Những người lính 'Bộ đội Cụ Hồ' quyết tâm thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế tại Myanmar
Tại Lễ tiễn Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sang hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất diễn ra chiều 30/3 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, nước bạn đang hy vọng, chờ đợi lực lượng cứu hộ, cứu nạn của các quốc gia, trong đó có Việt Nam đến hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lực lượng cứu trợ trước giờ lên đường sang Myanmar chiều ngày 30/3. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Lên đường với khí thế quyết tâm cao, từng bộ phận và cá nhân thuộc lực lượng cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam quán triệt, xác định rõ tâm thế, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh cao cả.
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là 80 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là thành viên của đoàn công tác.
"Xin chúc các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đoàn kết, an toàn", Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời chúc đến đoàn công tác.
Đoàn công tác của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar lần này gồm 80 quân nhân được các cơ quan, đơn vị lựa chọn; là lực lượng nòng cốt của các đội hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế của Bộ Quốc phòng, đến từ: Binh chủng Công binh, Bộ đội Biên phòng, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, đặc biệt không thể thiếu là lực lượng quân y.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc cử lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Myanmar, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã khẩn trương triển khai lực lượng quân y gồm 30 y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên phục vụ, bảo đảm tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong đó có 1 đội quân y cứu trợ thảm họa của Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) gồm 16 đồng chí; 1 tổ quân y cứu trợ thảm họa của Bệnh viện Quân y 105 gồm 7 đồng chí và 1 tổ hồi sức - cấp cứu của Bệnh viện Quân y 354 gồm 7 đồng chí.
Ngay trong đêm 29/3, các trang bị, thuốc, vật tư quân y đã được chuẩn bị đầy đủ theo danh mục của các tổ, đội quân y. Số lượng đảm bảo cứu trợ trong 2 tuần, xử trí cho 50 - 100 nạn nhân/ngày. Trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật, như lều bạt, máy phát điện; dụng cụ điện nước, nấu ăn, lương thực thực phẩm và vật chất hậu cần, kỹ thuật khác cũng được khẩn trương chuẩn bị đầy đủ ngay trong sáng 30/3.
Chia sẻ trước khi lên đường, Trung tá Lại Bá Thành, bác sĩ Khoa Gan mật tụy, Bộ môn - Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa (Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y) cho biết, đây là lần thực hiện nhiệm vụ quốc tế thứ hai của anh sau khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023.
Trung tá Thành cho hay, anh cùng các đồng đội nhận nhiệm vụ vào 15 giờ ngày 29/3. Ngay sau đó, lực lượng quân y đã nhanh chóng chuẩn bị về con người, trang thiết bị.
"Nhiệm vụ lần này có phần đặc biệt, khi thời điểm tham gia cứu trợ sớm hơn, chính vì vậy có thể sẽ có nhiều nguy cơ hơn so với lần trước. Các vấn đề về địa hình, thời tiết, tình hình an ninh chính trị… cũng phức tạp hơn lần thực hiện nhiệm vụ trước", Trung tá Lại Bá Thành chia sẻ.
Xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, có nhiều khó khăn đặt ra, các lực lượng phải hoạt động độc lập xa sự chỉ huy, chỉ đạo của đơn vị; thiếu thốn mọi mặt; nhiệm vụ vất vả, yêu cầu cao, phải tranh thủ từng giây, từng phút và thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhất là sự khác biệt về ngôn ngữ - một khó khăn lớn cho hoạt động thu dung, cấp cứu, điều trị...
Tuy nhiên, với truyền thống, phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, các cán bộ, nhân viên quân y đã lên đường làm nhiệm vụ với ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện các cơ quan tiễn lực lượng cứu trợ ra sân bay sang Myanmar chiều ngày 30/3. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Cùng với lực lượng quân y, trong đoàn công tác có 30 quân nhân thuộc lực lượng công binh lên đường làm nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Myanmar. Trung tá Trần Trung Dũng, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 229 (Binh chủng Công binh) cho biết, trong số 30 đồng chí, có 6 sĩ quan và 24 quân nhân chuyên nghiệp, nhiều đồng chí đã từng tham gia vào các đội Công binh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
"Chúng tôi đã được dự báo nhiệm vụ từ sau khi Myanmar xảy ra động đất, xác định tâm thế làm tốt công tác chuẩn bị từ trước. Rút kinh nghiệm từ hoạt động cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đội Cứu sập của Binh chủng Công binh đã thường xuyên tổ chức luyện tập sát với các kịch bản mà đơn vị xây dựng và điều kiện thực tế", Trung tá Trần Trung Dũng nói.
Theo Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 229 Binh chủng Công binh, sau khi nhận được lệnh của cấp trên, đơn vị đã nhanh chóng chuẩn bị về con người, lựa chọn những cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, sử dụng thành thạo ít nhất từ 2 - 3 trang bị kỹ thuật được cấp theo biên chế.
Tất cả đều có tinh thần quyết tâm cao và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao. Đồng thời, đơn vị đã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ về phương tiện, các trang bị cứu hộ cứu nạn, ưu tiên những trang bị cầm tay nhỏ gọn, có tính cơ động cao song vẫn đảm bảo tốt khả năng phát hiện, tìm kiếm nạn nhân bị nạn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ đội sẽ được trang bị bộ đàm và một số trang bị thông tin quân đội cấp để đảm bảo liên lạc thông suốt.