Những người lính quân hàm xanh góp sức đón năm học mới nơi biên giới

Những ngày này, khi năm học mới đang đến gần, tại hai ngôi trường phổ thông nội trú ở Hà Tĩnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn miệt mài với những phần việc cuối cùng. Từ dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên đến sắp xếp bàn ghế, thiết bị dạy học, mỗi ngày công của người lính góp thêm một phần để những ngôi trường mới sẵn sàng đón học sinh.

Gấp rút hoàn thiện trường học vùng biên

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Kim 1, xã Sơn Kim 1, không khí chuẩn bị cho năm học mới những ngày này diễn ra khẩn trương. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng, quy mô 36 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho gần 1.280 học sinh. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục vùng biên. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, trong khi thời gian hoàn thành được yêu cầu rất gấp. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi các đơn vị thi công phải huy động tối đa nhân lực, tranh thủ từng ngày để bảo đảm tiến độ. 

Khi công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện, sự chung sức của các lực lượng tại địa phương càng trở nên cần thiết. Tranh thủ những ngày nghỉ lễ, 75 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại trường, phối hợp cùng nhà trường và đơn vị thi công thực hiện nhiều phần việc. 

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh sắp xếp bàn ghế. 

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh sắp xếp bàn ghế. 

Không quản ngại nắng nóng, bụi bẩn hay những công việc nặng nhọc, cán bộ, chiến sĩ tham gia tổng dọn vệ sinh, thu gom vật liệu xây dựng, chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp bàn ghế, thiết bị và đồ dùng dạy học. Những phần việc tưởng chừng đơn giản nhưng góp phần quan trọng giúp nhà trường hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Ông Lương Sỹ Hiệp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: "Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, lực lượng biên phòng huy động rất đông quân số thường xuyên đến giúp đỡ, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và dọn dẹp giúp thợ thi công bảo đảm tiến độ công trình". 

Chung sức vì học sinh vùng biên

Không chỉ tại Sơn Kim 1, tại xã Hương Khê, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cũng được huy động hỗ trợ hoàn thiện Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hương Khê.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ đảm nhận nhiều phần việc phù hợp với điều kiện thực tế. Người dọn vệ sinh phòng học, người thu gom vật liệu, người sắp xếp bàn ghế, thiết bị, người chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên trường.

  Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh dọn dẹp vệ sinh lớp học.

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh dọn dẹp vệ sinh lớp học.

Giữa những ngày gấp rút chuẩn bị cho năm học mới, không khí lao động tại các trường luôn khẩn trương nhưng cũng đầy phấn khởi. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều mong muốn góp một phần công sức để các em học sinh có thể bước vào năm học mới trong những phòng học khang trang, sạch đẹp và đầy đủ hơn.

Với những người lính mang quân hàm xanh, việc hỗ trợ nhà trường không chỉ là nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn là tình cảm, trách nhiệm đối với nhân dân và học sinh trên địa bàn. Đó cũng là một phần trong hành trình những người lính biên phòng gắn bó với địa bàn, đồng hành cùng người dân, chăm lo cho thế hệ tương lai nơi biên cương.

Đại tá Nguyễn Mậu Phúc, Phó chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Trong những ngày này, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới, bờ biển để phối hợp với chính quyền địa phương tham gia giúp các nhà trường tổng dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, xây dựng lại cảnh quan môi trường, vệ sinh phòng học để nhà trường kịp khai giảng năm học mới. Cùng với hỗ trợ ngày công, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh còn trao sách vở, đồ dùng học tập và các vật dụng thiết yếu tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và nhiều mô hình đồng hành cùng học sinh vùng biên. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, người lính quân hàm xanh đang góp sức cùng ngành giáo dục chuẩn bị một năm học mới đủ đầy hơn; đồng thời tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vươn lên trong học tập”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giúp Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hương Khê trang trí, dọn dẹp vệ sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giúp Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hương Khê trang trí, dọn dẹp vệ sinh.

Gửi gắm kỳ vọng từ những mái trường mới

Những ngôi trường nội trú được đầu tư xây dựng không chỉ làm thay đổi diện mạo cơ sở vật chất giáo dục ở vùng biên mà còn mở ra cơ hội học tập, sinh hoạt tốt hơn cho con em đồng bào nơi đây.

Đằng sau những dãy phòng học mới, khuôn viên được quy hoạch đồng bộ là sự kỳ vọng của nhà trường, phụ huynh và người dân về một môi trường giáo dục thuận lợi, nơi học sinh được học tập, rèn luyện trong điều kiện tốt hơn, từ đó nuôi dưỡng những ước mơ và khát vọng vươn lên.

Với người dân địa phương, niềm vui về ngôi trường mới đã được mong đợi từ lâu. Bà Lê Thị Cận, người dân thôn Vĩnh Thắng, xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ: “Đến đây, tôi thấy mái trường thật là khang trang, mọi người mong đến ngày khai giảng để đưa các con, các cháu đến học”.

 Một góc cảnh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hương Khê. 

Một góc cảnh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hương Khê. 

Một năm học mới đang đến rất gần. Những phòng học mới đã dần hoàn thiện, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, sân trường được chỉnh trang sạch đẹp. Trong những ngày tất bật ấy, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng nhà trường, chính quyền và người dân chung tay hoàn thiện cơ sở vật chất càng làm ấm thêm không khí chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Từ Sơn Kim 1 đến Hương Khê, những người lính quân hàm xanh đang góp những ngày công thiết thực để những ngôi trường vùng biên kịp mở cửa đón học sinh. Họ đến bằng trách nhiệm của người lính và ở lại bằng tình cảm dành cho nhân dân, cho những mầm non đang lớn lên nơi phên giậu Tổ quốc.

Từ những mái trường khang trang ấy, một năm học mới sẽ bắt đầu. Những bài học mới, những ước mơ mới sẽ được vun đắp. Và sự chung sức hôm nay của những người lính quân hàm xanh không chỉ góp phần hoàn thiện một công trình, mà còn góp thêm niềm tin để học sinh vùng biên có điều kiện học tập tốt hơn, tự tin chắp cánh ước mơ và vững bước xây dựng tương lai.

THẾ MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nhung-nguoi-linh-quan-ham-xanh-gop-suc-don-nam-hoc-moi-noi-bien-gioi-1055763