Những người thợ điện nhiệt huyết ở vùng Loan

Một tổ điện nhỏ, chỉ có năm công nhân đang phụ trách an toàn cung cấp tại một vùng rộng lớn. Tổ điện Đà Loan - Điện lực Đức Trọng là tập thể của những người thợ gắn bó với mảnh đất mới.

Công nhân tổ điện Đà Loan kiểm tra trạm biến áp Công ty Nấm Ngọc Bích

Công nhân tổ điện Đà Loan kiểm tra trạm biến áp Công ty Nấm Ngọc Bích

ÁNH SÁNG ĐI CÙNG VÙNG LOAN

Cụ Lê Văn Tâm, sinh năm 1938, cư dân thôn Đà An, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng định cư trên vùng đất mới từ năm 1986. Cụ Tâm bảo, khi ấy, vùng Đà Loan chưa có điện. Mọi sinh hoạt của cư dân đều trông vào những ngọn đèn dầu, đèn bão. Mỗi khi trong thôn, trong xã có hoạt động cần đến loa - điện, bà con phải đi mượn máy phát điện về để sinh hoạt. Trẻ con đi học không có ánh sáng. Cư dân trồng cà phê, trồng rau cũng tưới nước bằng tay.

Tới năm 2000, xã Đà Loan mới có điện, ánh sáng làm thay đổi bộ mặt thôn xóm. Một trong những niềm tự hào của cụ Lê Văn Tâm là ông Lê Minh Mẫn, người thợ điện đầu tiên của tổ điện Đà Loan là con trai của cụ. Ông Mẫn kể lại, sống trong cảnh không có điện, ông tha thiết với công việc người thợ điện tới mức đi học chuyên ngành thợ điện. Và, ông đã trở thành thợ điện, là một trong những người thợ góp phần lắp đặt luồng ánh sáng đầu tiên trên mảnh đất quê hương. Ông nhắc lại những công trình điện, từ Đà Loan, Thiện Chí (Ninh Gia), K’Nai (Phú Hội)... người thợ điện trẻ đã góp phần mang ánh sáng tới từng ngôi nhà, từng ngõ xóm. Ông Nguyễn Minh Mẫn đã có 25 năm gắn bó với ngành điện và riêng tổ điện Đà Loan, ông cũng là thành viên đầu tiên khi tổ điện được thành lập năm 2006.

“Tổ điện của chúng tôi chỉ có năm thành viên nhưng quản lý khu vực rất rộng với 240 km đường dây hạ thế, 192 km đường dây trung thế và 323 trạm biến áp, trong đó có 151 trạm của điện lực và 172 trạm của khách hàng. Tổng số khách hàng là gần 14 ngàn, chủ yếu là khách hàng sinh hoạt và các nông hộ sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. Thực sự, với lực lượng lao động rất mỏng, tổ điện đang quản lý một vùng rộng, rất vất vả cho anh em”, ông Lê Minh Mẫn - Tổ trưởng tổ điện Đà Loan chia sẻ. Tổ điện Đà Loan đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc, sửa chữa, bảo đảm cho khách hàng được sử dụng điện an toàn. Địa bàn 5 xã vùng Loan rất rộng, dân cư lại sống phân tán nên nhiệm vụ của anh em rất vất vả.

Ông Nguyễn Thạch Lâm, người đã có 20 năm gắn bó với tổ điện Đà Loan chia sẻ, phòng trực của tổ luôn luôn có người để đảm nhận công việc, tiếp nhận thông tin từ khách hàng. Khi có yêu cầu của khách hàng, dù mưa gió anh em cũng nhanh chóng lên đường sửa chữa. “Hồi mới thành lập năm 2006, đường đi lại tại khu vực vùng Loan rất vất vả, đường đất sình lầy, khách hàng thưa thớt. Khi ấy, công nhân tổ điện chúng tôi tăng sức làm việc. Hiện nay, cơ sở vật chất, đường dây, trạm biến áp được đầu tư tốt, tự động hóa cao nên anh em cũng đỡ vất vả. Nhưng, nhiệm vụ đảm bảo điện cho bà con sinh hoạt cũng như sản xuất luôn là nhiệm vụ được chúng tôi thực hiện mỗi ngày, mỗi giờ”, ông Nguyễn Thạch Lâm tâm sự.

ĐIỆN SÁNG MANG LẠI NO ẤM

Hiện tại, một trong những nhiệm vụ vất vả của tổ điện Đà Loan là phải thường xuyên phát quang, xử lý cây cối trong hành lang an toàn lưới điện. Lưới điện trung thế vùng Loan thường đi trên đồi, qua rừng, vào mùa mưa bão, chỉ cần một cơn gió có thể quật ngã cây, gây đứt dây, ngã cột khiến sự cố điện xảy ra. Lúc ấy, anh em trong tổ lại tăng sức sửa chữa ngay lập tức để đảm bảo đường dây điện thông suốt. “Mùa mưa bão là vất vả nhất, anh em chúng tôi ứng trực 24/7, chỉ cần có sự cố là có mặt ngay. Hiện tại, tỷ lệ tự động hóa cao, có thiết bị đo xa nên anh em có thể có mặt rất kịp thời, sửa chữa nhanh chóng”, anh Nguyễn Văn Trường, người thợ trẻ quê Đà Loan chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Trầm, nông dân thôn Đà Giang, xã Đà Loan cho biết, nhà chị có trên 5 ha sản xuất rau công nghệ cao trong nhà kính cũng như ngoài trời. Diện tích rau nhà kính, cà phê nhà chị ứng dụng tưới tự động nên đã phải lắp đặt điện ba pha - một giá. Chị Trầm đánh giá, ngành điện hỗ trợ rất tốt, có trục trặc chỉ cần gọi điện, sẽ có công nhân tới sửa chữa, hỗ trợ gia đình. Chị bảo, có điện mới làm được nông nghiệp công nghệ cao, chỉ cần bấm nút là tưới.

Chị Võ Thị Huỳnh Như - Quản lý Công ty TNHH Nấm Ngọc Bích, doanh nghiệp chuyên trồng nấm công nghệ cao đóng chân trên địa bàn thôn B’Liang, xã Tà Hine cũng đánh giá, tổ điện Đà Loan đã hỗ trợ doanh nghiệp rất hiệu quả. Công ty có trạm biến áp riêng, ngành điện thường xuyên tới hỗ trợ vệ sinh, kiểm tra an toàn, hướng dẫn, tập huấn công nhân của công ty cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Nhờ sự ổn định của hệ thống điện địa phương, Công ty Nấm Ngọc Bích đã sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả tốt. Giữa mùa khô 2025, những người thợ điện của tổ điện Đà Loan đang căng mình ứng trực, đảm bảo thông suốt điện mùa khô, mùa tăng cường tưới của bà con nông dân. Tất cả thành viên của tổ đang căng mình bảo trì, bảo dưỡng CP, làm sạch đầu nối, giúp dòng điện an toàn, thông suốt, để dòng ánh sáng hỗ trợ cư dân vùng Loan phát triển kinh tế, giữ luồng sáng trên mảnh đất mới.

DIỆP QUỲNH

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doi-song/202503/nhung-nguoi-tho-dien-nhiet-huyet-o-vung-loan-2f85375/