Quảng Ngãi: Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B tại vùng biển Quy Thiện

Trong chuyến công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung năm 2026, chiều tối 13-7, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam và các địa phương đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B tại vùng biển Quy Thiện (xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc - những cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số đã vượt muôn trùng sóng gió, bất chấp mưa bom, bão đạn, bí mật vận chuyển vũ khí, trang bị và lực lượng chi viện cho chiến trường miền Nam.

 Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B.

Tàu không số, mật danh C43B thuộc Đoàn vận tải biển 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân (với tên gọi Đoàn tàu không số) được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thành lập ngày 23-10-1961.

Đặc biệt, tại vùng biển Quy Thiện, rạng sáng 27-2-1968, 17 cán bộ, chiến sĩ của Tàu C43B đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ bí mật của tuyến đường vận tải chiến lược trên biển. Trước vòng vây của kẻ thù, nhiều đồng chí đã hy sinh oanh liệt, kiên quyết phá hủy con tàu, quyết không để rơi vào tay địch. Máu của các anh đã hòa vào biển cả, thân xác các anh đã gửi lại giữa sóng nước quê hương, nhưng ý chí và tinh thần quả cảm ấy đã trở thành biểu tượng bất diệt của lòng trung thành đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

 Thả vòng hoa và lễ vật tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B.

Thả vòng hoa và lễ vật tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B.

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, biển Quy Thiện hôm nay đã bình yên. Những con tàu ngày đêm vươn khơi bám biển, những làng chài trù phú, những tuyến hàng hải nhộn nhịp và phát triển mạnh mẽ của quê hương; đất nước đều được xây dựng từ sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ cha anh.

 Quang cảnh Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B tại vùng biển Quy Thiện.

Quang cảnh Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B tại vùng biển Quy Thiện.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác xin nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực công tác; đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Cảnh sát biển Việt Nam anh hùng, luôn giữ vững kỷ cương, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng Quân đội nói chung và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

 Tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Vùng Cảnh sát biển 2 kiểm tra, tuyên truyền tàu cá về chống khai thác IUU đối với ngư dân đang khai thác hải sản trên biển.

Tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Vùng Cảnh sát biển 2 kiểm tra, tuyên truyền tàu cá về chống khai thác IUU đối với ngư dân đang khai thác hải sản trên biển.

Trong hành trình, chiều 13-7, Tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiến hành các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu, thuyền trên biển; tuyên truyền tàu cá về chống khai thác IUU đối với ngư dân đang khai thác hải sản trên biển.

VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/quang-ngai-le-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-tau-khong-so-c43b-tai-vung-bien-quy-thien-1048995