Những người mất nhà sau cháy rừng 'như hỏa ngục' ở Los Angeles giờ ra sao?
Đã hơn 2 tháng kể từ sau đợt cháy rừng ở Los Angeles (bang California, Mỹ), người dân nơi đây vẫn đối mặt nhiều khó khăn trong việc tái thiết cuộc sống.
Đợt cháy rừng lớn vào tháng 1 ở Los Angeles (bang California, Mỹ) đã khiến nhiều khu phố biến mất. Thậm chí, tác động của các vụ cháy còn lan rộng ra ngoài biên giới của những cộng đồng bị ảnh hưởng và dự kiến cần hàng tỉ USD để tái thiết cuộc sống.
Do điều kiện khô hạn và gió Santa Ana mạnh, nhà chức trách đã phải huy động hàng ngàn lính cứu hỏa chữa cháy trong 24 ngày. Các khu vực Pacific Palisades và Eaton là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê của đài ABC News, đợt cháy rừng đã ảnh hưởng khoảng 150 km2 diện tích đất và làm hơn 16.000 công trình bị phá hủy.
Tại Pacific Palisades và Eaton, 29 người đã thiệt mạng. Những người còn sống phải đối mặt hiện thực khó khăn với tàn tích vụ cháy khắp mọi nơi, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Sau 2 tháng, cuộc sống của họ vẫn chưa quay lại bình thường.
"Bạn biết đấy, những ngày sau vụ cháy trông rất khác so với một tháng sau. Cảm giác thật nhanh, như thể chúng ta đã sống nhiều kiếp người giữa vụ cháy và ngày hôm nay vậy" – bà Ursula Tran, một người phải sơ tán do cháy rừng, nói.

Cháy ở khu vực Pacific Palisades, bang California (Mỹ) hôm 7-1. Ảnh: AFP
Nhặt lại những mảnh vỡ
Ông Dale Fielder và vợ là Patricia chuyển đến khu dân cư Altadena ở Los Angeles vào năm 2009 ngay trước khi họ kết hôn. Vào đêm 7-1, ông Fielder và vợ nhận được cuộc gọi từ bạn bè, nói rằng họ đang nghe nói về một vụ cháy và muốn hỏi thăm tình hình. Vào sáng sớm, họ nhận được cảnh báo sơ tán và thu dọn đồ đạc để đến nhà một người bạn. Họ có thể nhìn thấy đám cháy từ cửa sổ nhà họ.
Ngày hôm sau, ông Fielder lái xe trở lại khu phố của mình. Trên đường đi, ông thấy nhiều ngôi nhà bị lửa thiêu rụi.
"Tôi đến khu nhà của mình và tôi không thể tin được. Không một ngôi nhà nào còn đứng vững và tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Và cuối cùng tôi dừng xe trước nhà mình khi nó vẫn đang âm ỉ cháy. Tôi đã khóc trong khoảng 15 đến 20 phút. Tôi đã hét lên" – ông Fielder kể.
Ông Fielder là một nhạc sĩ. Sau vụ cháy, những nhạc cụ quý giá của ông, bao gồm kèn clarinet, sáo piccolo, đàn piano, cùng những bản thảo chứa đựng sự nghiệp hơn 50 năm sáng tác của ông, đã biến mất. Ông Fielder chỉ kịp mang theo kèn saxophone và vài bản thảo.
Bà Katia Hausman và chồng là ông Adam Hausman đã định cư tại khu vực Pacific Palisades kể từ khi mới cưới vào năm 2012. Họ đã mua một căn hộ chung cư với tầm nhìn ra Thái Bình Dương.
Sáu tuần sau đám cháy rừng ở Los Angeles, hai người quyết định quay về ngôi nhà của họ, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể cứu vãn được trong đống tro tàn.
"[Đó] là một cảm giác kỳ lạ, một số người có thể nói 'tại sao họ lại đến đó? Tại sao bạn muốn nhìn thấy nó?' Nhưng đối với cá nhân tôi, tôi muốn nhìn thấy, để nhìn lại một lần nữa nhìn những gì tôi từng có. Chúng tôi đã tìm thấy bình đựng nước nhỏ của con gái" – bà Katia Hausman cho biết.

Gia đình bà Hausman tìm thấy chiếc nồi của gia đình họ trong đống đổ nát. Ảnh: ABC NEWS
Tìm một ngôi nhà mới
Đối với gia đình Hausman, điều kiện quan trọng khi họ tìm một ngôi nhà mới là gần trường học của con gái họ. Họ đã xem xét nhiều nơi nhưng không được. Sau cùng, một gia đình của bạn con gái bà Hausman đã cho phép họ tạm thời ở trong nhà để xe của gia đình này cho đến hết năm học.
"Có lẽ chúng tôi có thể vượt qua thêm một năm nữa ở đây để con gái chúng tôi hoàn thành chương trình tiểu học. [Nhưng] chúng tôi không đủ khả năng ở lại Los Angeles và chúng tôi sẽ buộc phải rời đi trong quá trình tái thiết này" – ông Adam Hausman nói.
Gia đình Hausmans đã nhận được khoản thanh toán từ hợp đồng bảo hiểm của họ, tổng cộng là 5.760 USD, tương đương với 480 USD/tháng trong năm đầu tiên được hỗ trợ.
Gia đình ông Ubungens cũng là một trong những người mất nhà do vụ cháy. Ông Ubungens cho biết cảm thấy rất may mắn khi tìm được một nơi để tạm thời gọi là nhà. Nhà thuê của họ chỉ cách vùng ngoại ô Altadena hơn 16 km.
Sau khi tìm được nơi ở mới, các thủ tục hành chính để được bồi thường bảo hiểm khiến gia đình ông Ubungens cảm thấy kiệt sức.
"Tôi đã không lường trước được khối lượng công việc hành chính sẽ đi kèm với một thảm họa. Đối mặt mọi thứ bạn đã mất và tất cả kỷ niệm, kho báu mà bạn không bao giờ có thể lấy lại được, rồi lại thêm căng thẳng vì 'bạn cần phải điền vào giấy tờ này, bạn cần phải nói chuyện với người này'. Thật là nhiều giấy tờ" – ông Ubungen nói.
Đối với bà Fabiola Sammartino (62 tuổi), sau khi căn hộ thuê ở Pacific Palisades của bà bị thiêu rụi, bà đã tìm thấy một căn hộ nhỏ ở Brentwood – một khu phố ngoại ô ở phía tây Los Angeles. Tuy nhiên, dù có nhà mới nhưng bà Sammartino vẫn không vui và nhớ căn hộ cũ.
"Tôi luôn nghĩ về nơi ở [cũ] của mình. Tôi nhìn thấy đồ đạc của mình. Tôi nghĩ về bàn cà phê của mình. Tôi nghĩ về những bức ảnh mà tôi để lại trong phòng ngủ hoặc phải mua những thứ mà tôi từng có, như máy pha cà phê hoặc như bát đĩa. Bắt đầu lại từ đầu nghe có vẻ thú vị nếu bạn chuyển đến một nơi nào đó vì bạn muốn chuyển đi, nhưng tôi thì lại là người buộc phải chuyển đi. Đó là một trải nghiệm rất, rất đau đớn” – bà Sammartino nói.

Bên trong một ngôi nhà bị cháy ở Pacific Palisades. Ảnh: THE ECONOMICS TIMES
Dù vụ cháy đã xảy ra rất lâu nhưng đến thời điểm hiện tại, bà Sammartino vẫn đối mặt các tác động lên sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.
"Tôi gần như không còn nhớ gì nữa. Tôi hay quên và rất dễ làm mất đồ. Tôi không tập trung" – bà Sammartino cho biết.
Tuy nhiên, từ tro tàn và các đống đổ nát, nhiều cư dân mất nhà ở Los Angeles vẫn nhìn thấy hy vọng.
"Chúng tôi có một khu vườn thực sự đầy đủ, xinh đẹp với rất nhiều hoa và cây ăn quả. Toàn bộ vườn hoa hồng đã bị tàn phá [nhưng] có hai bông hồng vẫn sống sót. Đó là một bông hoa cỡ trung bình và một nụ hồng nhỏ xíu. Tôi nhớ mình đã nhìn vào đó. Tôi thấy đó là một dấu hiệu của hy vọng, giống như giữa sự tàn phá này, vẫn còn thứ gì đó kiên cường" – bà Ursula Tran cho biết.