Những người lính hóa thân vào núi sông

Có những liệt sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ khi những ước mơ còn dang dở. Có những liệt sĩ hy sinh đến nay vẫn chưa biết tên tuổi, quê quán… Thân xác các anh hòa vào đất mẹ, sông núi, cỏ cây, trở thành một phần bất diệt của Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 81 năm thành lập ngành Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2026), từ ngày 10 đến 12/7/2026, Đoàn công tác Báo Công lý do đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo, phóng viên các phòng chuyên môn thực hiện chuyến "Hành trình Công lý và Trái tim" về nguồn tại miền Trung. Đây là hoạt động thường niên do Chi ủy, Ban Biên tập Báo Công lý tổ chức, mang ý nghĩa sâu sắc trong công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho CBNV Tòa soạn.

Đoàn công tác Báo Công lý do đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm Trưởng đoàn, dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn công tác Báo Công lý do đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm Trưởng đoàn, dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Điểm đến đầu tiên của Đoàn công tác Báo Công lý là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, nơi đây từng là “tọa độ lửa”, một trong những nơi bom đạn dày đặc nhất, khốc liệt nhất của chiến tranh. Thành cổ hôm nay xanh một màu xanh của cỏ cây. Nhưng không một người dân Việt Nam nào có thể quên, dưới lớp cỏ xanh và mặt nước sông Thạch Hãn êm đềm hôm nay là bao nhiêu máu xương của hàng nghìn người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh trong 81 ngày đêm đỏ lửa. Trong đó, có những người lính hy sinh khi còn rất trẻ, các anh đã gác lại ước mơ riêng để lên đường nhập ngũ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Thành cổ vẫn lặng lẽ đứng đó, dòng sông Thạch Hãn vẫn một màu xanh biếc là chứng nhân lưu giữ ký ức về sự hy sinh mất mát nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc.

Tập thể cán bộ, phóng viên Báo Công lý kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Tập thể cán bộ, phóng viên Báo Công lý kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Rời chân khỏi Thành cổ Quảng Trị văng vẳng bên tai chúng tôi là những câu thơ của nhà thơ Lê Bá Dương:

“Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ

Đáy sông còn đó, bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”.

Tổng Biên tập Trần Đức Vinh cùng đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 5 - Quảng Trị thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Tổng Biên tập Trần Đức Vinh cùng đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 5 - Quảng Trị thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Chiến tranh đã đi qua, những vết cày xới của bom đạn trên mảnh đất miền Trung ruột thịt đã nhường chỗ cho màu xanh của đại ngàn Trường Sơn. Điều day dứt suốt chúng tôi suốt cả hành trình là khắp các Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào là rất nhiều những ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên. Những ngôi mộ nằm trang nghiêm giữa nắng gió miền Trung với dòng chữ: Liệt sĩ chưa biết tên. Trên bia mộ, không một hình ảnh để hậu thế biết đến hình dáng của các anh, không một dòng thông tin tên tuổi, quê quán… Các anh có tên tuổi, có quê hương, có gia đình, có cả ước mơ hoài bão của tuổi trẻ… Nhưng chiến tranh đã lấy đi danh tính của các anh. Để lại nơi dãy Trường Sơn hùng vĩ những ngôi mộ: Liệt sĩ chưa biết tên.

Đoàn công tác của Báo Công lý cúi đầu tưởng niệm trước anh linh các hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn.

Đoàn công tác của Báo Công lý cúi đầu tưởng niệm trước anh linh các hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn.

Chiến tranh đã đi qua, có những người lính đã hy sinh vẫn chưa xác định được danh tính.

Những ngôi mộ nằm trang nghiêm tại Nghĩa trang Việt - Lào với dòng chữ: Liệt sĩ chưa biết tên.

Những ngôi mộ nằm trang nghiêm tại Nghĩa trang Việt - Lào với dòng chữ: Liệt sĩ chưa biết tên.

Do sự tàn khốc của chiến tranh, sự hy sinh của các anh chưa được ghi lại bằng một thông tin trọn vẹn. Máu xương của các anh đã hòa vào núi sông, tên các anh đã thành tên đất nước. Và, cũng đâu đó trên mảnh đất hình chữ S tươi đẹp, những người mẹ Việt Nam anh hùng vẫn đang ngóng trông, đợi được đón các con trở về. Dù sự trở về của các anh đã không còn vẹn nguyên hình hài như ngày mẹ tiễn các anh lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Em ơi em

Hãy nhìn rất xa

Vào bốn ngàn năm Đất Nước

Năm tháng nào cũng người người lớp lớp

Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta

Cần cù làm lụng

Khi có giặc người con trai ra trận

Người con gái trở về nuôi cái cùng con

Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh

Nhiều người đã trở thành anh hùng

Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ

Nhưng em biết không

Có biết bao người con gái, con trai

Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi

Họ đã sống và chết

Giản dị và bình tâm

Không ai nhớ mặt đặt tên

Nhưng họ đã làm ra Đất Nước”.

(Thơ Nguyễn Khoa Điềm).

Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Công lý thắp nén hương thơm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào.

Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Công lý thắp nén hương thơm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/07/1947 – 27/07/2027), Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Chiến dịch có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc; là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước. Đồng thời, là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Lê Đại

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/nhung-nguoi-linh-hoa-than-vao-nui-song-530134.html