Cắm chốt vỉa hè 48 tiếng: Người dân háo hức chờ xem diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Trải chiếu, dựng ô, mang theo ghế xếp, nước uống và cả thức ăn nhẹ… nhiều người dân Thủ đô và cả các tỉnh lân cận đã 'cắm chốt' từ rạng sáng 31/8 dọc các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình, với một mong muốn duy nhất: được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của đoàn diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.
Khoảng 48 tiếng trước giờ diễn ra lễ diễu binh - diễu hành chính thức mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9, không khí tại Hà Nội đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.
Ghi nhận tại các trục đường trung tâm như Kim Mã, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học..., hàng ngàn người dân đã đổ về từ rất sớm, quyết tâm “giữ chỗ đẹp” để được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.
Trên vỉa hè 2 bên đường đã gần như không còn chỗ trống. Nhiều gia đình mang theo bạt, chiếu, lều cắm trại, vali, cả đồ ăn và áo mưa để sẵn sàng cắm trại trong suốt 2 đêm trước giờ G.
Không khí càng gần ngày Đại lễ lại càng náo nhiệt. Từng đoàn xe máy, ô tô vẫn ùn ùn đổ về trung tâm. Nhiều tuyến phố bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc nhẹ, lực lượng chức năng túc trực liên tục để nhắc nhở người dân không để xe dưới lòng đường, không dựng ghế hay trải thảm lấn chiếm vỉa hè.
Một số hình ảnh Báo PLVN ghi nhận trên các tuyến phố vào sáng nay 1/9:
Dòng người đổ lên các tuyến phố Trung tâm gần Quảng trường Ba Đình đã đông cứng khiến giao thông đi lại khó khăn.




Tại các tuyến đường dẫn về Quảng trường Ba Đình, không ít người dân đã chuẩn bị những vật dụng thiết yếu để ‘xí chỗ’ từ hai hôm nay.


Người dân ngồi kín đường từ trong khu Nhà bạt phục vụ Nhân dân tới các vị trí "vàng" xem diễu binh, diễu hành.

Trong lúc chờ đợi tới ngày Lễ chính, nhóm người tranh thủ ăn uống, vui chơi trên vỉa hè.

Có người tranh thủ chợp mắt lấy sức.


Ai nấy đều mang theo "đồ nghề" để cắm trại xuyên đêm nay, chờ xem buổi diễu binh diễu hành.

Càng tới trưa dòng người càng lúc càng đông.


Không khí rạo rực, chào đón Ngày Tết độc lập của dân tộc đã "bao phủ" khắp các con phố.

Cơ quan nhà nước mở cửa cho người dân vào gửi xe, trú tạm. Dòng người tấp nập di chuyển trên các con phố. Có lẽ sự mong chờ ấy không chỉ thể hiện tình yêu nước nồng nàn, mà còn góp phần tạo nên bầu không khí rộn ràng lan tỏa khắp Thủ đô.