, miền đất '2 lần đạn', nơi mỗi tấc đất đều nhuốm màu hy sinh, nơi những vết thương chiến tranh còn hằn sâu. Giữa bạt ngàn đồi núi, những người lính của Đội Quy tập Hài cốt Liệt sĩ (HCLS) Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337, Quân khu 4, vẫn miệt mài, âm thầm thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: tìm kiếm, cất bốc những HCLS còn nằm lại, dẫu biết rằng họ đang 'chạy đua với thời gian', với cả những hiểm nguy vô hình…

Chúng tôi cùng cán bộ, nhân viên Đội Quy tập HCLS Đoàn KT-QP 337, Quân khu 4, vượt qua đường đất lầy lội, trơn trượt do mưa lớn, men theo những triền đồi, bờ ruộng, để đến được khu vực thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị nơi hiện có nhiều cán bộ, nhân viên Đội Quy tập HCLS đang nỗ lực, chạy đua với thời gian để mở rộng khu vực tìm kiếm HCLS. Từ ngày 19/5/2025, từ nguồn tin người dân cung cấp, quá trình thi công công trình điện gió, tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, tổ công nhân thi công phát hiện có di vật nghi là HCLS đã tiến hành báo cho Đội Quy tập HCLS Đoàn KT-QP 337, (Quân khu 4). Ngay khi nhận được thông tin, từ ngày 19/5 đến ngày 15/12/2025, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 337 đã chỉ đạo Đội Quy tập nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện cơ động vào vị trí phát hiện để phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, các nhân chứng, già làng, trưởng bản để tổ chức tìm kiếm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ, nhân viên Đội Quy tập đơn vị phải chạy đua với thời gian, bất chấp hiểm nguy, thời tiết mưa gió, côn trùng độc hại… phối hợp với cấp ủy, chính quyền và người dân để tìm kiếm, cất bốc các HCLS một cách nhanh nhất. Đến nay, Đội Quy tập HCLS Đoàn KT-QP 337 đã tổ chức xác minh, triển khai tìm kiếm và cất bốc được 25 HCLS và tổ chức an táng trang trọng và nghiêm túc tại Nghĩa trang xã Khe Sanh.

Các cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 cẩn thận lật từng tấc đất, tìm cất bốc đưa đồng đội đang nằm lại ở vùng đất lửa huyện Hướng Hóa cũ về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong năm 2025

Các cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 cẩn thận lật từng tấc đất, tìm cất bốc đưa đồng đội đang nằm lại ở vùng đất lửa huyện Hướng Hóa cũ về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong năm 2025

Trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội Quy tập HCLS Đoàn KT-QP 337 cho biết: “Quá trình tìm kiếm, quy tập các HCLS ở đây gặp rất nhiều khó khăn, thời tiết mưa nhiều, địa hình phức tạp, có nhiều công trình của địa phương đang xây dựng và đất rừng, đất nông nghiệp của người dân nên quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng tôi luôn quán triệt các quy định, chấp hành nghiêm công tác dân vận. Đồng thời, động viên anh em khắc phục khó khăn quyết tâm cao nhất để đưa các bác về với đồng đội, gia đình”.

Cán bộ chiến sĩ Đoàn KTQP 337 luôn xác định nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc đồng đội còn nằm lại ở chiến trường là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả.

Cán bộ chiến sĩ Đoàn KTQP 337 luôn xác định nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc đồng đội còn nằm lại ở chiến trường là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả.

Thiếu tá QNCN Hồ Sỹ Thân, Nhân viên Đội Quy tập HCLS Đoàn KT-QP 337 cho biết: “Hiện nay địa hình, địa vật có nhiều thay đổi nhưng khi có nguồn thông tin từ người dân, cơ quan chức năng cung cấp, bản thân và cán bộ, nhân viên Đội Quy tập đều quyết tâm, nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, đồng thời khắc phục mọi khó khăn để tìm kiếm, quy tập HCLS với kết quả cao nhất”.

Từ năm 2002 đến nay, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập HCLS Đoàn KT-QP 337 đã khắc phục khó khăn, ngày đêm miệt mài băng rừng, lội suối đi tìm đồng đội trên tuyến biên giới Việt – Lào thuộc địa bàn huyện Hướng Hóa (cũ). Đến nay, Đội Quy tập của Đoàn đã tìm kiếm, cất bốc được 391 HCLS đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Ở đâu có thông tin, các chiến sĩ Đoàn KTQP 337 sẽ có mặt, lật tung từng tấc đất để tìm kiếm đồng đội.

Ở đâu có thông tin, các chiến sĩ Đoàn KTQP 337 sẽ có mặt, lật tung từng tấc đất để tìm kiếm đồng đội.

Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS luôn được Đảng, Nhà nước, Quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều HCLS hy sinh đã được phát hiện và quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Tuy nhiên, chiến tranh đã lùi xa, thông tin về phần mộ ngày càng ít, các nhân chứng không còn nhiều, địa hình, địa vật thay đổi… vì vậy hiện còn rất nhiều HCLS chưa được phát hiện, cất bốc mà câu chuyện quy tập HCLS ở thôn Sê Pu -Ta Păng, xã Hướng Lập; thôn Xa Re, xã Khe Sanh là một ví dụ. Điều này cho thấy, bên cạnh nỗ lực của các đơn vị Quân đội, rất cần sự chung sức của các đơn vị, địa phương, nhân dân trong phối hợp cung cấp thông tin, triển khai lực lượng, phương tiện khảo sát, tìm kiếm.

Lãnh đạo Đoàn KTQP 337 chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 tiếp tục mở rộng tìm kiếm đồng đội - liệt si tại khu vực xã Khe Sanh, huyện Hướng Hóa cũ, tỉnh Quảng Trị trong năm 2025

Lãnh đạo Đoàn KTQP 337 chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 tiếp tục mở rộng tìm kiếm đồng đội - liệt si tại khu vực xã Khe Sanh, huyện Hướng Hóa cũ, tỉnh Quảng Trị trong năm 2025

Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Chính ủy Đoàn KT-QP 337 chia sẻ: “Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 337 luôn xác định việc tìm kiếm, quy tập HCLS là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng và là nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiều khó khăn đặt ra như: nguồn thông tin về HCLS ngày càng ít, công tác phối hợp giữa các lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm, việc làm sạch các vật liệu nổ còn sót lại, việc xác định danh tính, phiên hiệu đơn vị…Vì vậy, cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và các lực lượng nhằm bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập HCLS được thuận lợi và hiệu quả nhất”.

Chia tay những người lính ấy, những người đang ngày đêm đảm nhận nhiệm vụ thiêng bằng cả tấm lòng cao cả. Họ không chỉ là những người tìm kiếm hài cốt, mà còn là những người mang theo hy vọng, mang theo sự kết nối. Họ là những người con của đất Mẹ, đang thực hiện lời thề thiêng liêng: không để bất kỳ người lính nào nằm lại phía sau. Mỗi bộ hài cốt tìm thấy, mỗi người lính trở về quê hương, là một trang sử hào hùng được viết tiếp, là sự bình yên cho đất nước và là niềm an ủi lớn lao cho những người ở lại.

Võ Linh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nhung-nguoi-linh-am-tham-tim-hon-thieng-tren-dat-lua-10401613.html