Những nỗi bức xúc của phụ huynh khi bắt đầu năm học mới

Không ít phụ huynh cho biết họ không thoải mái khi ban đại diện cha mẹ học sinh thông báo khoản tiền không thật sự cần thiết, nhưng vì đa số các phụ huynh khác đồng ý nên họ đành tặc lưỡi nộp tiền.

Ai đã từng là phụ huynh cũng hiểu cảm giác bức xúc khi nhà trường có rất nhiều cách để thu tiền.

Đặc biệt, các khoản thu tự nguyện do đại diện Ban phụ huynh lớp đứng ra thường gây tranh cãi nhiều nhất với cách thu cào bằng, bổ đầu và các khoản chi không phù hợp.

Không ít phụ huynh cho biết họ không thoải mái khi ban đại diện cha mẹ học sinh thông báo khoản tiền không thật sự cần thiết. Nhưng vì đa số các phụ huynh khác đồng ý nên họ đành tặc lưỡi nộp tiền.

Mới đây, một phụ huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ câu chuyện “tự nguyện” đóng 3 triệu đồng tiền mua bảng tương tác khi giáo viên chỉ “gợi ý” bằng cách cho phụ huynh xem sự sinh động của bài học với bảng tương tác này.

Trước đó, tại Trường Trung học cơ sở Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi học sinh phải đóng 40.000 đồng tiền ghế ngồi.

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (Đắk Lắk) thu mỗi học sinh 400.000 đồng tiền sơn tường, 540.000 đồng tiền học 2 buổi/ngày.

Một phụ huynh có con học tại một trường trung học phổ thông tại Hà Nội than rằng gia đình chị phải lo vài triệu để đóng cho cậu con trai học lớp 11 ở một trường trung học./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhung-noi-buc-xuc-cua-phu-huynh-khi-bat-dau-nam-hoc-moi/667622.vnp