Những người ngày chạy deadline, tối dạo phố Đài Loan, Bangkok dịp 2/9
Dịp 2/9, Võ Nguyễn Long Huỳnh mang laptop sang Quảng Châu, còn Thu Hồng đến Bangkok. Với họ, kỳ nghỉ không hoàn toàn tách khỏi công việc.

Thay vì chỉ nghỉ theo lịch lễ 2/9, một số người trẻ tận dụng khả năng làm việc từ xa để kéo dài chuyến đi. Laptop trở thành hành lý không thể thiếu, còn lịch trình được sắp xếp quanh những khoảng thời gian có deadline.
Kỳ nghỉ có thêm giờ làm việc
Kỳ nghỉ 2/9 năm nay, Võ Nguyễn Long Huỳnh (25 tuổi, TP.HCM), nhân viên marketing tại trung tâm tiếng Anh dành cho dân công nghệ, quyết định sang Quảng Châu (Trung Quốc) từ ngày 28/8 và dự kiến trở về vào 3/9.
Đây là lần đầu Huỳnh chọn Trung Quốc cho một kỳ nghỉ lễ dài ngày. Do công việc cho phép làm việc từ xa, anh không cần dành toàn bộ thời gian cho việc nghỉ phép mà có thể kết hợp ngày nghỉ với những ngày làm việc trên laptop.

Huỳnh check-in tại một bức tường nghệ thuật khu vực trung tâm thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.
“Tôi vốn quen với môi trường làm việc linh hoạt. Công ty có đội ngũ trẻ, cho phép nhân viên làm việc từ xa nên tôi không nhất thiết phải có mặt tại văn phòng mỗi ngày. Thay vì chỉ đi trong số ngày được nghỉ, tôi chủ động làm việc từ xa trong những ngày còn lại”, Huỳnh nói.
Công việc chính của Huỳnh gồm thiết kế hình ảnh cho các bài đăng, triển khai và theo dõi quảng cáo trực tuyến cùng một số đầu việc liên quan đến truyền thông số. Phần lớn công việc được xử lý trên máy tính nên anh có thể làm việc ở nhiều địa điểm, miễn bảo đảm kết nối Internet và tiến độ.
Trước chuyến đi, Huỳnh chủ động hoàn thành sớm những việc có thể xử lý trước, đồng thời xác định các khoảng thời gian cần online. Chiếc laptop vì thế trở thành một phần hành lý không thể thiếu.
Trong chuyến đi, anh không lên lịch kín từ sáng đến tối mà chia thời gian thành những khoảng linh hoạt. Trung bình mỗi ngày, Huỳnh dành khoảng 3-4 giờ để làm việc.


Long Huỳnh chọn Quảng Châu là điểm du lịch lễ 2/9.
Thay vì ở trong phòng khách sạn, anh thường tìm một quán cà phê địa phương để mở laptop. Với Huỳnh, đây không chỉ là nơi hoàn thành công việc mà còn trở thành một phần của hành trình khám phá thành phố.
“Có hôm tôi dành buổi sáng để khám phá thành phố, đến chiều mới tìm một quán cà phê để làm việc. Có ngày ngược lại, tôi xử lý công việc trước rồi mới bắt đầu lịch trình. Việc tìm quán cà phê vì thế trở thành một phần của chuyến đi”, anh cho hay.
Ở khu Đông Sơn Khẩu, Huỳnh tìm đến những quán được cải tạo từ các căn nhà cũ. Anh thử những loại đồ uống kết hợp cà phê với nguyên liệu quen thuộc ở Quảng Châu như trần bì, vải hay sữa trâu.
“Ngồi ở một quán cà phê địa phương cũng giống như mình có thêm một điểm để khám phá. Mình vừa làm việc, vừa thử đồ uống, nhìn cách người ta sinh hoạt. Đến lúc đóng laptop thì có thể đi tiếp luôn”, Huỳnh nói.
Ngoài thời gian làm việc, anh dành những khoảng trống trong lịch trình để khám phá đường Bắc Kinh, khu phố cổ Tây Quan, khu vực ven Châu Giang và tháp Truyền hình Canton.
Việc không áp lực phải đi quá nhiều địa điểm trong một ngày giúp Huỳnh có thể dành vài tiếng cho từng khu vực, thay vì liên tục di chuyển.
Mỗi người một cách “workation”
Tương tự Huỳnh, Thu Hồng (28 tuổi, TP.HCM) cũng chọn ra nước ngoài trong dịp 2/9. Cô đến Bangkok (Thái Lan) ngày 29/8 và dự kiến trở về vào tối 2/9.
Làm trợ lý ảo cho một công ty nước ngoài, Hồng có thể xử lý phần lớn công việc qua laptop. Vì vậy, chuyến đi không đồng nghĩa với việc hoàn toàn ngắt kết nối với công việc.

Khách sạn trên đường Rama IV, Bangkok vừa là điểm nghỉ ngơi, vừa như "văn phòng như hai" của Hồng khi du lịch.
Hồng lưu trú tại một khách sạn trên đường Rama IV. Thay vì tìm quán cà phê để làm việc như Huỳnh, cô thường dành buổi sáng ở khách sạn để hoàn thành những đầu việc cần tập trung, sau đó mới ra ngoài khám phá thành phố.
Cách sắp xếp này một phần xuất phát từ thời tiết Bangkok. “Bangkok nóng hơn tôi tưởng nên những lúc nắng gắt tôi cũng không muốn ra ngoài”, Hồng cho hay.
Buổi trưa trở thành khoảng thời gian để cô làm việc hoặc nghỉ ngơi trong phòng. Đến chiều tối, khi thời tiết dễ chịu hơn, Hồng mới bắt đầu lịch trình bên ngoài.
Những điểm như công viên Lumphini hay khu phố Tàu Yaowarat vì thế được cô để dành cho cuối ngày.
“Tôi thấy không cần ép mình phải đi từ sáng. Làm việc và nghỉ ngơi lúc trời nóng, đến chiều tối mát hơn thì ra ngoài. Như vậy vừa đỡ mệt mà mình vẫn chơi được”, Hồng nói.
Nếu Huỳnh biến quán cà phê thành “văn phòng thứ hai”, Hồng lại tận dụng khách sạn làm nơi làm việc cố định. Điểm chung của cả hai là không cố nhồi toàn bộ chuyến đi vào những ngày nghỉ ít ỏi.
Không hoàn toàn “chill”
Tuy nhiên, khả năng làm việc từ xa không có nghĩa một chuyến du lịch có thể dễ dàng kéo dài vô hạn.
Trung Hiếu (26 tuổi) nhận ra giới hạn này sau những ngày vừa làm việc vừa du lịch ở Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc). Ban đầu, anh cố giữ lịch trình khá dày, tranh thủ di chuyển và tham quan nhiều nơi giữa các khoảng thời gian làm việc.
Sau một thời gian, cơ thể bắt đầu xuống sức. Hiếu phải giảm bớt điểm đến và dành thêm thời gian nghỉ.

Hiếu tham quan một khu chợ đêm ở Cao Hùng.
Ngày 28/8, anh dự định ghé 4 điểm gồm trung tâm nghệ thuật Pier-2 Art, khu vực cảng, sông Tình Yêu và chợ đêm Lưu Hà. Tuy nhiên, sau khi vừa làm việc vừa di chuyển, Hiếu nhận thấy lịch trình này quá dày nên chủ động bỏ bớt một điểm.
Những điểm còn lại được giữ lại nhưng theo cách chậm hơn. Thay vì cố hoàn thành danh sách đã đặt ra từ trước, anh ưu tiên những địa điểm nằm gần nhau để giảm thời gian di chuyển.
“Ban đầu tôi nghĩ đã đi thì tranh thủ đi thật nhiều, nhưng vừa làm vừa di chuyển liên tục khá mệt. Sau đó tôi bỏ bớt vài điểm, đi chậm lại. Không đi được hết cũng không sao, miễn là mình vẫn có thời gian tận hưởng chuyến đi”, Hiếu nói.
Với Hiếu, đây cũng là lúc khái niệm “đi du lịch kết hợp làm việc” trở nên thực tế hơn. Khi một phần thời gian trong ngày vẫn dành cho công việc, lịch trình du lịch cần được giảm tải thay vì cố tận dụng từng khoảng trống.
Huỳnh cũng gặp một vấn đề khác trong những ngày ở Quảng Châu như kết nối Internet không phải lúc nào cũng ổn định.
Trước chuyến đi, anh chuẩn bị eSIM, dữ liệu di động và tải sẵn những tài liệu quan trọng về máy để đề phòng trường hợp Wi-Fi tại khách sạn hoặc quán cà phê gặp vấn đề. Tuy nhiên, vẫn có lúc đường truyền yếu hoặc một số nền tảng quen thuộc bị hạn chế truy cập.
Việc gửi email hay trao đổi với đồng nghiệp vì thế đôi khi mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
“Lúc mạng yếu, một email bình thường chỉ mất vài phút để gửi cũng có thể kéo dài 10-15 phút. Vì vậy, tôi phải tranh thủ xử lý những việc quan trọng khi đường truyền ổn định, thay vì chờ đến sát giờ mới làm”, Huỳnh cho hay.
Sự linh hoạt của công việc từ xa giúp nhiều người trẻ kéo dài hành trình, nhưng không xóa bỏ hoàn toàn ranh giới giữa đi làm và đi chơi. Một chiếc laptop có thể đi cùng vali, để kỳ nghỉ vẫn thực sự là kỳ nghỉ, Huỳnh và Hiếu đều phải học cách sắp xếp công việc.
“Điều quan trọng là giảm kỳ vọng vào lịch trình và chấp nhận rằng không phải điểm đến nào cũng cần được hoàn thành”, Huỳnh chia sẻ.

