Những người thầm lặng giữ sạch thủ đô trong sự kiện A80
Những ngày qua, khi Hà Nội trở thành 'trái tim sôi động' của cả nước với các tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt cấp nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân từ khắp các vùng miền đã đổ về Thủ đô. Trên Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm, không khí trang nghiêm, hùng tráng đan xen cùng sự háo hức, tự hào. Giữa dòng người nô nức ấy, vẫn có một lực lượng lặng lẽ làm việc từ tờ mờ sáng cho đến khi phố phường 'đi ngủ'. Họ là những công nhân vệ sinh môi trường của Công ty Urenco 11, những người giữ màu 'xanh' thầm lặng cho Hà Nội.
Vất vả nhưng rất vinh dự
Chia sẻ trong buổi tổng duyệt cấp nhà nước Lễ diễu binh diễu hành, chị Nguyễn Thị Thơm, đã gắn bó với nghề công nhân vệ sinh môi trường 7 năm, cho biết: “Trong những ngày này, lượng rác thải tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Chúng tôi bắt đầu làm từ 3h sáng để kịp dọn dẹp trước giờ Lễ tồng duyệt diễn ra. Có nhiều lúc, phải chen giữa dòng người đông đúc, rất khó khăn và vất vả, nhưng ai cũng cố gắng vì đây là vinh dự khi được phục vụ nhân dân trong dịp trọng đại của đất nước”.

Hình ảnh chị Nguyễn Thị Thơm đang tranh thủ trao đổi với phóng viên trong lúc làm việc sau buổi Tổng duyệt ngày 30/8. Nguồn ảnh (Mỵ Châu)
Chị Thơm mướt mải mồ hôi nhưng vẫn xúc động kể, giữa lúc bận rộn thu gom rác, vẫn có những khoảnh khắc chị được dừng lại vài giây để ngẩng nhìn lá Quốc kỳ tung bay và đoàn diễu binh hùng tráng đi qua. “Được chứng kiến tận mắt, tôi thấy rất tự hào. Công việc có vất vả đến đâu cũng thấy xứng đáng”.
Điều làm chị phấn khởi hơn cả chính là ý thức của bà con: “So với những năm trước, bây giờ mọi người ý thức hơn rất nhiều, biết gom rác, giữ vệ sinh khu vực mình ngồi. Tất nhiên vẫn còn một số ít chưa tốt, nhưng nhìn chung đã cải thiện rõ rệt. Tôi mong bà con hãy tiếp tục đồng hành, vì chính mình và vì môi trường chung của Thủ đô để giữ gìn cho bộ mặt cũng như là cho không gian buổi lễ được sạch sẽ và đẹp đẽ hơn”.
“80 năm mới có một lần”
Còn với chị Vũ Thị Hồng Tươi, công nhân công ty Urenco 11, đã có hơn chục năm gắn bó với nghề, cũng có chung cảm xúc:“Những ngày này công việc có quá tải, nhưng 80 năm mới có một lần, tất cả chúng tôi đều coi đó là trách nhiệm và niềm tự hào. Nghĩ đến nền hòa bình hôm nay, đến ngày Quốc khánh thiêng liêng, ai cũng thấy vinh dự được góp sức, dù chỉ là bằng việc giữ cho phố phường sạch đẹp”.

Hình ảnh phố phường Hà Nội sạch sẽ, gon gàng sau buổi Tổng duyệt. Nguồn ảnh (Mỵ Châu)
Với chị Tươi, yêu nghề là bí quyết để trụ vững với công việc nhiều năm liền và vô cùng nhọc nhằn: “Không yêu thì không làm được. Công việc này thầm lặng, ít người chú ý, nhưng khi nhìn thấy đường phố sạch sẽ, rạng rỡ trong mắt hàng vạn du khách, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẽ gắn bó với nghề đến khi nghỉ hưu”.
Chị Tươi cũng gửi gắm tới người dân: “Mỗi người hãy có ý thức giữ gìn vệ sinh, để Thủ đô không chỉ đẹp trong mắt bạn bè quốc tế mà còn là niềm tự hào chung của mỗi người dân Việt Nam”.
Giữ sạch Thủ đô cho niềm vui trọn vẹn
Sau những giờ phút hào hùng trên Quảng trường Ba Đình, khi dòng người nườm nượp ra về, cũng là lúc công nhân môi trường lại lặng lẽ bắt đầu “ca làm việc” của mình. Từng túi rác được thu gom, từng mét đường được làm sạch, để sáng hôm sau Hà Nội lại trở về vẻ tinh khôi, ngăn nắp.



Hình ảnh những người dân tự giác quyét, gom rác sau buổi Tổng duyệt ngày 30/8. Nguồn ảnh (Mỵ Châu)
Nếu hình ảnh bộ đội, công an mang đến khí thế hùng tráng trong đội hình diễu binh, thì hình ảnh những công nhân môi trường lại là biểu tượng của sự tận tụy, kiên nhẫn phía sau. Họ không ồn ào, nhưng nhờ có họ, không gian của những ngày lễ mới trọn vẹn, sạch đẹp.
Trong hành trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Hà Nội không chỉ rực rỡ bởi sắc cờ hoa và khí thế hào hùng, mà còn đẹp bởi sự sạch sẽ, ngăn nắp, điều mà những công nhân môi trường đã ngày đêm gìn giữ.
Họ chính là những người công nhân thầm lặng, góp phần làm nên hình ảnh một Thủ đô vừa thiêng liêng, hùng tráng, vừa xanh, sạch, đẹp trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.