Những người ở lại sau cơn lũ dữ

Sau cơn lũ quét ở Lâm Đồng, mùi bùn đất vẫn còn đặc quánh từng con ngõ. Trong cảnh ngổn ngang ấy, dễ thấy nhất là màu áo xanh của lực lượng công an, những người có mặt từ lúc nước đang dâng đến tận ngày bà con bắt đầu dựng lại cuộc sống.

Công an tỉnh trao quà cứu trợ của Bộ Công an đến các hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt

Công an tỉnh trao quà cứu trợ của Bộ Công an đến các hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt

Những ngày cuối năm, người dân các xã dọc triền sông Đa Nhim thuộc Lâm Đồng ngàn hoa vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ lịch sử đêm 19, rạng sáng 20/11. Nước đã rút nhưng những vết nứt loang lổ trên tường nhà, những bãi đất trơ sỏi và mắt người vẫn đỏ hoe kể lại đêm kinh hoàng. Và trong ký ức ấy, luôn hiện lên hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an dầm mình trong dòng nước lũ.

Đêm 19/11, khi nước sông Đa Nhim ào ạt đổ về, anh Trần Văn Phú - Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thôn Quảng Lạc (xã D’ran) cùng lực lượng Công an xã chia nhau từng hướng, mang theo xuồng hơi, phao cứu sinh gõ cửa từng nhà. Hàng trăm người dân được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm, trong đó có nhiều cụ già, trẻ nhỏ.

Khi trở về, anh Phú chỉ còn kịp ôm con gái 8 tuổi thoát lũ, căn nhà cấp 4 của gia đình cùng tài sản đã bị cuốn trôi theo dòng nước. “Nhà tôi mất thì xây lại được. Còn bà con, nếu trễ một chút là không kịp”, anh Phú nói, giọng vẫn khàn sau nhiều ngày lội bùn, hô gọi sơ tán người dân.

Cũng ở thôn Quảng Lạc, anh Nguyễn Phi Hùng cùng cha già chỉ kịp nổ máy phóng đi trong dòng nước đen ngòm. Sáng hôm sau trở về, cả gia tài bao năm tích cóp đã trôi theo dòng lũ. Anh Hùng cho biết: “Lúc nước dâng, Công an xã gõ cửa từng nhà, có cán bộ ướt sũng vẫn bế mẹ con nhà nào đó trên vai. Nhờ các anh mà trên địa bàn xã không có thiệt hại về người trong đêm hôm ấy”.

Theo thống kê sơ bộ, chỉ tính riêng xã D’ran đã có gần 750 căn nhà bị ngập nặng, hàng ngàn ha hoa màu, nhà kính bị cuốn trôi. Có nơi nước lên đến nóc nhà, tài sản người dân trôi mất theo dòng lũ.

Từ 3 giờ sáng 20/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng tại chỗ đã có mặt ở mọi điểm nóng. Họ dùng xuồng hơi, thậm chí cởi áo phao cho dân, mình thì bơi trong dòng nước xiết để đưa người bị kẹt ra ngoài.

Khi nước rút, lực lượng công an vẫn luôn thường trực tại địa bàn. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng Công an xã và đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuống từng nhà giúp dân dọn bùn, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh để tránh dịch bệnh. Đặc biệt, ngay khi thiên tai xảy ra, Bộ Công an đã kịp thời điều chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp cho Lâm Đồng.

Chỉ trong vài ngày, Công an tỉnh tiếp nhận 42 tấn gạo cùng hàng chục ngàn thùng mì tôm, xúc xích, sữa, nước uống… Hàng trăm suất quà được chia nhỏ, trao tận tay từng hộ dân bị thiệt hại nặng, không để ai phải thiếu ăn, thiếu mặc trong những ngày khó khăn nhất.

Sự hỗ trợ không dừng lại ở nhu yếu phẩm. Ngày 2/12/2025, tại xã Quảng Lập, Công an tỉnh đã khởi công xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” do Bộ Công an phát động. Mỗi căn nhà trị giá hơn 200 triệu đồng, được xây dựng kiên cố, an toàn, với sự chung tay của Bộ Công an, UBND tỉnh và địa phương.

Tại lễ khởi công, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - đại diện Bộ Công an khẳng định: “Đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con Lâm Đồng cho đến khi mọi người đều có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất”.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, triển khai cao điểm “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng đã phối hợp xây dựng 29 công trình nhà cho người dân bị thiệt hại (6 nhà ở xã hội, 4 nhà tiền chế lắp ghép do quân đội làm, 19 nhà xây mới), giúp các hộ dân bị thiệt hại nặng sau lũ sớm ổn định cuộc sống.

Lê Tiến - Thụy Trang .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-nguoi-o-lai-sau-con-lu-du-411871.html