Những người trẻ chung tay làm nên hội sách Mơ Hỏi Mở 2025
Suốt 10 năm qua, những mùa Hội sách trên quê hương Đồng Khởi đã mang trên mình một sứ mệnh rõ ràng: lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.

Một bạn cộng tác viên tận tình hỗ trợ người tham dự tại khu vực Đường sách. Ảnh: Mơ Hỏi Mở.
Sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc của Hội sách đã được gìn giữ và bồi đắp bởi những người đã gắn bó từ những ngày đầu tiên, được tiếp nối bởi những cá nhân đầy hoài bão của hiện tại, và đang mở rộng cánh cửa cho lớp trẻ giàu tiềm năng trong tương lai.
Từ hội trao đổi sách cũ năm 2015, qua từng năm với từng chủ đề và dấu ấn riêng, Hội sách đã trở thành một phần ký ức của nhiều người.
Anh Hoàng Minh - một trong những người đồng hành từ mùa đầu tiên - vẫn nhớ như in từng bước đi nhỏ bé nhưng kiên định. Với anh, mỗi mùa Hội sách là một lần học hỏi, điều chỉnh, hoàn thiện để “tốt hơn mỗi ngày” và truyền lại niềm tin đó cho thế hệ kế tiếp.
Anh chia sẻ: “So với những mùa trước chỉ diễn ra trong một ngày, Mơ Hỏi Mở 2025 kéo dài ba ngày với lượng sách phong phú hơn từ nhiều nhà xuất bản. Công nghệ được ứng dụng nhiều hơn, khâu tổ chức cũng bài bản hơn, có quy trình rõ ràng. Đó là điều khiến anh tự hào và cảm thấy Hội sách đang phát triển bền vững".
Từ những nền móng ấy, Hội sách Mơ Hỏi Mở 2025 đánh dấu một thế hệ đang đảm nhận vai trò dẫn dắt. Tiêu biểu là anh Nguyễn Duy - từ một cộng tác viên tại Hội sách Chín 3/4 (2017), trở thành thành viên Ban Sự kiện Hội sách Chong Chóng Tre (2019), tiếp đó giữ vai trò Trưởng Ban Sự kiện Hội sách Mơ Hỏi Mở (2023), và nay là một trong những người dẫn dắt toàn bộ chương trình.
Duy chia sẻ: “Điều giữ mình gắn bó cùng Hội sách chính là sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt trong kỷ nguyên chuyển đổi số và toàn cầu hóa. Hơn nữa, Hội sách còn là cơ hội kết nối hàng trăm bạn trẻ cùng thực hiện một sứ mệnh chung, rèn luyện tinh thần cống hiến và làm việc nhóm. Đối với bản thân mình, mỗi mùa đều mang lại bài học mới, giúp mình trưởng thành hơn để rồi quay lại đóng góp nhiều hơn”.

Ban tổ chức Hội sách Mơ Hỏi Mở 2025. Ảnh: Mơ Hỏi Mở.
Cùng thế hệ đã gắn bó nhiều năm, mùa Hội sách năm nay còn đón chào những gương mặt lần đầu tham gia nhưng đã để lại nhiều dấu ấn đáng quý. Bạn Minh Châu, cộng tác viên lần đầu tham gia Hội sách, chia sẻ về khoảnh khắc cả đội cùng nhau chạy ra che bạt bảo vệ sách dưới cơn mưa bất chợt: “Khoảnh khắc đó khiến em cảm nhận rõ tinh thần đồng đội và trách nhiệm lớn lên từng ngày trong mỗi người”.
Còn bạn Anh Thư - người lần đầu tham gia với vai trò thành viên Ban Tổ chức - bày tỏ niềm tự hào khi được góp sức cho một talkshow cùng diễn giả uy tín, coi đó là trải nghiệm quý báu để học hỏi và trưởng thành.
Từ thế hệ đã gắn bó suốt một thập kỷ, đến những người đang giữ lửa hôm nay, và cả những gương mặt lần đầu góp sức, tất cả đã hòa chung thành một dòng chảy tiếp nối, đưa Hội sách ngày càng vững vàng, chuyên nghiệp và truyền cảm hứng.
Hội sách Mơ Hỏi Mở 2025 không chỉ khép lại bằng những con số hay khoảnh khắc rực rỡ, mà còn mở ra một hành trình mới, hành trình mà bất kỳ ai từng tham gia đều có thể tự hào nói: “Mình đã từng là một phần của Hội sách Mơ Hỏi Mở”.