Những người lính thời bình

Dù không mưa bom bão đạn, không tiếng súng xuyên đêm, trong thời bình vẫn có những chiến sỹ hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội, nhân dân.

Trên mạng xã hội mấy ngày gần đây lan truyền hình ảnh anh lính trẻ với nụ cười tươi rói Nguyễn Đình Khiêm - quân nhân đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân phòng, chống bão số 3 tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 7/9, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, đồng chí Nguyễn Đình Khiêm cùng đồng đội cơ động giúp nhân dân bản Pạt ứng phó với bão số 3. Quá trình cơ động làm nhiệm vụ trong mưa bão, đồng chí đã bị cây đổ đè trúng, dù được cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Nguyên Đình Khiêm đã không qua khỏi.

Ở đâu có khó khăn, gian khổ ở đó có bóng dáng áo xanh của bộ đội cụ Hồ. Ảnh: Báo Bắc Giang

Ở đâu có khó khăn, gian khổ ở đó có bóng dáng áo xanh của bộ đội cụ Hồ. Ảnh: Báo Bắc Giang

Cũng trong ngày 7/9, tại trại giam Quảng Ninh, lũ quét dâng cao, có thể nguy hiểm đến tính mạng của phạm nhân tại Phân trại số 2. Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho phạm nhân và Phân trại số 2 trong tình huống khẩn cấp, đồng chí Trần Quốc Hoàng đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

Ngay lập tức, cán bộ và chiến sỹ trại giam Quảng Ninh cùng với lực lượng cứu nạn, cứu hộ công an Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai tìm kiếm. Đến 10 giờ 15 phút ngày 8/9 tìm thấy thi thể của đồng chí cách đơn vị khoảng 1km.

Tấm lòng dũng cảm, xông pha nơi “đầu sóng ngọn gió”, dám hy sinh thân mình bảo vệ nhân dân, bảo vệ đồng đội của đồng chí Nguyễn Đình Khiêm và đồng chí Trần Quốc Hoàn là tấm gương sáng thể hiện bản lĩnh, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, của lực lượng công an nhân dân.

Và hôm nay (10/9), mưa lớn tiếp tục gây lũ lụt kinh hoàng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, như Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn…, trong những nơi nguy hiểm nhất luôn có bóng dáng của lực lượng bộ đội, công an hỗ trợ bảo vệ tài sản, di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Tại Bắc Giang, hơn 3 nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương cùng các đơn vị như Trường bắn Quốc gia khu vực 1, Sư đoàn 325, Sư đoàn 338, Lữ đoàn 164, Lữ đoàn 203 đã cơ động lực lượng phối hợp cùng nhân dân địa phương vận chuyển hàng trăm khối đất đá đắp đê chống tràn, hỗ trợ các hộ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn...

Lực lượng bộ đội, vũ trang luôn túc trực ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: QĐND

Lực lượng bộ đội, vũ trang luôn túc trực ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: QĐND

Huyện Lạng Giang, gần 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương và các đơn vị Sư đoàn 3, Sư đoàn 365 tham gia di dời tài sản, thóc lúa, vận chuyển gỗ bóc và quây lưới ao cá, vận chuyển gia súc, gia cầm đến nơi an toàn, tránh thiệt hại về tài sản, nhanh chóng ổn định cuộc sống của nhân dân.

Hay tại Tuyên Quang, sáng sớm ngày 10/9, thành phố Tuyên Quang bắt đầu xuất hiện ngập tại các tuyến phố, để đảm bảo an toàn cho người dân, các cán bộ chiến sĩ công an phường, công an thành phố lập chốt, cảnh báo và hướng dẫn người dân lưu thông trên đường. Đối với các hồ bị ngập vào nhà được lực lượng chức năng và các cấp chính quyền hỗ trợ di dời đồ đạc và vật nuôi.

Các đơn vị công an toàn tỉnh đã triển khai trực 100% quân số và huy động lực lượng hỗ trợ người dân tại các địa bàn nguy hiểm; hỗ trợ bà con nhân dân di dời tài sản, gia súc trên địa bàn khỏi vùng ngập úng; tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, kịp thời dọn cây gãy đổ; hướng dẫn, điều tiết, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 24/24 giờ tại các tuyến đường bộ, đường thủy đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, xung yếu có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, khu vực ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu và nước chảy xiết…

Bóng dáng áo xanh vật lộn giữa dòng nước lũ cứu người, ngâm mình trong nước xuyên đêm, lao vào các điểm sạt lở để tìm kiếm cứu nạn… hay từng đoàn lực lượng vũ trang hành quân về vùng rốn lũ… là những hình ảnh xuất hiện nhiều rất nhiều trên các mạng xã hội ngày hôm nay. Những hình ảnh này cùng lời nhắn nhủ “Đi và về đủ quân số nhé” của bao người dân gửi tới các anh thể hiện sự tin tưởng, hơn hết là tình yêu thương giữa dân với quân.

Ở đâu đó trong những thời điểm nào đó vẫn có những ý kiến không tích cực về người lính thời bình khi cho rằng họ “nhàn” lắm. Nhưng những hy sinh, công sức to lớn của các anh bỏ ra qua mỗi trận bão lũ, qua tai ương, dịch bệnh là câu trả lời rõ nhất cho câu hỏi “bội đội thời bình thì làm gì?”.

Các anh âm thầm rèn luyện trên thao trường, âm thầm bảo vệ tổ quốc và luôn dựng thành hàng rào sống bảo vệ nhân dân. Qua 2 cuộc chiến tranh chống Mỹ và Pháp trường kỳ của dân tộc và qua cuộc chiến dai dẳng ứng phó với thiên nhiên hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, lực lượng vũ trang vẫn luôn vững chãi, tin tưởng và chiếm trọn lòng yêu mến của người dân Việt Nam.

Hải Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-nguoi-linh-thoi-binh-344794.html